Trực tiếp giải U.19 quốc gia: Chờ xem màn trình diễn của ‘Siêu nhân’ Trần Gia Huy

09/03/2022 22:15 GMT+7

Truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF và VFTV sẽ trực tiếp 2 trận đấu của bảng B vòng loại giải U.19 quốc gia vào chiều ngày 10.3 giữa Học viện Nutifood gặp Nam Định (13 giờ 30) và SLNA gặp Thừa Thiên Huế (15 giờ 40)

Ở lượt đi 2 trận này đều hòa không tỉ số trong một thế trận giằng co và chặt chẽ. Vì là trận đầu tiên của vòng loại nên cả 4 đội khi đó đều rất thận trọng, tổ chức phòng thủ kín kẽ và khi phản công cũng không quá đẩy cao đội hình vì sợ đòn “hồi mã thương”. SLNA mạnh hơn tấn công nhiều hơn nhưng chính cơ hội mà đội bóng cố đô tạo ra mới nguy hiểm hơn. Còn đội bóng đương kim á quân cầm bóng nhiều, triển khai phối hợp ngắn sắc sảo, nhưng lại thiếu chân sút bén nhạy (khi đó tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt vừa âm tính tại Campuchia chưa về nước kịp) nên cũng không thể xuyên thủng hàng thủ Nam Định.

Hậu vệ Nguyễn Đình Bình (3, Thừa Thiên Huế) ngăn cản pha đi bóng của tiền đạo SLNA trận hòa 0-0 lượt đi

Trương Minh Hiếu

Rút kinh nghiệm cách chơi rất chật vật mới cầm hòa được Thừa Thiên Huế và Nam Định, nên lần gặp lại ở lượt về vào chiều ngày 10.3 cả 2 HLV Đinh Văn Dũng lẫn Guilliame Graechen (thầy Giôm) chắc chắn bên cạnh tiếp tục việc gia cố hàng thủ sẽ đẩy mạnh mặt trận tấn công. Trước hết cả SLNA lẫn Học viện Nutifood đang hưng phấn sau khi cùng thắng ở trận cuối lượt đi (SLNA thắng Nam Định 1-0 và Học viện Nutifood thắng Thừa Thiên Huế 2-1) nên sẽ dồn quyết tâm tìm thêm chiến thắng để khẳng định thực lực lẫn vị thế. Hơn nữa hiện cả 2 đội cùng có 5 điểm, đây sẽ là trận mấu chốt nếu có chiến thắng họ sẽ vượt lên trong bảng B, mở ra cơ hội lớn dự VCK. Thế nên bài học bị cầm hòa ở lượt đi sẽ giúp 2 ông thầy làm trẻ tốt này biết cách điều chỉnh và đưa ra những liệu pháp tâm lý phù hợp nhằm mang lại sự thanh thoát và hiệu quả hơn nữa trong lối chơi.

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận lượt đi SLNA hòa Thừa Thiên Huế 0-0

Trương Minh Hiếu

Còn với Thừa Thiên Huế họ đang có 4 điểm trong tay vẫn còn hy vọng có thể lật đổ 1 trong 2 đội SLNA hoặc Học viện Nutifood nếu dồn sức để có điểm trận này. Đội bóng của HLV Nguyễn Hoàng Linh từng gây bất ngờ khi thắng đậm Nam Định 4-0 ở lượt trận thứ 2 nên nếu siết lại đội hình, chơi tập trung tốt hơn thì không dễ gì cho SLNA vượt qua họ. Còn với Nam Định do chỉ mới có 1 điểm nên họ chỉ còn 1 con đường buộc phải thắng Học viện Nutifood mới hy vọng tìm suất đi tiếp.

Trần Kỳ Anh (24, Học viện Nutifood) tranh bóng cùng Trần Văn Thành (17, Nam Định) trận hòa 0-0 lượt đi

Trương Minh Hiếu

Ngoài Nguyễn Quốc Việt đã xuất hiện 2 trận và ghi 1 bàn, em họ Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường cũng đã ghi 1 bàn trong trận hòa SLNA thì một nhân vật khác của Học viện Nutifood cũng rất đáng chú ý khi anh đá chính cả 3 trận lượt đi. Đó là “siêu nhân” Trần Gia Huy, người đã từng làm tốn nhiều giấy mực của báo chí trước đây khi bất ngờ được tuyển vào học viện HAGL JMG với thể hình thấp bé, còi xương, chiều cao chỉ 1m 26 dù đã 10 tuổi. Thần đồng bóng đá này được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng và thiếu hóc môn tăng trưởng nghiêm trọng nhưng thầy Giôm và HAGL vẫn kiên quyết không bỏ anh vì cho rằng Gia Huy có nhiều tố chất để trở thành cầu thủ giỏi trong tương lai.

Nhưng để tiềm năng biến thành tài năng thì “siêu nhân” này phải được cao lớn, phải vượt qua căn bệnh chậm phát triển mà siêu sao thế giới Lionel Messi từng gặp phải. May mắn cho Gia Huy khi học viện Nutifood trước khi tiếp nhận lứa năng khiếu khóa 4 đã đề nghị đội bóng phố Núi cho phép họ tài trợ điều trị cho em để tài năng bóng đá của Gia Huy có cơ hội được phát triển tốt hơn.

Trần Gia Huy đột phá qua hậu vệ Nam Định

Trương Minh Hiếu

Sau 4 năm điều trị, Gia Huy đã có sự phát triển ấn tượng về thể chất. Từ một cậu bé 13 tuổi cao chỉ 1,33 m, suy dinh dưỡng nặng, Gia Huy đã nhảy vọt lên 1,65 m khi tham dự giải U.19 Quốc gia năm 2020 và 2021 trong màu áo HAGL. Và đến vòng bảng giải U.19 Quốc gia năm nay trong màu áo Học viện Nutifood, "Siêu nhân" đã ra sân với chiều cao hơn 1,74 m. Anh được thầy Giôm đặt đá ở vai trò tự do, lúc thì ở trung tâm hàng tiền vệ, khi thì hoạt động ở 2 bên cánh và dù chơi vị trí nào, Gia Huy cũng hoạt động khá năng nổ cùng với Trần Kỳ Anh, Dương Quang Trung Hiếu, Nguyễn Khánh Duy và Nguyễn Thái Quốc Cường xây chắc cho tuyến giữa của Học viện Nutifood.

Trần Gia Huy (68) tranh bóng cùng hậu vệ Nam Định ở trận lượt đi hòa 0-0

Trương Minh Hiếu

Sau 3 trận đá khá tốt, Gia Huy lại được chờ đợi sẽ bùng nổ ở lượt về, nhất là khi có đối tác rất nhạy bén ở trên là Quốc Việt, người sẽ giúp cụ thể hóa các đường chuyền khi ngắn khi dài của anh thành những cơ hội nguy hiểm thật sự. Bản thân Gia Huy cũng được thầy Giôm tin tưởng hay giao thực hiện những cú đá phạt. Liệu một khi tinh thần, tâm lý đội bóng đã tốt lên, chàng cầu thủ 19 tuổi có biệt hiệu “siêu nhân” này có chơi thật hay để bùng nổ một cách thực sự không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.