Giao thừa Nhâm Dần 2022: Không phải đập bỏ hoa giữa trung tâm TP.HCM, người bán mừng muốn khóc

31/01/2022 13:24 GMT+7

“Năm nay bán sạch sành sanh không còn chậu nào luôn, mừng quá! Bây giờ về Chợ Lách ăn Tết với gia đình thôi”, ông Trịnh Văn Nho (60 tuổi) phấn khởi vì bán hết 700 chậu cúc vạn thọ 1 tiếng trước khi chợ hoa Tết tại Công viên 23 tháng 9 (Q.1, TP.HCM) đóng cửa.

Bán “xổ” còn nửa giá, hết sạch

Hơn 10 giờ 30 phút sáng nay, nhiều người bán hoa Tết tại chợ hoa Công viên 23 tháng 9 đã bắt đầu dọn dẹp dần dần, vì đúng 12 giờ chợ sẽ chính thức đóng cửa. Lúc đó, lô đất mà ông Trịnh Văn Nho (chủ vườn hoa kiểng Chín Nho ở H.Chợ Lách, Bến Tre) đã không còn một chậu hoa vạn thọ nào.

Ông cùng con dâu và nhân viên cũng thu dọn xong hành lý, chuẩn bị bắt xe về quê ăn Tết.

Cùng 1 chợ hoa tết Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi', người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm

Bán ở công viên này 23 năm qua, năm nay ông Nho mang lên 700 chậu vạn thọ, giá mỗi cặp khoảng 200.000 - 300.000 đồng (tính luôn tiền chậu). Hôm qua 28 tháng Chạp, ông đã bán hết gần 500 chậu, tuy nhiên lúc đó ông vẫn băn khoăn tâm sự với phóng viên: “Còn 1 ngày thì mình cũng hy vọng là bán hết, ngày mai không hết thì sổ thôi. Xổ mà không hết, đường cùng chắc phải đập chậu chứ làm sao nữa, hoa này mình đâu chở về được”.

Trước giờ đóng cửa, chợ hoa Tết tại Công viên 23 tháng 9 rất đông người Sài Gòn ghé mua

cao an biên

Ông Nho bán hết 700 chậu hoa cúc, mừng rỡ dọn hành lý về quê

cao an biên

Người bán tất bật dọn dẹp trả lại mặt bằng, cũng tranh thủ bán xổ những chậu hoa còn lại

cao an biên

Khác với tâm trạng lo lắng ngày hôm qua, 200 chậu còn lại được ông bán sạch trong sáng nay, có gần 15 chậu được bán “xổ” còn nửa giá, nhưng được như vậy cũng là niềm vui lớn của chủ vườn này. Theo ông, những năm trước khi chưa có dịch Covid-19, số lượng hoa ông mang lên bán gấp nhiều lần so với năm nay. Đó cũng là một trong những lý do mà Tết này ông bán hết hoa sớm, đúng như kỳ vọng.

Ông Nho mừng rỡ: “Bây giờ thì về nhà thôi, về ăn Tết với gia đình. Năm nay như vậy là ấm lắm rồi! Mong năm sau hết dịch, buôn bán tiến tới vì gia đình tôi mấy đời sống bằng nghề này, nó cũng là cái nghiệp mà tôi mang theo tới hết cuộc đời”.

Gần đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (47 tuổi, quê Bến Tre) cùng con gái ngồi nhìn hơn 60 chậu tắc kiểng mang từ H.Chợ Lách lên còn chưa bán hết. 1 tiếng nữa đóng cửa chợ hoa, bà quyết định bán “xổ”, giảm một nửa giá còn 100.000 đồng chậu.

"

Chợ sắp vãn, bà Ánh Hồng giảm 50% giá tắc để bán "xổ"

cao an biên

Nhiều người tranh thủ mua hoa trước khi chợ đóng cửa

cao an biên

Lên đây bán từ 22 tháng Chạp, bà tâm sự những ngày qua sức mua yếu, người đến chợ không quá đông. Đến ngày cuối cùng, khi sắp ngưng bán thì khách nượp kéo tới. “Tắc này cỡ nào cỡ cũng phải bán xổ cho hết chứ không mang về quê được đâu, nó không giống mai, đào, mang về không giữ được lâu, còn tốn thêm chi phí. Ráng bán cho hết vậy”, nói xong, chị Hồng tiếp tục chào mời khách. Hơn 11 giờ 45 phút, hơn 60 chậu tắc của mẹ con bà Hồng vơi dần, chỉ còn một vài chậu.

Hai mẹ con mừng rỡ vì cuối cùng cũng giải quyết xong 400 chậu tắc bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này.

Một chút nét trầm

Sắp 12 giờ trưa, loa tại công viên liên tục thông báo yêu cầu người bán hoa Tết tranh thủ dọn hàng cho kịp giờ. Anh Phan Tấn Phát (26 tuổi, ngụ Bến Tre) tranh thủ giải quyết những đơn hàng cuối cùng rồi chuẩn bị chở hơn 30 chậu hoa giấy về lại quê. Năm nay sức mua chậm, anh bán được gần một nửa trong tổng số 60 chậu chở lên.

Năm nay, anh Phát chỉ bán được một nửa trong tổng số 60 chậu hoa giấy chở lên

cao an biên

Nhiều người tranh thủ dọn dẹp

cao an biên

Không bán được cho khách, mai được chở về để chủ vườn tiếp tục chăm sóc

cao an biên

“Giá mỗi chậu chừng 1 triệu - 2 triệu thôi, ngày cuối mình giảm còn giá gốc đủ để lấy lại vốn nhưng vẫn còn khá nhiều. Cũng có chút buồn khi không bán hết được nhưng dịch mà, mình cũng chịu thôi”, nhìn vào những chậu hoa giấy rực rỡ trước mặt, anh bày tỏ.

Xa xa, một chủ vườn cũng tất bật phụ nhân viên vận chuyển từng chậu mai lên xe chở về quê. Khi được hỏi về tình hình buôn bán những ngày qua, người này thở dài rồi nói: “Thấy chở về nhiều vậy là hiểu rồi. Buồn cũng không biết nên nói sao. Mong là năm sau làm ăn khấm khá hơn chứ năm nào cũng như năm nay chắc bỏ nghề quá”.

Trong dòng người đến chợ tìm mua một chậu hoa ưng ý, bà Mai Lan (56 tuổi, Q.Gò Vấp) cho biết hôm nay có việc nhà đi ngang qua công viên, thấy đông người đến nên tò mò ghé mua. Theo bà, những chậu hoa bán vào lúc chợ vãn sẽ không đẹp như những ngày đầu nên việc giảm giá cũng tương đối hợp lý.

Nhiều loại hoa như cúc mai, vạn thọ... không thể chở về, chủ vườn bắt buộc phải bán rẻ

cao an biên

“Cũng muốn ủng hộ cho người ta hết sớm về sớm nên tôi mua một cặp hoa cúc mai chứ mấy hôm trước chồng tôi đi làm về mua rồi. Mấy chậu này nhìn cũng ưng mắt”, bà Lan chất hoa lên xe chở về.

12 giờ, người bán tại chợ hoa Tết tại Công viên 23 tháng 9 vẫn còn vã mồ hôi bán nốt những chậu hoa còn lại hay tranh thủ chở hoa về, trả lại mặt bằng đã thuê cho công viên.

Mỗi người một nỗi niềm vui, buồn từ chợ hoa năm nay...

Tất cả sẽ về nhà đón cái Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.