Làm nhục nữ sinh
Trong vòng một năm (từ tháng 10.2006 đến tháng 10.2007), băng nhóm Trung Phương, Dũng Phương đã liên tục gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... hết sức nghiêm trọng. Một trong những vụ việc gây bức xúc trong dư luận là vụ chúng làm nhục hai nữ sinh tại quán karaoke Bin Pop ở phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả. Chuyện xảy ra lúc 19 giờ 30 ngày 16.9.2006, hai nữ sinh trường PTTH Cẩm Phả là Nguyễn Thị Huyền, Đào Thị Hồng Dương, đều 17 tuổi và thường trú tại tổ 17a, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả, bị Trần Trung Hiếu (tức Hiếu Trũi, đàn em của Trung Phương) gọi ra quán karaoke Bin Pop để giải quyết mâu thuẫn trước đó với người yêu của Hiếu là Nguyễn Thị Huyền (tức Huyền Lác).
Khi hai nữ sinh này vào phòng hát, Hiếu đã bắt cả hai phải quỳ xuống nền nhà để tra hỏi, sau đó lấy kéo cắt tóc. Tiếp theo, Hiếu gọi cho Huyền Lác đến để đánh tiếp. Trước sự thị uy của Hiếu, Huyền Lác lao vào đấm, đá không thương tiếc. Nhờ mọi người trong quán can ngăn, hai cô thoát ra được bên ngoài nhưng Huyền Lác tiếp tục đuổi theo và bắt cả hai quỳ giữa đường để đánh tiếp.
Một vụ khác cũng rất nghiêm trọng là vào đêm 23.4.2007, tại bar Clacssic cũng ở phường Cẩm Trung, Dũng Phương cùng Hưng "Lợn", Tuấn "Cùn", Hà "Dịu", đều trú tại thị xã Cẩm Phả, khi phát hiện ra anh Vũ Đình Thành (trú tại phường Cẩm Thạch, thị xả Cẩm Phả) đang có mặt trong quán đã yêu cầu chủ quán bar này phải tắt điện để tra khảo, đánh đập anh Thành do trước đó có mâu thuẫn với chúng. Dũng Phương bắt anh Thành phải quỳ xuống sàn bar để cho đàn em dùng chai bia đập thẳng vào đầu anh Thành. Riêng Hưng "Lợn" cầm dao chém anh Thành nhiều nhát.
Gần đây nhất, sau khi báo chí đưa tin Trung Phương bị lực lượng của Công an tỉnh bắt giam, anh Nguyễn Văn Hưng, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, mới dám gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an và báo chí một sự việc nghiêm trọng. Vào khoảng cuối tháng 9.2007, khi Hưng dẫn mấy cô bạn gái từ Hà Nội vào bar Clup 18 tại Bãi Cháy chơi đã bị Tuấn Diễm là đàn em của Trung Phương cầm đầu một nhóm côn đồ lao vào đánh. Lý do: Anh Hưng từng không cho nhóm này bắt một cô bạn của anh đi để... ngủ với chúng.
Và trong vụ đánh người này, anh Hưng cũng bị bắt quỳ giữa đường, bị đấm đá đến khi ngất xỉu. Thậm chí, cũng tại Clup 18, Trung Phương đã bắt hai cô gái phải quỳ giữa đường để đá vào mặt vì tội đã dám "bép xép" chuyện ăn chơi của Phương đến tai vợ hắn.
Điệp khúc "tạm đình chỉ vụ án"
|
|
Một điều cũng đáng ngạc nhiên là khi trả lời báo chí, trung tá Hoàng Thanh Nhượng, Phó trưởng Công an thị xã Cẩm Phả vẫn khẳng định trên địa bàn từ đầu năm đến nay chưa xảy ra vụ án cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự công cộng của nhóm Trung Phương, Dũng Phương. Khi các phóng viên đưa ra những vụ án nêu trên thì ông Nhượng lại nại ra lý do "các vụ án này có nhiều đối tượng nên ông không nhớ được".
Việc hàng loạt những vụ án bị đình chỉ, rồi lãnh đạo Công an thị xã Cẩm Phả một hai "nói đỡ" cho băng nhóm Trung Phưong, Dũng Phương khiến người dân thị xã vùng than không khỏi nghi ngờ cơ quan pháp luật nơi đây cố tình bao che hay do những khó khăn nghiệp vụ gì khác mà "để lọt" tội phạm.
Theo một điều tra viên ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Ninh, thì người dân Cẩm Phả đã bức xúc và phản ảnh rất nhiều về việc tại sao những vụ việc này diễn ra lâu như vậy mà Công an thị xã không dẹp đươc. Thậm chí, khi có nguồn tin, công an tỉnh xuống đến nơi thì người bị hại và đối tượng đã thỏa thuận xong với nhau rồi. "Về vụ án Trung Phương, chúng tôi còn phải thu thập, tích lũy thêm một số tài liệu khác. Phải căn cứ vào đơn thư tố giác của người bị hại để làm rõ các đối tượng khác trong vụ án" - vị này cho biết. Như Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm làm rõ những vụ việc liên quan đến băng nhóm tội phạm nguy hiểm này để đưa ra xử lý theo pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất để thông tin đến bạn đọc.
Nhóm PVĐT

Bình luận (0)