Trúng tuyển mà đau!

23/08/2016 05:40 GMT+7

Đây là thư của một thí sinh gửi đến một trường ĐH công lập lớn ở TP.HCM đang xét tuyển đợt bổ sung.

Trong những ngày qua, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tâm tư đầy tiếc nuối, ấm ức như thế này của những thí sinh đã lỡ... trúng tuyển đợt 1.
Thưa thầy/cô hiệu trưởng, Thế là em đã trúng tuyển nguyện vọng đợt xét tuyển ĐH lần thứ nhất năm học này!
Thưa thầy/cô, ngay từ những năm THPT, nhất là năm học cuối, em đã cố gắng hết sức mình, hy vọng có thể đặt một chân vào giảng đường ĐH. Vâng, tuần trước thôi, em đã đưa được một chân vào một trường ĐH. Em vô cùng sung sướng!

Nhưng thưa thầy/cô, câu chuyện em muốn trình bày lại là một chuyện khác, nó làm em mất đi sự sung sướng của thành công mà em vừa đạt được cuối tuần rồi. Đó là, trường ĐH mà em ước mơ vào học để hành nghề ấy vừa công bố sẽ nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung với số điểm nhận hồ sơ bằng với điểm công bố đợt 1 (nghe nói còn có nhiều trường nhận hồ sơ xét tuyển thấp hơn đã công bố đợt 1). Cơ hội nộp đợt bổ sung của em không còn vì chiều tối chủ nhật vừa rồi em đã ra bưu điện chuyển cái phiếu điểm cho trường mà em được gọi xét tuyển đợt 1. Số phận em có đen đủi không cơ chứ? Mười hai năm đèn sách, chỉ vì thiếu kiên nhẫn em đã không có cơ hội học cái nghề mà em yêu thích, vào cái trường mà em yêu thích.
Em nghĩ, nếu như những người bạn trúng tuyển đã vào các trường hết đợt 1 rồi thì làm gì còn người có đủ điểm như đợt 1 để nộp bổ sung, được nhập học dù thấp điểm hơn đợt 1? Thế ra các trường ĐH không nói thật à? Họ chỉ làm mất công của học sinh chúng em thôi sao? Nhưng mà có trường số thí sinh trúng tuyển nhập học chưa đủ 50% chỉ tiêu, có trường mới 60 - 70%, nhỡ họ gọi những người có điểm số thấp hơn em vào học thì sao nhỉ?

tin liên quan

Thí sinh có sự lựa chọn khác
Có nhiều lý giải cho hiện tượng nhiều trường ĐH, kể cả những trường 'tốp trên' vẫn không tuyển đủ thí sinh trong đợt xét tuyển đầu tiên. Phóng viên Thanh Niên đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga để tìm hiểu nguyên nhân.

Tại sao thầy/cô không lường hết được cái sự ảo của đợt tuyển sinh này? Sao thầy/cô không gọi 200% ứng viên so với chỉ tiêu được Bộ GD-ĐT giao. Giá như các thầy/cô chấp nhận bị kỷ luật vì gọi vượt chỉ tiêu có phải là đã cứu được hàng chục/hàng trăm/hàng nghìn chúng em không?
Trời ơi! Chỉ vì một phút (cả tuần) thiếu kiên nhẫn, em đã bỏ mất ước mơ 12 năm học phổ thông?
Các thầy/cô ơi có cách nào cứu em không?

tin liên quan

Trường lớn thiếu thí sinh, vì sao?
Mặc dù Bộ GD-ĐT cho rằng việc các trường ĐH tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt 1 đã được dự đoán trước, nhưng thực tế hiện nay chính các trường ĐH cũng tỏ ra rất bất ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.