Giải U.19 quốc gia: Thua SLNA, á quân Học viện Nutifood có nguy cơ bị loại

13/03/2022 19:01 GMT+7

Đương kim á quân U.19 và cũng là đương kim vô địch U.21 Học viện Nutifood đã để thua đội hạng ba năm rồi Sông Lam Nghệ An vào chiều nay và đối mặt với nguy cơ có thể bị loại khỏi vòng chung kết.

Như chúng tôi đã phân tích, 2 đội SLNA và Học viện Nutifood tuy có nhiều ưu thế trong vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia bảng B tranh trên sân Thanh Trì khi sau 4 lượt đấu đã qua cùng có 8 điểm (2 thắng 2 hòa) nên trận gặp nhau chiều nay 13.3, đội nào thắng sẽ chính thức lọt vào VCK, nếu hòa thì SLNA có thuận lợi hơn khi gặp đội đã hết hy vọng là Nam Định, còn Học viện Nutifood sẽ phải căng sức chiến đấu với Thừa Thiên Huế có thể áp sát nếu đội này vượt qua Nam Định.

U.19 Thừa Thiên Huế gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Nam Định

Phương Thúy

Niềm vui của U.19 Thừa Thiên Huế

Minh Hiếu

Thực tế diễn biến đã đúng như dự báo khi đội bóng cố đô dù không tái lập được chiến thắng 4-0 như lượt đi nhưng cũng không quá khó để quật ngã Nam Định 2-0 vào chiều nay với 2 bàn thắng của Hồ Nhật Rin và Nguyễn Đình Bình. Chiến thắng đó càng làm cho trận cầu đinh giữa SLNA và Học viện Nutifood càng thêm nóng, nhất là với đội của thầy Giôm vì họ không muốn rơi vào cảnh “tử chiến” với Thừa Thiên Huế ở trận cuối cùng. Nhưng chính sự nôn nóng đó đặc biệt là ở phía Học viện Nutifood khiến lối chơi của họ mất đi sự liền lạc, nhiều tình huống xử lý quá nóng vội nên lần lượt để trôi qua các cơ hội.

Phan Duy Hào (27) ghi bàn giúp SLNA giành trọn 3 điểm

Phương Thúy

Ngược lại phía SLNA tỏ ra điềm tĩnh hơn, các vị trí trên sân khá ăn khớp, chơi bóng nhịp nhàng và đặc biệt hàng thủ tổ chức bắt người chặt, không để nhiều không gian cho Quốc Việt và các chân sút của Học viện Nutifood có nhiều khoảng trống, thậm chí đá áp sát nhiều lúc phạm lỗi (5 thẻ vàng ở hiệp 2 chủ yếu làm chùn chân đối thủ).

Nguyễn Quốc Việt (9) luôn bị đeo sát

Phương Thúy

Đào Ngọc Tú (6) đi bóng trước sự truy cản của Trần Gia Huy và Cao Hữu Phúc (Học viện Nutifood)

Minh Hiếu

Nổi bật nhất là thủ môn Chu Văn Tấn chơi tự tin, ra vào hợp lý, hóa giải hầu hết các tình huống gây sóng gió của đội bóng áo trắng, nhiều lần giải nguy cho SLNA. Chính cách chơi rất đỉnh đạc như vậy giúp SLNA chủ động lối đá của mình, không bị hút theo những pha bật nhả nhanh của Học viện Nutifood và còn tận dụng cơ hội rất tốt. Như bàn thắng duy nhất của Phan Duy Hào là một pha xử lý rất tự tin, xoay xở khéo trước mặt các hậu vệ Học viện Nutifood và tuy cú sút may mắn trúng chân đối thủ vòng vào góc cao làm thủ môn Hồ Thanh Hóa bó tay, nhưng đó là kết quả tưởng thưởng xứng đáng.

Các cầu thủ Học viện Nutifood (áo trắng) vất vả trước sự đeo bám khó chịu của SLNA

Minh Hiếu

Thua bàn trong hiệp 1, nhưng thầy Giôm cũng không thể tìm ra bài để giúp Học viện Nutifood gỡ hòa như lượt đi. Trái lại càng về cuối đội bóng áo trắng thi đấu trong trạng thái thiếu sự tập trung và thiếu cả sự kiềm chế. Tình huống Dương Quang Trung Hiếu đánh nguội đối thủ lãnh thẻ đỏ ra sân là điều không nên có ở một đội bóng có phong cách chơi đẹp như vậy. Trận tới nếu thiếu Quốc Việt tập trung tuyển U.23 Việt Nam mà thêm sự vắng mặt của Trung Hiếu nữa thì thật tai hại cho Học viện Nutifood khi phải đối đầu với đội bóng cố đô đang có phong độ lên cao.

Hàng thủ SLNA khóa chặt các mũi nhọn của Học viện Nutifood

Minh Hiếu

Ở bảng này SLNA 11 điểm chắc chắn nhất bảng lọt vào VCK, Học viện Nutifood tuy đang xếp nhì với 8 điểm nhưng chỉ hơn Thừa Thiên Huế có 1 điểm. Chính vì vậy trận Học viện Nutifood và Thừa Thiên Huế vào ngày 15.3 tới sẽ là trận chung kết giành vé nhì bảng này dự VCK. Đội của thầy Giôm chỉ cần hòa là khả năng lớn giành suất nhì bảng vào VCK, nhưng sẽ bị loại nếu thua đối thủ, một tình huống không phải không thể xảy ra.

Niềm vui của U.19 SLNA khi lọt vào VCK

Minh Hiếu

Tại bảng D, Thanh Hóa đã xuất sắc vươn lên đầu bảng khi có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, lần này thắng lại Đà Nẵng 3-2 (lượt đi thua 2-3). Sau khi để cho Lê Văn Đạt mở tỉ số cho đội bóng sông Hàn thì các học trò của HLV Lê Hồng Minh chơi quá hay khi ghi 3 bàn liên tiếp do Trương Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Đình Thông ghi. Phải đến phút 90+4, Nguyễn Thanh Hùng mới rút ngắn còn 2-3 cho Đà Nẵng.

Trận Thanh Hóa (áo đỏ) thắng Đà Nẵng

Văn Chung

Ở trận còn lại, chủ nhà Hưng Yên tự làm khó mình khi để thua Quảng Nam 0-1. Bàn thắng duy nhất do Nguyễn Đình Bắc ghi. Như vậy ở bảng này sau 4 lượt: Thanh Hóa có 9 điểm dẫn đầu, Hưng Yên và Quảng Nam cùng 6 điểm xếp nhì và ba, Đà Nẵng 3 điểm xếp chót. 2 lượt tới của bảng D ngày 15 và 17.3 sẽ hết sức gay cấn.

Quảng Nam (tráI) thắng chủ nhà Hưng Yên

Văn Chung

Xếp hạng bảng B và D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.