Giải toán trong... mơ

26/01/2010 18:41 GMT+7

Đó là cách học “không giống ai” của sinh viên khiếm thị Nguyễn Quyết Thắng - khoa Toán trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Thắng là một trong số hiếm hoi người khiếm thị “bạo gan” theo học ngành Toán. Khi được hỏi: “Môn Toán rất khó “nuốt” với nhiều hình vẽ, đồ thị, công thức và đòi hỏi tư duy trừu tượng. Làm thế nào bạn theo kịp chương trình?”, Quyết Thắng đáp: “Mình phải vận dụng trí tưởng tượng. Có những bài toán khó in vào đầu óc cả tuần. Nhiều hôm nằm ngủ, mình mơ thấy đang say sưa giải toán”. “Kết quả thế nào? Bài giải đúng hay sai?” - chúng tôi tò mò. Thắng nói: “Hầu như tất cả đều đúng! Lúc đầu bản thân mình cũng ngạc nhiên với những kết quả như vậy”.

Thắng kể, lúc bạn đăng ký thi vào ngành Toán, có rất nhiều người ngăn cản. Riêng TS Nguyễn Thái Sơn, Trưởng khoa Toán - Tin trường ĐH Sư phạm TP.HCM bảo Thắng: “Trong nước chưa có người khiếm thị học ngành này nhưng nước ngoài thì đã có”. Chính câu nói này càng thúc giục Thắng đeo đuổi ước mơ của mình.

Sau 4 năm học, Thắng tỏ ra tự tin với bộ môn Hình học ưa thích. Anh chàng giải thích: “Môn này thực ra không có gì quá khó khăn. Chỉ cần một chút năng khiếu, cộng với chăm chỉ là được. Có những hình dẫu phức tạp đến đâu thì cũng dựa trên những hình cơ bản và đơn giản như hình tam giác, hình vuông, hình thang... Đây là những hình mình may mắn được tiếp cận từ hồi còn nhỏ lúc mắt còn sáng”.

 Nguyễn Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.