Gỡ rối: Việc vợ chồng giận nhau nhưng vẫn còn muốn quan hệ tình dục không phải là điều xấu xa, cần tránh. Bởi lẽ, quan hệ tình dục là một nhu cầu bản năng của con người - như đói cần ăn, khát cần uống, vui buồn cần chia sẻ, vậy thôi. Giận nhau có thể không ăn chung mâm, hoặc nhịn ăn một đôi bữa. Nhưng không thể nhịn mãi.
Có nhiều người khi giận thì tình cảm bị ức chế, mọi cảm xúc yêu thương gần như tan biến. Một số khác thì dùng lý trí để can thiệp, nhắc nhở mình nên tỏ thái độ thế nào vừa phải với "đối phương". Lắm người lại không muốn phải nhức đầu suy nghĩ cách đối phó nên để cho cái gì đến cứ đến, kiểu "giận thì giận nhưng đói cứ ăn", kết quả thế nào thì hồi sau phân giải! Trong cả ba cách biểu hiện trên, không có cách nào là sai với quy luật tâm lý hoặc trái với luật hôn nhân và gia đình! Bởi hai người đã là vợ chồng, mà cơ sở của hôn nhân là giải quyết vấn đề tâm lý và sinh lý. Vậy thì dù giận hay không, quan hệ này cũng là chính đáng, nếu cả hai đều muốn duy trì.
Thứ hai là: Bất cứ đôi vợ chồng nào cũng khó tránh khỏi những bất hòa. Ngay cả chị em ruột cùng hưởng một sự giáo dục của cha mẹ, cùng sống chung một mái nhà mấy chục năm còn không thể hoàn toàn hòa hợp, huống chi là vợ chồng chỉ quen nhau mấy tháng hoặc vài ba năm đã chung chăn chung gối rồi. Cho nên, cũng đừng nên kéo dài việc giận hờn nhau làm gì. Bạn hãy thể hiện quan điểm riêng của bạn với anh ấy một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng thì càng hạn chế sự tổn thương cho nhau.
Thứ ba: Tình trạng cụ thể của bạn chứng tỏ cả hai vẫn còn thương nhau nhiều và còn cần đến nhau. Sao bạn không lợi dụng cơ hội gần gũi đó để nói lên điều mình muốn nói? Tin rằng hạnh phúc thật sự sẽ trở lại với gia đình bạn.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Bùi Kim Phượng
Bình luận (0)