Cứ học tốt, vào đời sẽ có vị trí xứng đáng

16/09/2015 08:55 GMT+7

Hôm qua, trong cuộc giao lưu với sinh viên (SV) Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội nhân dịp khai giảng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dành nhiều thời gian tâm tình với các SV.

Hôm qua, trong cuộc giao lưu với sinh viên (SV) Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội nhân dịp khai giảng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dành nhiều thời gian tâm tình với các SV.


Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khuyên các bạn sinh viên phải có cuộc sống sôi động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để nhân rộng những giá trị tốt đẹp - Ảnh: VGP/Đình Nam
Nhiều SV có ước vọng tham gia vào những hoạt động lan tỏa nhân văn trong cuộc sống xã hội sau khi ra trường, đồng thời bày tỏ lo ngại về một viễn cảnh học xong không biết làm gì, hoặc buộc phải làm trái nghề, đặc biệt với những ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn…
Về nỗi ám ảnh thất nghiệp sau khi ra trường của các SV, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng tuổi 18 - 20 là tuổi của ước mơ, của những khát vọng được cống hiến, xả thân một cách vô tư, không tính toán.
“Cứ học thật tốt theo cách của mỗi người, chắc chắn khi vào đời bạn sẽ đạt được vị trí xứng đáng”, Phó thủ tướng nhắn nhủ.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho biết trong một buổi làm việc với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới khi được hỏi mong ước về một đất nước VN năm 2035 và sau đó, ông đã trả lời: “Nhất định VN phải giàu hơn, phải mạnh hơn để không còn phải đi xin viện trợ như ngày hôm nay. Nhưng VN không chỉ nhắm đến mục tiêu phải giàu hơn mà quan trọng hơn là đất nước VN phải độc lập, phải hòa bình, người VN phải được sống trong một xã hội an lành, đầy tình người và văn hóa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.