Giải đấu cuối của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam

20/12/2022 07:03 GMT+7

Khán giả Việt Nam hồi hộp đợi chờ tuyển VN thi đấu tại AFF Cup 2022 , không chỉ bởi muốn chứng kiến một lần nữa sự lên ngôi của bóng đá Việt Nam mà còn vì muốn “nhìn” HLV Park Hang-seo trước khi phải chia tay ông.

Không muốn chịu đựng sự bức bối, khó chịu

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam đến thời điểm hiện tại, chưa một HLV nào khi đưa đội tuyển quốc gia tham dự một giải đấu lớn lại biết sẵn, lại được “mặc định” sẵn trong đầu rằng, đây là cơ hội cuối cùng của mình với đội tuyển ấy, với giải đấu ấy. HLV Park Hang-seo thì khác. AFF Cup 2022 là giải đấu sau cùng của ông trong bản hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Cho dù kết quả có ra sao, ông Park cũng sẽ nói lời chia tay với nơi mà mình gắn bó gần như máu thịt suốt nửa thập niên qua. Có cảm xúc không, có tâm trạng không? Tất nhiên là có, thậm chí rất dữ dội nữa là đằng khác. Đến mức mà chính người trong cuộc cũng phải thốt lên: “Thật khó tin nổi một sự thật là tôi đang đi dần vào những ngày cuối được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Câu chữ có thể là không đủ để diễn tả tấm lòng của tôi, suy nghĩ của tôi khi tôi đang ở trong một tâm thế có thể rất khác với những giải đấu mà tôi đã từng kinh qua cùng bóng đá Việt Nam”.

Thầy Park luôn cầu nguyện trước mỗi buổi tập, mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Cuối năm ngoái, tuyển Việt Nam đã dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020 và để người Thái lấy mất ngôi vương. Với ông Park “đây là 1 kỷ niệm khá đớn đau, rất khó nuốt trôi mà cứ mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy rất khó chịu, bức bối. Tôi không muốn chịu đựng cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Mà muốn thế phải đặt mục tiêu cao tại AFF Cup 2022 cuối năm nay. Mục tiêu cao ấy là gì, có lẽ tôi không cần nói ra, mọi người cũng biết, đúng không?”. Khi sẻ chia câu nói thật tâm và rất đỗi chân thành này với PV Thanh Niên, mắt ông Park rưng rưng.

“Dù đang bên cạnh HLV Park Hang-seo hằng ngày nhưng chúng tôi đã cảm thấy lưu luyến khi nghĩ đến ngày phải tạm biệt ông. Ngày ấy không còn xa nữa. Chưa biết, ông sẽ về Hàn Quốc hay ở lại Việt Nam một thời gian. Nhưng dù ông có làm gì và ở đâu, chúng tôi cũng luôn chúc ông mạnh khỏe, thành công và luôn nhớ về những học trò của mình ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ coi AFF Cup 2022 là cơ hội để tri ân ông - một người thầy đáng kính”, một tuyển thủ chia sẻ. Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng chung cảm xúc: “Chơi hết mình, cống hiến hết mình, nỗ lực chạm tay vào thành tích tốt nhất tại AFF Cup 2022. Đó là mệnh lệnh của trái tim mà chúng tôi tự đặt ra cho chính mình. Đó là cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn thầy Park Hang-seo”.

Tất nhiên, cảm xúc không thể là “đơn vị đo lường” có thể làm nên chiến thắng. Cảm xúc chỉ là chất xúc tác giúp hành trình chinh phục chiến thắng trở nên đỡ áp lực hơn mà thôi. “Trong thời gian qua, tôi đã dành nhiều thời gian họp bàn ban huấn luyện, kiểm tra từng cầu thủ và chuẩn bị rất kỹ cho AFF Cup 2022.

Chúng ta phải có một nền tảng thể lực tốt, phong độ tốt, tâm thế tốt, những chiến thuật tốt, lối chơi tốt, thật phù hợp cho từng đối thủ. Phải đi từng bước chắc chắn ở vòng bảng, rồi tính đến bán kết, chung kết. Không có chỗ cho sự chủ quan. Phải phân tích kỹ từng đối phương của chúng ta.

Bài học của AFF Cup 2020 có lẽ còn nguyên giá trị khi đội tuyển Việt Nam đã có những sai sót và cả sự thiếu may mắn. Con đường và hướng duy nhất tôi luôn luôn nhắm đến là chiến thắng cho đội bóng. Tôi không nói vô địch, tôi chỉ nói là chiến thắng, từng trận, từng trận một”, ông Park bày tỏ.

Tự cân bằng tâm lý

Ông Park tự hào và tự tin khẳng định, ông đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất và quan trọng hơn là hiểu ông nhất. Hiểu về triết lý bóng đá (cần thắng hơn là đá đẹp mà thua), hiểu về đấu pháp mà ông đã áp dụng (có lúc thành công - có lúc thất bại), hiểu cả về tâm tính (rất thương yêu học trò nhưng đôi khi cáu giận bất thường). Đội tuyển Việt Nam trở lại với đấu trường khu vực khi đã có những trải nghiệm sâu sắc ở sân chơi tầm cỡ hơn, khốc liệt hơn là vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng nói thế không có nghĩa, AFF Cup không căng thẳng, không lấy đi của ông Park những đêm mất ngủ, không làm cho ông rơi vào khối mâu thuẫn của chính mình.

Ông nhắn nhủ với học trò (qua tiết lộ của Vũ Văn Thanh) rằng, đừng vì bản hợp đồng sắp kết thúc giữa ông với VFF mà làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị. Đừng vì đây là giải cuối của ông tại Việt Nam mà đặt nặng vấn đề thành tích, cứ thi đấu sao cho thoải mái nhất và không nên để tâm lý bị căng cứng.

Nói tóm lại, ông muốn cầu thủ giảm stress. Nhưng chính ông lại bị stress và sự ức chế có lúc biểu lộ ra cả thái độ và ánh mắt. Đúng một ngày trước khi lên đường sang Lào, đội có 2 ca dương tính với Covid-19. Ông lo lắng và có vài hành động thể hiện rõ sự cáu kỉnh, bực bội. Nhưng những năng lượng tiêu cực ấy không tồn tại quá lâu. Ông Park nhanh chóng tự cân bằng tâm lý và trở lại trạng thái vui vẻ như thường thấy. Sinh hoạt, họp đội, tập luyện - ông cố gắng biến mọi không gian xung quanh đội tuyển chỉ chứa những năng lượng tích cực. Và không hiếm nụ cười.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.