Giám đốc FBI khuấy động cuộc tranh cãi về nghi ngờ ông Trump trúng đạn

Văn Khoa
Văn Khoa
27/07/2024 10:09 GMT+7

    Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray đã làm dấy lên nghi ngờ về tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump rằng ông đã bị trúng đạn trong vụ ám sát ngày 13.7.

Phát biểu trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, ông Wray nói rằng "liên quan đến cựu Tổng thống Trump, có một số câu hỏi về việc liệu đó có phải là một viên đạn hay mảnh đạn đã trúng tai ông ấy hay không", theo báo The Hill ngày 26.7.

Trong một cuộc trao đổi khác, ông Wray nói với Hạ nghị sĩ Mỹ Kevin Kiley thuộc đảng Cộng hòa rằng một viên đạn hoặc một mảnh văng "là thứ đã sượt qua tai [ông Trump]".

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ phải từ chức sau vụ ám sát hụt ông Trump

Phát ngôn như trên của ông Wray đã khiến ông Trump tức giận. Cựu tổng thống ngày 25.7 khẳng định ông thực sự đã bị trúng đạn và chỉ trích FBI đã "mất lòng tin" của Mỹ.

Ông Trump, đã đề cử ông Wray làm giám đốc FBI vào năm 2017, còn nói rằng FBI "thậm chí chưa bao giờ kiểm tra "về nguyên nhân gây ra thương tích cho mình. FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ ông Trump bị bắn tối 13.7.

Giám đốc FBI khuấy động cuộc tranh cãi về nghi ngờ ông Trump trúng đạn- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi bị bắn vào tai phải trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 13.7

Reuters

Cựu bác sĩ Ronny Jackson của cựu Tổng thống Trump ngày 26.7 đã công bố một lá thư nêu rõ rằng ông Trump đang "hồi phục nhanh chóng" sau vụ nổ súng ngày 13.7 tại cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania và khẳng định "hoàn toàn không có bằng chứng" nào cho thấy ông Trump bị trúng "bất kỳ thứ gì khác ngoài đạn".

"Trong phiên điều trần của Quốc hội cách đây hai ngày, Giám đốc FBI Christopher Wray cho rằng đó có thể là một viên đạn, mảnh đạn hoặc thủy tinh. Hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy đó là thứ gì khác ngoài đạn... Giám đốc Wray đã sai và không phù hợp khi đề xuất bất kỳ điều gì khác". 

Sau khi lá thư của ông Jackson được công bố, FBI đã đưa ra tuyên bố riêng với kênh Fox News Digital, nói rằng "thứ bắn trúng tai cựu Tổng thống Trump là một viên đạn, dù còn nguyên vẹn hay đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, được bắn ra từ khẩu súng trường của đối tượng đã chết". Nghi phạm bắn ông Trump vào tối 13.7 là Thomas Matthew Crooks (20 tuổi), đã bị mật vụ bắn chết.

Một phân tích video của tờ The New York Times được công bố vào ngày 26.7 dường như ủng hộ lời khẳng định của ông Trump rằng có khả năng là một viên đạn, chứ không phải mảnh vỡ, đã bắn trúng tai của vị cựu tổng thống.

Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã nói với Đài NBC News hôm 25.7 rằng ông đã "xem bản phân tích đó, chúng tôi đã nghe từ nhiều nguồn ở nhiều góc độ khác nhau rằng một viên đạn đã xuyên qua tai [ông Trump]".

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Thượng viện và là người bảo vệ ông Trump quyết liệt, đã gửi một lá thư cho Giám đốc Wray hôm 26.7, thúc giục ông Wray sửa "ngay lập tức" lời phát biểu của mình tại phiên điều trần nói trên, theo The Hill.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.