Có thể giải mã sự hấp dẫn này là bởi Ngôi nhà hạnh phúc “ăn theo” bộ phim rất thành công của Hàn quốc là Full house (BHD-Hãng phim Việt mua bản quyền từ Hàn quốc), đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng thành công với Bỗng dưng muốn khóc. Đặc biệt, dàn sao Lam Trường, Lương Mạnh Hải, Thủy Tiên, Minh Hằng đang làm hồi hộp không biết bao nhiêu khán giả ca nhạc lẫn điện ảnh...
80% nội dung theo kịch bản gốc
|
“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà tái ngộ Đây là một tin vui cho những khán giả yêu mến Tăng Thanh Hà bởi nàng Trúc bán sách của “Bỗng dưng muốn khóc” sẽ vào vai phụ là bạn trong giới người mẫu của Vương Hoàng và lấy tên nhân vật trùng với tên cô ngoài đời. Một lần nữa cặp đôi ăn ý trên màn ảnh lại có dịp xuất hiện chung với nhau. Hiện tại Tăng Thanh Hà đang bận rộn cho việc học tại RMIT. Ngoài ra, còn có sự tham gia của diễn viên hài Kim Ngọc, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, Hiếu Hiền... |
Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt vẫn là câu chuyện về Minh Minh (Minh Hằng), một cô gái mồ côi, sống một mình trong căn nhà đắt tiền ba mẹ để lại và luôn mơ ước sẽ trở thành một nhà văn. Mâu thuẫn bắt đầu khi hai người bạn của cô rắp tâm chiếm đoạt căn nhà, họ lừa cô đi du lịch và bán căn nhà cho một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Khi trở về, Minh Minh mới biết tin căn nhà đã bị bán. Người chủ của nó không ai khác chính là Vương Hoàng (Lương Mạnh Hải)-diễn viên điện ảnh nổi tiếng và cũng là người cô quen trong chuyến du lịch vừa rồi. Để tránh phiền toái với báo chí cũng như để Minh Minh có thể lấy lại được căn nhà của mình, hai người quyết định lấy nhau theo hợp đồng. Minh Minh bình thường xuất hiện với tư cách là vợ Vương Hoàng nhưng về nhà, cô phải làm tất cả việc nhà cho anh ta trong vòng 6 tháng. Hôn nhân giả nhưng tình thật, Minh Minh bắt đầu yêu Vương Hoàng nhưng Vương Hoàng lại yêu nhà thiết kế thời trang Bảo Yến (Thủy Tiên). Trong khi đó, Đình Phong (Lam Trường) - bạn thân của Vương Hoàng lại rơi vào lưới tình với Minh Minh…
Những khác biệt của “version” Việt Nam
Tuy nội dung giống với kịch bản gốc nhưng Vũ Ngọc Đãng vẫn muốn tạo ra những nét riêng. Không có bất cứ cảnh tình cảm nóng bỏng trong phim mà vẫn là tình yêu theo đúng mô-típ của Vũ Ngọc Đãng: trong sáng, hài hước, lãng mạn. Lương Mạnh Hải vai Vương Hoàng, một diễn viên nổi tiếng, vẫn giữ nguyên tính tình ích kỷ, coi thường người khác nhưng trong các trận cãi nhau với Minh Minh, những lời nói thô tục sẽ được “giảm đô” so với bản gốc. Nhà thiết kế Bảo Yến qua sự thể hiện của Thủy Tiên sẽ mạnh mẽ, sexy và có phần dữ dằn hơn. Cô ca sĩ hát hoài không lên nổi sẽ có thêm một cơ hội mới để khẳng định mình vì khá nhiều đất diễn với những cảnh nội tâm, hận thù, ganh ghét…Minh Minh dễ thương nhưng lại hơi nam tính thể hiện qua mái tóc cắt ngắn của Minh Hằng. Khác với phim gốc, vai giám đốc Đình Phong do Lam Trường đảm nhận sẽ sôi nổi, trẻ trung và hài hước chứ không trầm lặng.
m nhạc trong phim sẽ không phải là những ca khúc “hit” của Full house Hàn mà mới hoàn toàn. Có vẻ như Thủy Tiên đang được ưu ái khi cô được giao sáng tác nhạc phim và cả thể hiện ca khúc, cùng với Lam Trường. Liệu cô ca sĩ với vốn nhạc lý và cả giọng ca mong manh có thể kham nổi và làm nên chuyện?
Chuyện bên lề…
Để chuẩn bị trang phục cho vai diễn Minh Minh, ca sĩ Minh Hằng đã phải bay qua Thái sắm đồ với hai va-li chật ních mà ước tính lên đến hơn 200 bộ. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa dừng lại bởi Minh Hằng cho biết, cô sẽ còn phải mua thêm nữa vì có những trang phục khi ghi hình không phù hợp với nhân vật nên đành loại ra… Ngoài ra để có một căn biệt thự đẹp như mơ đúng với bối cảnh của phim, Vũ Ngọc Đãng đã phải liên lạc hết các mối quan hệ “dây mơ rễ má” trong giới kiến trúc sư. Kết quả sau hai tháng trời ròng rã vừa viết kịch bản, vừa lặn lội đến “hiện trường”, cuối cùng Vũ Ngọc Đãng cũng tìm được “ngôi nhà hạnh phúc” ở Phú Mỹ Hưng: một căn biệt thự có nhiều cửa sổ, bể bơi rộng, thiết kế vô cùng độc đáo.
Kim Anh
Bình luận (0)