Giành HCV sau 14 năm khổ luyện, 3 cô gái pencak silat ôm nhau òa khóc

11/05/2022 17:37 GMT+7

Không giấu được niềm hạnh phúc, các vận động viên pencak silat Việt Nam òa khóc nức nở sau khi giành huy chương vàng .

Đây là những hình ảnh sau khi kết thúc nội dung chung kết quyền tập thể nữ của đội tuyển pencak silat Việt Nam. Sau phần trình diễn đầy căng thẳng, 3 nữ vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình đã có màn trình diễn xuất sắc và giành chiến thắng trước các vận động viên Brunei. Không giấu được sự vui mừng, các vận động viên đã khóc nức nở và tìm đến người thân của mình để chia sẻ niềm hạnh phúc.

"Ở SEA Games lần trước chúng em tham dự năm 2017, nhận được huy chương vàng sau khi SEA Games đã kết thúc 5 tháng. Lần này rất đặc biệt và khác rất nhiều khi thi đấu trên sân nhà. Lần đầu tiên sau 14 năm tập luyện, được nhận huy chương vàng nên bản thân cảm thấy rất vinh dự.”, 3 vận động viên đội tuyển pencak silat Việt Nam cùng chia sẻ.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi tại SEA Games 31, các nội dung biểu diễn của bộ môn này bị thay đổi luật. Theo đó, các vận động viên của các đội tranh tài sẽ được chia cặp đấu từ vòng loại đến chung kết. Chính vì thế, cơ hội giành huy chương của các VĐV Việt Nam trước các đối thủ của các đoàn có thế mạnh như Indonesia, Malaysia hay Thái Lan vô cùng khó khăn.

Đây là một thành quả ngọt ngào, nhất là sau 14 năm tập luyện gian nan, lần đầu tiên cả ba cô gái nhận được huy chương vàng tại một kỳ SEA Games ngay trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.