Hôm qua 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM cho biết, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của y cùng đồng phạm Tuấn "cá" (tên giang hồ khét tiếng ở Q.1) vào cuối năm 2005 tại Công viên 23/9 (Q.1). Gây án xong, Tuấn "cá" bị bắt, còn Đạt trốn thoát. Mặc dù Đạt vắng mặt nhưng TAND TP.HCM vẫn tiến hành xét xử và tuyên án 12 năm tù giam cho mỗi tên.
Sau khi trốn khỏi vòng vây của lực lượng công an, Đạt đã sống chui lủi nhiều nơi trên địa bàn Q.7 và tiếp tục cấu kết với một số tay giang hồ ở Q.1 liên tiếp gây ra nhiều vụ đâm chém đẫm máu. Trong đó, có số má nhất là Cù Sỹ Nguyên (tức Gà "hí"). Gà "hí" là tay giang hồ nổi tiếng ở khu vực Cô Giang (Q.1), y được giới giang hồ kiêng nể vì còn là em của Phụng "trà đá" và Nghĩa "trà đá". Gần đây, lúc 20 giờ ngày 8/7, Gà "hí" cưỡi chiếc Dylan (biển số 52T5 - 9118) đến đường Trần Xuân Soạn (Q.7) chở Đạt đi chém nhau với băng của Gác Q.4 (trước đây, Gà "hí" đã có xích mích với băng nhóm Gác Q.4).
Trong lúc Gà "hí" đang chở Đạt về nhà lấy hung khí để chuẩn bị đi thanh toán, có lẽ do rò rỉ thông tin nên khi vừa đến gần cầu Ông Lãnh (Q.1) thì bị băng Gác Q.4 chặn đường đánh phủ đầu. Bị tấn công bất ngờ và trong tay không có hung khí cho nên Gà "hí" và Đạt tháo chạy. Về đến P.Tân Hưng (Q.7) lấy mã tấu thủ sẵn trong người, Gà "hí" và Đạt đã quay trở lại chỗ cũ tìm bọn Gác Q.4 để thanh toán nhưng không thấy ai. Đến tiệm internet Phú Vinh (Q.4), Gà "hí", Đạt đã gây chiến với một nhóm thanh niên đang ngồi bên đường. Lúc đó, anh T.A (cán bộ công tác tại Công an Q.4) bước ra can ngăn nên bọn chúng tức giận bỏ đi.
20 phút sau, tại ngã tư Đoàn Văn Bơ (Q.4), Đạt phát hiện anh T.A đang đi cùng với một người khác nên gọi Gà "hí" dừng xe lại, xông vào dùng mã tấu chém tới tấp vào đầu anh T.A. Anh T.A bị chém liền 3 nhát phải bỏ chạy nhưng Đạt vẫn say máu rượt theo chém một nhát chí mạng vào gáy của anh T.A nhưng rất may bị hụt. Mặc dù anh T.A đã nhảy lên xe ôm đi vào bệnh viện cấp cứu nhưng Đạt cũng không chịu buông tha, rượt theo chém tiếp nhưng lần này mã tấu đã trúng vào tài xế xe ôm. Vụ việc nghiêm trọng này đã được cấp báo cho cơ quan công an. Qua truy xét, Công an Q.4 đã vây bắt được Gà "hí", còn Đạt một lần nữa trốn thoát.
Vụ mới đây nhất xảy ra cách đây ít ngày (1/8) giữa Đạt với băng Bi "cầu Dừa". Đây được coi là vụ thách đấu tay đôi với nhau bằng dao giữa các tay giang hồ thứ thiệt. Vào thời điểm trên, tại ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Bình Trọng (Q.5), Đạt đã bị băng Bi "cầu Dừa" (đi khoảng 10 người) ép xe và đánh dằn mặt (trước đây hai bên từng đụng độ nhưng chưa phân thắng bại). Lời qua tiếng lại, Đạt và Bi đồng ý dàn xếp một cuộc chém tay đôi trên đường Hàm Tử (gần Bệnh viện Nhiệt Đới, Q.5). Đến nơi, Bi rút 2 con dao, ném cho Đạt một con và hai bên xáp lá cà. Kết quả: Đạt bị Bi chém đứt tay, đành tuyên bố thua và đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, dù Đạt đã thay tên đổi họ nhưng vẫn bị lực lượng trinh sát của Đội 2 (PC14) phát hiện bắt giữ. Ngày 7/8, Đội 2 (PC14) đã chuyển giao Đạt cho Công an Q.1 để tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguyên Bảo
Bình luận (0)