Giáo dục đừng nói suông…
Câu chuyện được bắt đầu từ một làng quê miền biển qua nhân vật Tuấn, một học sinh lớp 8. Kỳ nghỉ hè, Tuấn được ba mẹ cho lên nhà cậu Duy ở thành phố chơi và ôn tập cho kỳ thi cuối cấp. Lần đầu tiên được lên thành phố, trong đầu Tuấn hiện lên một viễn cảnh thành phố hoa lệ với mọi thứ đều hiện đại, được vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, sau một thời gian sống ở nhà cậu Duy, Tuấn cảm thấy khó chịu hơn là thích thú bởi mọi thứ đều phải theo một chuẩn mực, quy định khắt khe. Nhưng rồi bằng trí thông minh và sự lém lỉnh, Tuấn đã thuyết phục được gia đình cậu Duy thay đổi việc bắt con cái học hè để mọi người có một kỳ nghỉ hè thực sự.
Xoay quanh những vấn đề được coi là "nóng" trong giáo dục, bộ phim đã đề cập đến chuyện học thêm của những học sinh thành phố và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái… Thông qua nhân vật Tuấn, bộ phim đã chuyển tải một thông điệp: Hãy để cho bọn trẻ được vui chơi thoải mái sau những ngày học hành căng thẳng, mệt nhọc. Bộ phim cũng đề cập thẳng thắn đến trách nhiệm của bố mẹ dành cho con cái.
|
Giấc mơ biển phát sóng vào lúc 18g00 trên kênh HTV9 từ Chủ nhật đến thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 2.6.2010. |
Đạo diễn Trương Dũng cho biết mỗi một điều chỉ bảo của người lớn không phải chỉ nói suông mà phải có hình ảnh minh họa. Vì thế, trong mỗi cảnh phim anh đều khéo léo đưa những cảnh “việc thật, người thật”. “Khi Tuấn vứt rác ra ngoài cửa sổ xe khách, nếu như chỉ để cho một người lớn tuổi nhắc nhở về hành động đó thì có vẻ sáo rỗng và cứng nhắc quá. Nhưng tôi đã quyết định thêm cảnh một anh chở vịt chạy trên đường bị dính bao rác vào mặt và lao xe xuống ruộng để khán giả thấy tác hại từ hành động đó của Tuấn”, đạo diễn Trương Dũng chia sẻ.
Khương Ngọc “tưng tửng”
Trong bộ phim Giấc mơ biển, nam diễn viên Khương Ngọc hoàn toàn lột xác khi vào vai Khoa - con trai lớn của gia đình ông Duy - cậu của Tuấn. Đây là một anh chàng mọt sách, tính cách tưng tửng và cứng nhắc một cách công thức. Để hóa thân vào nhân vật này, Khương Ngọc đã hy sinh mái tóc của mình để cắt ngắn cho đúng chất ngố của anh chàng Khoa và học thuộc lòng những khái niệm liên quan đến khoa học, các chất dinh dưỡng trong thức ăn… Đáng chú ý, ca sĩ Xuân Nghi diễn khá ngọt trong vai Lan Chi, em gái út của Khoa - một cô bé lanh chanh, nhiều chuyện.
Nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc - giám đốc nghệ thuật của phim, nhận xét: “Diễn xuất của các diễn viên rất tự nhiên, không bị gò ép trong những lời thoại và thể hiện được đúng tính cách của nhân vật”. Ngoài ra, Giấc mơ biển được thực hiện những cảnh quay rất đẹp ở bãi biển Phan Thiết và các ca khúc trong phim do nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm sáng tác.
Bạch Điệp

Bình luận (0)