Giao lưu trực tuyến với chiến sĩ Trường Sa

09/01/2008 15:25 GMT+7

(TNO) 14h30 chiều ngày 10/1, Thanhnien Online đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa bạn đọc với chiến sĩ tại đảo Đá Nam, thuộc quần đảo Trường Sa.

* Người ở đảo luôn nhường nước ngọt cho gia súc
* Tiếp tục hiến kế giải pháp tạo nước ngọt cho Trường Sa

Từ quần đảo Trường Sa nhóm phóng viên Thanh Niên gồm Tấn Tú, Lê Thị Thái Hòa đã chuyển những thông tin về buổi giao lưu: "Bây giờ là đầu giờ chiều ngày 10.1.2008 chúng tôi đang có mặt tại đảo Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Các khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến trên TNO hôm nay gồm có: thượng úy Nguyễn Hồng Quân - đảo trưởng đảo Đá Nam, đại úy Nguyễn Văn Tiến, trung sĩ báo vụ Nguyễn Lương Phóng, binh nhất Nguyễn Quốc Hương".

>> Tường thuật  chào cờ ởTrường Sa

"Đảo Đá Nam là một đảo chìm, một trong những điểm đảo mà nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm trấn giữ bảo vệ, là nơi có nhiều câu chuyện đẹp như những giấc mơ về cuộc sống, tình cảm của những người lính giữ đảo. Kính thưa quý vị, tàu chúng tôi đã neo đậu từ chiều hôm qua nhưng do phụ thuộc vào con nước nên chưa thể vào đảo được. Đứng từ tàu nhìn vào xa xa chúng tôi thấy thấp thoáng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam.

Đảo chìm nghĩa là đảo không nổi hẳn lên mặt nước, đảo chỉ nổi lên khi thủy triều xuống vì vậy đây là cuộc giao lưu trực tuyến đầu tiên giữa những người lính giữ đảo chìm và những người ở đất liền thông qua TNO".

- Bấm vào đây để nghe tường thuật

* Phải xa gia đình trong dịp đón năm mới, các anh ở ngoài đảo có tâm trạng gì? Các anh nghĩ gì khi mình đã góp phần bảo vệ Tổ quốc? Các anh muốn gửi gắm gì cho người thân và bạn bè? Có khi nào các anh có ý định làm một ngành khác không? Là người lính đảo, các anh có thấy hãnh diện không? (Dang Thi Trang, nữ, 22 tuổi - DANGTHIHUYENTRANG@YAHOO.COM)

- Bấm vào đây để nghe trả lời

* Các anh là những chiến sĩ trẻ, vậy những hoạt động Đoàn trên đảo như thế nào? Có hấp dẫn đối với những người lính đảo chưa? Các anh muốn nhắn gửi gì với các bạn trẻ trên mọi miền đất nước? Các anh có đề xuất gì để Trường Sa mãi "không xa đâu Trường Sa ơi"? (Minh Thúy, nữ, 26 tuổi - Gaihongvang82@yahoo.com)

- Bấm vào đây để nghe trả lời

Các buổi văn nghệ thường xuyên được tổ chức cho các chiến sĩ
trên đảo. Ảnh L.Q.Phổ

* Xuân này các anh dự định tổ chức đón xuân vui Tết như thế nào? (Ai My, nữ, 18 tuổi - AIMY@YAHOO.COM)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời 

* Sự cô quạnh khi xa đất liền, xa người thân là điều đương nhiên. Là chiến sĩ nơi đảo xa, chắc hẳn các anh cũng có một tâm trạng như vậy. Các anh làm gì để có thể vượt qua cảm giác này khi làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa? Chúc các anh vui khỏe. (Quốc Khanh, nam, 40 tuổi - quockhanhag@hcm.vnn.vn)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời

Thu hoạch bầu trên đảo Sinh Tồn. Ảnh L.Q.Phổ

* Đầu tiên em chúc các chú, các anh ở Trường Sa năm mới nhiều sức khỏe. Em nghe nói nhiều về lính đảo nhưng không biết công việc thường ngày của một người lính đảo bao gồm những công việc gì? (Công Thành, Q.10, TP.HCM)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời

* Em biết các anh ngoài đó thiếu thốn về nhiều mặt (cả vật chất lẫn tinh thần), tuy nhiên các anh vẫn chăm chỉ rèn luyện bảo vệ Tổ quốc. Em rất khâm phục! Cho em hỏi, một bữa ăn hàng ngày của các anh bao gồm những món gì? Thường trong các bữa ăn ngày Tết của các anh có bánh chưng, bánh tét không? Thịt heo, rau xanh, nước uống các anh tự sản xuất hay là từ đất liền đưa ra? Em nghe nói nước uống ngoài đó chủ yếu là nước mưa trữ lại từ mùa trước, có đúng vậy không? Ngoài đó nếu các chiến sĩ bị ốm đau thì công tác chữa trị ra sao? (Vân Anh, TP.HCM)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời 

Rau được trồng ngay trên đảo, nên các chiến sĩ luôn luôn có nguồn
rau tươi trong các bữa ăn hàng ngày. Ảnh L.Q.Phổ

 * Các chiến sĩ Trường Sa thân mến! Cho phép tôi được gọi là các anh chiến sĩ cho trẻ nhé. Sắp Tết rồi, chắc hẳn lúc này là lúc các anh nhớ nhà nhất phải không? Nếu em muốn ra thăm các anh, không biết có được hưởng ứng không nhỉ? Rất mong môt ngày có thể đến nơi các anh đóng quân vì em là một người rất yêu những người lính QĐND Việt Nam. (Lê Thủy, nữ, 18 tuổi -  hoamoclan_thoidai_18@yahoo.com)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời

* Tôi đã từng ra Trường Sa vài lần trong các cuộc khảo sát biển, đảo. Tôi muốn hỏi các bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi vào những việc gì? (La Van Bai, nam, 50 tuổi - lvbai@vnio.org.vn)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời 

* Chào các chiến sĩ Trường Sa thân yêu! Xin hỏi chuẩn bị năm mới, các bạn có nhớ gia đình không? Tết ngoài đó chắc vui lắm nhỉ? (Cao Sy Hung, nam, 33 tuổi - hungcs@vtp.vn)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời

Đèn biển Song Tử Tây. Ảnh L.Q.Phổ

* Thanh niên ở thành phố chúng tôi rất khâm phục các chiến sĩ tại hải đảo và gửi lời động viên đến các chiến sĩ. Các anh đang bảo vệ vùng biên giới quan trọng của Tổ quốc, thanh niên cả nước luôn sát cánh cùng các anh. Các anh có gửi lời nhắn nhủ gì cho thanh niên chúng tôi không? (Pham Anh Duy, nam, 29 tuổi - duypa@lebrothers.com)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời 

Ngay giữa buổi giao lưu trực tuyến, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với đại tá Mai Tiến Tuyên - Phó chính ủy Vùng 4 hải quân (bạn đọc bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn).

* Các chiến sĩ thân yêu! Các anh đã cống hiến cuộc đời cho Tổ quốc, các anh ở Trường Sa suy nghĩ gì và hy vọng gì về thế hệ trẻ hôm nay? (Huynh Truong Huy, nam, 16 tuổi - coemvacomaimai_dn91@yahoo.com)

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời

* Thời gian rảnh các anh thường làm gì, có học thêm môn gì không? Điều kiện vật chất (sách vở, thiết bị) phục vụ cho việc học của các anh ngoài đó ra sao? (Lan Anh, TP.HCM) 

- Bấm vào đây để nghe câu trả lời

Do thời lượng dành cho chương trình có hạn và các chiến sĩ của chúng ta cũng phải tiếp tục làm nhiệm vụ hằng ngày nên buổi giao lưu trực tuyến dừng tại đây. Các câu hỏi của bạn đọc chưa được trả lời chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay các chiến sĩ đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến trong ngày hôm nay.

Đá Nam nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa, tại 11 độ 23 vĩ độ bắc, 114 độ 18 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 2,5 hải lý về phía tây nam. Đảo dài khoảng 2,2 km, rộng 1,5 km, chạy dài theo hướng bắc nam. Khi thủy triều thấp có nhiều đá mồ côi nhô lên khỏi mặt nước với độ cao trung bình khoảng 0,3m. Đây là đảo cạn, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Ta đã xây dựng một nhà lâu bền, một nhà cao chân về phía phía bắc của đảo. Phía đông nam có một hồ nhỏ dài khoảng 600 mét, rộng 150m. Khi thủy triều thấp nhất, độ sâu của hồ từ khoảng 3 - 15m.

Nhóm phóng viên
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.