Giải Mỹ mở rộng 2013: Cơ hội cuối của Federer

24/08/2013 16:21 GMT+7

(TNO) Sau một sự sụt giảm phong độ không phanh trong năm 2013, 'Tàu tốc hành' Roger Ferderer dường như đang đứng trước cơ hội cuối cùng ở giải Mỹ mở rộng 2013 để tìm lại ánh hào quang Grand Slam hoặc phải “gặm nhấm” dĩ vãng vĩ đại của mình trước khi gác vợt.

(TNO) Sau một sự sụt giảm phong độ không phanh trong năm 2013, 'Tàu tốc hành' Roger Ferderer dường như đang đứng trước cơ hội cuối cùng ở giải Mỹ mở rộng 2013 để tìm lại ánh hào quang Grand Slam hoặc phải “gặm nhấm” dĩ vãng vĩ đại của mình trước khi gác vợt.

>> Bốc thăm giải Mỹ mở rộng 2013: Murray chung nhánh đấu với Djokovic
>> Sharapova bất ngờ rút khỏi Mỹ mở rộng 2013
>> Sharapova đổi tên mới ở giải Mỹ mở rộng 2013

Giải Mỹ mở rộng 2013: Cơ hội cuối của Federer
Federer đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp - Ảnh: AFP

Thật vậy, trước lần thứ 14 đứng trên mặt sân cứng thuộc Mỹ mở rộng, “huyền thoại sống” với kỷ lục 17 danh hiệu Grand Slam đang chơi vơi giữa hai ngã đường, trong đó con đường tìm đến danh hiệu có lẽ đang mờ trong màn sương xế chiều của cái tuổi 32.

Nhà vô địch 5 lần liên tiếp ở New York (từ năm 2004 - 2008) bước vào cuộc đua chức vô địch Mỹ mở rộng với tâm thế là một tay vợt hạng 7 thế giới, thứ hạng thấp nhất của tay vợt Thụy Sỹ kể từ tháng 10.2002. Tình cảnh này xuất phát từ những thất bại đầy thất vọng trước thềm Grand Slam cuối cùng của năm.

Đầu tiên Federer thua sốc đối thủ vô danh Sergiy Stakhovsky của Ukraine tại vòng 2 Wimbledon. Đây là thất bại tồi tệ nhất của “tàu tốc hành” trong sự nghiệp chinh chiến đấu trường Grand Slam đầy vinh quang, trong đó có kỷ lục 36 lần liên tiếp vào đến tứ kết.

Sau đó, tay vợt huyền thoại này lần lượt gác vợt trước các đối thủ nằm ngoài top thế giới Federico Delbonis và Daniel Brands tại các giải đơn nam ở Hamburg và Gstaad...

Thành tích tệ hại đó cùng những bước chân đã nặng nề do tuổi tác khiến nhiều chuyên gia không còn đánh giá cao cơ hội đăng quang của Federer ở Mỹ mở rộng năm nay, bất chấp anh vừa quyết định trở lại sử dụng vợt cũ có diện tích mặt vợt 90 inch do thất bại trong việc trình làng cây vợt mới diện tích mặt vợt 98 inch.


Djokovic đã đánh bại Federer 7 lần trong 10 trận đấu giữa hai tay vợt này thời gian gần đây - Ảnh: AFP

Cơ hội làm nên chuyện của Federer càng nhỏ dần đi bởi các đối trọng lớn như Novak Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray lại đang rất sung sức và thoải mái với những thành quả đạt được gần đây.

Hiện tại, dù đang dẫn Djokovic 16-13 trong tỷ lệ đối đầu nhưng trong 10 lần giáp mặt tay vợt số 1 thế giới gần nhất, Federer thua đến 7. Trong khi đó, trong đối đầu với Nadal và Murray, “tàu tốc hành” Federer đều thua kém với tỷ lệ lần lượt 10-21 và 9-11.

Như vậy, nếu muốn duy trì những ngày tháng vinh quang, tự bản thân Federer phải cải thiện và vượt qua sức ì của tuổi tác. Nhưng tay vợt Federer vẫn còn những “vũ khí” khác để chế ngự sự suy giảm thể lực đó là sự điềm tĩnh và phân phối sức hết sức thông minh.

Trước nhiều mối hoài nghi, trong một cuộc họp báo, Federer khẳng định anh không quan tâm đến phong độ tệ hại gần đây và việc rớt xuống thứ hạng thấp mà muốn nhớ đến những điều tích cực trước thềm Mỹ mở rộng 2013.


Nadal có thể sẽ là đối thủ của Federer ở tứ kết giải Mỹ mở rộng sắp tới - Ảnh: AFP

“Ở Mỹ mở rộng năm nay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Bảng xếp hạng không khiến tôi lo âu vì miễn là bạn vẫn còn đứng trong top 4 hoặc top 8 vì nó thể hiện việc tôi đang chơi khá tốt. Tôi nghĩ nó chỉ đem lại cho mọi người và bản thân tôi thêm một sự thú vị”, Federer thổ lộ.

Sau đó, “tàu tốc hành” cảnh báo: “Tôi có thể đi bộ trong trận đấu nhưng có thể tăng tốc bất kỳ khi nào mà đối thủ sẽ không biết. Quần vợt luôn có những phép lạ xảy ra, cộng thêm chút may mắn như trận thắng của tôi trước Murray ở chung kết Wimbledon năm ngoái”.

Dẫu vậy, dù tự tin đến mức nào, khó khăn đã bắt đầu đón chờ Federer ở Mỹ mở rộng khi anh có thể sẽ phải đụng độ Nadal ở tứ kết. Tuy nhiên, để đến được đó còn rất dài bởi trước mắt Federer sẽ phải “xử lý” Grega Zemlja (Slovenia) trong ngày khai mạc giải đấu (26.8).  

Ở tuổi 32, Mỹ mở rộng năm nay có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để Federer tìm lại hương vị chiến thắng hoặc sẽ không bao giờ khi tuổi tác không thể giúp huyền thoại người Thụy Sỹ có thể trụ lại trên mặt sân banh nỉ vốn đòi hỏi thể lực rất khắc nghiệt.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.