Giải U.21 quốc gia: Học viện NutiFood sẽ chơi cống hiến đẹp như Hoàng Anh Gia Lai

24/11/2021 07:30 GMT+7

Trong số các ứng viên đến với giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021, Học viện NutiFood được xem là 1 thế lực mới rất giàu tiềm năng. Đội bóng này được thầy Giôm dẫn dắt chơi theo phong cách của Hoàng Anh Gia Lai nên có thể sẽ là hiện tượng tại các cuộc tranh tài ở Hà Nội và Hưng Yên lần này.

Đa số cầu thủ U.21 Học viện NutiFood chính là lứa HAGL đào tạo thuộc khóa 4, 5, sinh từ 2001 đến 2003. Lứa 2001 có những cái tên rất nổi bật đáng kể như đội trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam Nguyễn Thanh Khôi, 2 tiền vệ cánh rất năng động từng tăng cường cho đội hạng Nhất Long An mùa rồi là Phan Nhật Thanh Long và Hoàng Vĩnh Nguyên, tiền đạo rất xông xáo Nguyễn Duy Tâm, các hậu vệ có thể hình đẹp như Huỳnh Tuấn Vũ và Võ Hữu Việt Hoàng cùng với thủ môn Dương Văn Lợi.

Đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi của Học viện NutiFood

Khả Hòa

Đây chính là lứa tài năng kế tục sau Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn.. từng có mặt ở các giải U.19 và U.21 trong 2-3 năm qua, đặc biệt năm rồi đã từng giành á quân U.19 tại sân PVF. Ngoài số này còn có sự bổ sung đáng kể thủ môn từng được gọi vào tuyển U.19 và U.23 quốc gia là Y Êli Niê (Đăk Lăk), tăng thêm sức mạnh rất nhiều ở tuyến dưới.

Thủ môn Y Êli Niê chơi xuất sắc trong trận giao hữu với Hoàng Anh Gia Lai

Minh Trần

Còn lứa 2003 đã từng giành á quân vòng chung kết giải U.19 vừa rồi ở Bình Dương đáng kể như đội trưởng Phạm Lý Đức, trung vệ Phan Hồ Khải, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ tấn công Dương Quang Trung Hiếu và tiền vệ trái Nguyễn Khánh Duy, hậu vệ Bùi Quốc Bảo và nổi bật nhất chính là chân sút Nguyễn Quốc Việt, 3 năm liền giành giải Vua phá lưới U.19. Năm 2019, Quốc Việt cùng ghi 2 bàn với một loạt cầu thủ như Phạm Bá Thảo, Kha Tấn Tài, Nguyễn Như Trường, Nguyễn Duy Tâm, Võ Hoàng Minh Khoa, đồng vua phá lưới. Năm 2020, Quốc Việt cùng với Ngô Văn Lương của Sông Lam Nghệ An ghi 3 bàn cũng đồng vua phá lưới. Còn năm 2021 tại Bình Dương, một mình chân sút này đã ghi 8 bàn, bỏ xa tất cả các đối thủ khác để độc chiếm danh hiệu “dội bom” xuất sắc nhất giải.

Nguyễn Quốc Việt từng giành giải Vua phá lưới U.19, được Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (phải) và ông Huỳnh Lập, đại diện Topenland trao giải

Minh Trần

Tất cả đều là học trò của thầy Giôm (HLV Graechen Guilliuame) nên ông dễ dàng kết nối họ lại với nhau tạo nên một sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh ông Giôm còn có sự trợ thủ của HLV người Pháp khác là Durix Franck trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Bộ óc của 2 chuyên gia ngoại này đã kết hợp xây dựng lối chơi của Học viện NutiFood cũng nhanh, nhỏ, nhuyễn như Hoàng Anh Gia Lai, nhưng không hoàn toàn chú trọng vào tấn công một cách máy móc mà có sự cân bằng giữa 3 tuyến.

Phan Nhật Thanh Long tranh chấp với Cao Hoàng Tú của Hoàng Anh Gia Lai

Minh Trần

Điều này đã được chứng minh rất rõ trong trận giao hữu mới đây tại sân Hàm Rồng khi U.21 Học viện NutiFood cầm hòa 1-1 trước đàn anh U.21 Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ trẻ của thầy Giôm đã chơi rất tự tin, công thủ toàn diện khiến nhiều lúc các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn phải lúng túng, nôn nóng. Chỉ cần thi đấu với tâm lý thoải mái, tự tin thực hiện lối chơi của mình thì các cầu thủ Học viện NutiFood hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi. Ngày 25.11 tới, thầy Giôm tự tin cho biết đội của ông sẽ còn chơi tốt hơn trước Hoàng Anh Gia Lai ở trận lượt về.

Huỳnh Tuấn Vũ đi bóng giữa vòng vây các hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai

Minh Trần

Còn nhớ ở giải U.19 vừa rồi, nếu so với các tên tuổi khác như Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp hay Hà Nội thì học viện NutiFood không được đánh giá cao bằng, nhưng với đấu pháp hợp lý, biết mình biết ta thì các học trò của thầy Giôm đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để có mặt ở trận chung kết. Đặc biệt lối chơi của Học viện NutiFood qua giải U.19 cho thấy rất đẹp mắt và giàu tính cống hiến. Tôn chỉ này sẽ tiếp tục được phát huy ở giải U.21 năm nay để mang lại những trận đấu giàu cảm xúc cho người hâm mộ.

Hoàng Vĩnh Nguyên chơi bóng đầy cảm hứng trước đàn anh U.21 Hoàng Anh Gia Lai

Minh Trần

Ông Giôm nói: “ Giải U.21 hay trước đó là U.19 là những cơ hội rất tuyệt vời cho lứa cầu thủ trẻ mà chúng tôi đang ươm mầm được thử thách. Năm nay khi mà các giải như V-League, giải hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba..đều phải hủy vì dịch bệnh thì sân chơi U.21 vẫn “sáng đèn” cho thấy một quyết tâm rất cao của những nhà tổ chức VFF và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Điều này đã hâm nóng bầu không khí trong nước, giúp cho các cầu thủ trẻ có một sân chơi lý tưởng. Đội bóng chúng tôi rất háo hức để có mặt ở ngày hội bóng đá quy tụ những tài năng từ mọi miền đất nước này”.

Đội hình của Học viện NutiFood trong trận đấu tập hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1

Minh Trần

Theo kế hoạch U.21 Học viện NutiFood sẽ bay ra Hà Nội cuối tuần này và sẽ thi đấu ở bảng C được xem là tử thần với những đối thủ cực mạnh như đương kim vô địch Viettel, á quân Sông Lam Nghệ An, đội bóng từng 3 lần á quân U.21 Becamex Bình Dương và 2 kẻ thách thức khác là Quảng Nam và Bến Tre. Ông Giôm khẳng định mục tiêu của Học viện NutiFood là chơi tốt từng trận, quyết tâm lọt vào vòng chung kết. “Chắc chắn đây là bảng không hề dễ dàng, vì đội nào cũng rất đáng ngại. Nhưng để đi đến đích thì chướng ngại nào cũng phải cố gắng vượt qua. Chúng tôi sẽ tính từng trận một và sẽ có đấu pháp phù hợp để lần đầu tiên đến với giải vô địch U.21 quốc gia phải để lại một dấu ấn nào đó trên sân cỏ phía Bắc lần này”, thầy Giôm tự tin cho biết.

Thầy Giôm luôn rất gắn bó với lứa trẻ của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và học viện NutiFood

KHả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.