Giải U.19 quốc gia: Song hỷ cho Quốc Việt, em họ Công Phượng lại ghi bàn

10/03/2022 21:59 GMT+7

10 trận đấu vòng loại giải U.19 quốc gia ở 5 bảng chiều nay 10.3 đã gần như ngã ngũ các chiếc vé dự vòng chung kết. Nếu không có bất ngờ lớn thì chỉ 1 lượt đấu nữa thôi, ít nhất danh tính của 10/12 đội sẽ được lộ rõ.

Trước hết hãy nói về bảng F với 3 trận cuối cùng tranh trên sân Bình Phước chính thức khép lại bảng này. Dù là 3 trận thủ tục vì trước đó 2 vé dự VCK đã nghiễm nhiên sớm thuộc về Đồng Tháp và Sài Gòn , nhưng không vì thế mà có tư tưởng đá cho xong. Trái lại cả Đồng Tháp lẫn Sài Gòn đều vẫn đưa đội hình mạnh, thi đấu đầy quyết tâm, Nói như HLV trưởng Đồng Tháp Bùi Văn Đông thì: “ Sân chơi cho U.19 rất thiết thực, mỗi trận đấu là một trận cọ xát bổ ích nên chúng tôi luôn động viên, khích lệ các cầu thủ hãy chơi hết mình, chứng minh bằng khả năng và thực lực chứ không hề đánh giá trận nào quan trọng hay không quan trọng, có ý nghĩa quyết định hay chỉ là thủ tục mà tất cả đều phải dồn sức chơi tận hiến đến giờ chót”.

Võ Công Minh (21, Đồng Tháp) bay người đánh đầu trong trận thắng Đồng Nai

Minh QUang

Tương tự trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm của Sài Gòn cho biết: “Chúng tôi cần phải tạo cơ hội cho các em được thi đấu nhiều, thông qua từng trận sẽ bộc lộ điểm mạnh điểm yếu, vì vậy mỗi trận đấu U.19 là một bài test để đội bóng từng bước hoàn thiện mình cho tốt hơn. Cả 2 trận gần nhất chúng tôi đều bị dẫn trước, nhưng Sài Gòn đều lật ngược tình thế. Đó chính là cách chúng tôi thể hiện nỗ lực để tiếp tục rèn luyện mình chuẩn bị kỹ hơn cho các trận cam go sắp tới”.

Đội trưởng Trần Long Hải của Đồng Tháp đột phá qua hàng thủ Đồng Nai

Minh Quang

Thể hiện quyết tâm đó Đồng Tháp đã thắng đậm Đồng Nai 3-0 do Phùng Khắc Lê ghi 2 bàn và Nguyễn Văn Lợi ghi bàn còn lại. Tương tự Sài Gòn cũng hệt như trận với Cần Thơ lượt trước khi bị An Giang dẫn trước 1-0 do Lâm Chí Khanh ghi từ rất sớm (phút 16), nhưng Trần Minh Thảo (phút 42) và Nguyễn Tuấn Anh đã ghi bàn ở hiệp 2 giúp đội bóng đến từ TP.HCM lật ngược tình thế thắng lại 2-1. Kết quả này giúp Sài Gòn bằng 25 điểm với Đồng Tháp và cả 2 xứng đáng đại diện bảng F lọt vào VCK. Trận còn lại của bảng này chủ nhà Bình Phước hòa Cần Thơ 1-1 (Lê Huỳnh Trung Hiếu ghi cho Cần Thơ và Lê Văn Hùng gỡ hòa phút 89 cho Bình Phước).

Đội trưởng Đỗ Minh Quang người chơi hay trong màu áo Hưng Yên nhưng cũng đã để dính thẻ đỏ ở cuối trận

Văn Chung

Tại bảng D trên sân PVF, chủ nhà Hưng Yên đã vượt qua Đà Nẵng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Phan Văn Thành Đạt. Nhưng chiến thắng này cũng đã trả cái giá với một thẻ đỏ cho Đỗ Minh Quang, cầu thủ đá thay vị trí của trung vệ đội trưởng Nguyễn Phương Nam và lần đầu tiên được HLV Lê Quang Trãi giao mang băng đội trưởng nhưng lại để dính 2 thẻ vàng chỉ trong những phút cuối. Đó là bài học cho cầu thủ trẻ khi là thủ quân cần phải biết bình tĩnh và thi đấu kiềm chế trên sân, mới xứng đáng với trọng trách được giao.

Thủ môn Bùi Việt Thắng phá bóng giải nguy cho U.19 Hưng Yên trước sức tấn công của Đà Nẵng

Văn Chung

Trận còn lại Thanh Hóa đã bất ngờ thắng đậm Quảng Nam 3-0 do Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Đình Thông ghi. Với 2 kết quả này, tạm thời sau lượt đi của bảng D, Thanh Hóa vươn lên dẫn đầu, Hưng Yên cùng 6 điểm xếp thứ nhì, trong khi 2 đội Đà Nẵng và Quảng Nam 3 điểm tạm đứng sau. Lượt về ở bảng này hứa hẹn sẽ còn gay go khi bắt đầu thi đấu vào ngày 13.3 tới.

U.19 Thanh Hóa (phải) đã thi đấu rất hay quật ngã Quảng Nam (áo trắng)

Văn Chung

Nguyễn Công Sơn (8) của Thanh Hóa đột phá qua hậu vệ Quảng Nam

Văn Chung

Ở bảng A trên sân Viettel, chủ nhà đã có chiến thắng thứ 7 liên tiếp khi quật ngã PVF 3-1 do Trịnh Minh Khôi, Phạm Văn Phong và Nguyễn Thành Đạt ghi. Bàn gỡ của PVF do Nguyễn Khánh Hoàng thực hiện. Hào hứng nhất chính là trận tranh ngôi nhì bảng khi 2 đội Bình Định và Đắk Lắk cống hiến một trận đấu kịch tính, rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Bình Định vượt lên trước 1-0 rồi 2-1 do Đào Gia Việt và Nguyễn Phú Nhã ghi. Lần lượt Đào Đình Huynh và Nguyễn Duy Mạnh gỡ 1-1 và 2-2.

Niềm vui chiến thắng của Viettel

Tuấn Dũng

Đến phút 78, Hoàng Xuân Phú ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 thắp sáng một chút hy vọng cho Đắk Lắk. Thời điểm đó, đội bóng đến từ Buôn Ma Thuột thừa hiểu họ phải ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa để vừa duy trì được 3 điểm vừa san bằng được khoảng cách đã thua đậm đội bóng đất võ 0-3 ở lượt đi. Chính áp lực quá lớn đó cùng với chỉ hơn 10 phút còn lại nên dù tinh thần có lên chỉ khiến Đắk Lắk thêm nôn nóng. Tận dụng tâm lý căng thẳng này của đối thủ, thầy trò HLV Phan Tôn Quyền đã khai thác thành công bằng bàn gỡ 3-3 ở phút 81 do Nguyễn Phú Nhã ghi. Trận hoà này đã chính thức giúp Bình Định đứng trên Đắk Lắk 3 điểm, giành vé nhì bảng và cũng rộng cửa lọt vào VCK.

Đỗ Đình Sơn (77) ghi bàn cho Hà Nội trước sự truy cản của hàng thủ Lâm Đồng

Phương Thúy

Không có gì bất ngờ ở bảng A tranh tại trung tâm đào tạo VFF khi Hà Nội quá mạnh thắng Lâm Đồng 4-0 với các bàn thắng do Nguyễn Anh Tú, Trần Văn Vẫn, Đỗ Đình Sơn và Nguyễn Văn Trường ghi. Chiến thắng này giúp Hà Nội có 13 điểm sau 6 trận, chắc chắn ít nhất giành ngôi nhì bảng khi hơn cả Khánh Hoà và Công an Nhân dân đến 5 điểm (2 đội này chỉ còn 1 trận, trong khi Hà Nội còn 2 trận). Đồng thời đàn em của Quang Hải cũng gây sức ép lên HAGL khi chỉ còn thua 2 điểm và sẽ tranh ngôi đầu bảng trong trận đại chiến thú vị vào ngày 17.3 tới.

Vi Văn Dung (9) của Hà Nội tranh bóng cùng tiền vệ đội Lâm Đồng

Phương Thúy

Cục diện ở bảng B cũng có vẻ sớm ngã ngũ khi 2 ứng viên mạnh thực sự trong bảng này là đương kim á quân Học viện Nutifood và đương kim hạng ba SLNA cùng thắng chiều nay. Học viện Nutifood đã quật ngã Nam Định 2-0 với 2 bàn thắng của “Vua phá lưới giải trẻ” Nguyễn Quốc Việt và em họ của Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường ghi. Với Quốc Việt hôm nay là ngày song hỷ khi anh ghi bàn giúp đội nhà rộng cửa lọt vào VCK và nhận tin được gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam.

Quốc Việt gây sức ép với thủ môn Nam Định

Phương Thúy

Anh cùng với Đinh Xuân Tiến (cùng 19 tuổi) chính là 2 cái tên trẻ nhất có mặt trong đội U.23 chuẩn bị cho SEA Games 31 và VCK U.23 châu Á. Với việc được gọi lên U.23 Việt Nam, Quốc Việt có thể chỉ đá thêm 1 trận nữa hoặc hết vòng loại rồi tập trung. Anh sẽ phải vắng mặt ở VCK nếu Học viện Nutifood lọt vào tốp 12 đội mạnh nhất, nhưng không hề hấn gì vì được thầy Park gọi vào U.23 Việt Nam sẽ rộng mở tương lai cho tài năng trẻ này hơn.

Quốc Việt ghi bàn giúp Học viện Nutifood bứt lên ở bảng B

Phương Thúy

Trận còn lại ở bảng này, SLNA của HLV Đinh Văn Dũng đã có trận thắng đậm khi quật ngã đội đang cạnh tranh Thừa Thiên Huế đến 4-1. Các bàn thắng do Phan Duy Hào, Đào Ngọc Tú, Nguyễn Văn Sơn (sút 11m) và Lê Văn Quý ghi. Bàn gỡ của đội bóng cố đô do Hồ Nhật Rin thực hiện. Với kết quả này SLNA vươn lên dẫn đầu đẩy Học viện Nutifood xuống thứ nhì dù cùng 8 điểm. Cả 2 đội đã vượt Thừa Thiên Huế đến 4 điểm nên tràn trề hy vọng lọt vào VCK. Trận tới đây ngày 13.3 giữa SLNA và Học viện Nutifood sẽ là trận đấu quyết định xem ai xứng đáng đứng nhất bảng này.

Nguyễn Văn Sơn (12) của SLNA tranh bóng với Lê Ngọc Sơn (19) của Thừa Thiên Huế

Minh Hiếu

Bảng xếp hạng đến ngày 10.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.