Giải bóng đá hạng Nhì 2022: Vua ghi bàn giải trẻ ‘nổ súng’, ấn tượng Đồng Nai

25/04/2022 22:37 GMT+7

Lượt trận thứ 3 giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2022 chứng kiến tài ghi bàn trở lại của “Vua săn bàn giải trẻ” Nguyễn Quốc Việt và ấn tượng hơn hết là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Đồng Nai.

Chân sút ghi bàn hay nhất giải U.19 và U.21 quốc gia Nguyễn Quốc Việt sau 2 trận im hơi lặng tiếng trong màu áo PVF đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỉ số vào lưới Lâm Đồng, Đó là tình huống ở phút 69 khi Quốc Việt đã thể hiện tài săn bàn của mình rất nhanh nhạy chớp thời cơ từ đường chuyền sai của hậu vệ Lâm Đồng để dễ dàng ghi bàn vào lưới thủ môn Trương Thái Hiếu. Khỏi phải nói niềm vui của cầu thủ từ lò đào tạo Học viện Nutifood này lớn như thế nào. Anh giống như một cái lò xo bị dồn nén qua cả tuần qua và giờ đã có dịp bung ra, đồng thời cũng giải thoát luôn tâm lý có phần căng cứng sau 2 trận đầu không thành công.

Quốc Việt đi bóng tấn công

Hanna

Và pha ghi bàn vào lưới thủ môn Trương Thái Hiếu

Hanna

Nhưng nỗ lực đó của “Vua ghi bàn giải trẻ” vẫn chưa thể giúp cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi hưởng trọn niềm vui. Chỉ 5 phút sau bàn thắng của Quốc Việt, tiền vệ Trương Huỳnh Anh Khoa đã đưa trận đấu về thế cân bằng bằng bàn gỡ hòa cho Lâm Đồng. Đây cũng là 1 trận thú vị khi HLV Hứa Hiền Vinh sử dụng hơn 2/3 đội hình đều là những cầu thủ trưởng thành từ lò PVF như Nguyễn Huỳnh Sang, Đoàn Chí Bảo, Phạm Trọng Hóa, Trần Văn Hòa, Hứa Quốc Thắng, Phạm Ngô Tấn Tài..và dĩ nhiên kinh nghiệm của lứa đàn anh này đủ sức đọc vị được thế hệ PVF đàn em nên đã phần nào khắc chế được.

Kon Tum (trái) hòa trẻ Đà Nẵng

VFF

Bất ngờ nhất ở bảng A chính là thất bại của ứng cử viên nặng ký Hòa Bình. Sau trận hòa chật vật trước trẻ Quảng Nam 2-2, thầy trò HLV Lê Quốc Vượng đã để thua 0-1 trước Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Bàn thua lại xảy đến sau khi Hòa Bình chỉ còn 10 người trên sân khi Ngô Kim Long bị thẻ vàng thứ 2 ở phút 71. Chỉ 2 phút sau chân sút Nguyễn Văn Vinh đã ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho Vĩnh Phúc. Thất bại này cho thấy tính kỷ luật đấu pháp ở đội Hòa Bình chưa tốt, 2 trận liên tiếp đều bị thẻ đỏ, đã vậy trợ lý HLV Nguyễn Hoài Nam còn bị thẻ vàng do lỗi thường xuyên bỏ khu kỹ thuật ra chỉ đạo. Trận còn lại của bảng A Kon Tum hòa trẻ Đà Nẵng 0-0. Đây cũng là trận hòa thứ 3 của đội bóng đến từ Tây Nguyên.

Pha ghi bàn của Đoàn Cao Danh

Minh Long

Tại bảng B cần phải dành lời khen cho Đồng Nai khi thầy trò HLV Hoàng Hải Dương có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Lần này là thắng Đồng Tháp của HLV Phan Thanh Bình 2-0. Ngay phút thứ 7, Đoàn Cao Danh (7) đã mở tỉ số cho Đồng Nai. Sau đó các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình Đồng Nai như Lương Quốc Thắng, Ngô Dương Thái, Nguyễn Thế Hưng, Trần Anh Thi và đội trưởng Lâm Văn Ngoan đã kiểm soát thế trận tốt khiến cho Đồng Tháp không thể tìm ra được những cơ hội thực sự.

Đồng Nai mừng chiến thắng trước Đồng Tháp

Minh Long

Ngay đầu hiệp 2 khi Đồng Nai chỉ còn 10 người do Lương Quốc Thắng bị trọng tài Trần Ngọc Ánh rút thẻ đỏ trực tiếp thì các cầu thủ xứ sen hồng vẫn không sao tìm được thời cơ tốt để gỡ hòa. Trái lại khi các học trò HLV Phan Thanh Bình nôn nóng ở cuối trận, Lâm Văn Ngoan đã trừng phạt bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho Đồng Nai. Dù còn khá sớm để nhận định nhưng với 9 điểm, Đồng Nai trở thành ứng viên nặng ký nhất để giành 1 trong 2 vé đầu bảng B vào bán kết.

Niềm vui của cầu thủ Gia Định sau bàn thắng mở tỉ số

Hoàng Sang

2 trận còn lại: Bình Thuận thắng Vĩnh Long 1-0 và Tiền Giang hòa Gia Định 1-1. Bùi Anh Thống ghi bàn dẫn trước cho Gia Định ở phút 55, nhưng đến phút 69 Hồ Nhựt Trường gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của HLV Đỗ Văn Minh.

Xếp hạng sau 3 lượt đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.