Quý Hương thân mến!
Việc em chia tay với người chồng đầu tiên là khó tránh khỏi. Bởi lẽ cuộc hôn nhân này không có hương vị của tình yêu mà tình yêu mới đích thực là cơ sở của hôn nhân bền lâu.
Ba mẹ vì thương em mà chấp nhận cho con gái làm dâu ở một gia đình khá giả nhưng ông bà đã quên nghĩ rằng: hạnh phúc của con phụ thuộc rất ít vào sự giàu có của gia đình chồng, trái lại phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu của cả gia đình bên ấy đặc biệt là con trai của họ. Sống trong cảnh mẹ chồng luôn chửi bới mắng nhiếc, chồng thì hay la cà hết quán này đến quán khác, chọc ghẹo các cô gái. Em không có chỗ dựa vật chất lẫn tình cảm. Đơn độc và buồn tủi đến nỗi phải uống thuốc phá thai (dù biết đó là việc làm vô cùng nguy hiểm) rồi bỏ về gia đình mình. Trong những chuỗi ngày như thế, chia tay là một kết thúc hoàn toàn đúng với quy luật tình cảm – những người không yêu nhau thậm chí thù ghét nhau thì không thể sống chung cùng một mái nhà.
Nhưng vì lý do gì khi đã thoát khỏi nỗi bất hạnh, được sống với người chồng mới rất yêu thương mình mà em vẫn cảm thấy lo âu, vẫn “buồn đến não nùng khi bước chân lên xe hoa?”. Rõ ràng em đang gặp rắc rối!
Không biết trước khi kết hôn lần thứ hai em và người chồng cũ đã ra toà ly dị chưa? Nếu chưa thì sẽ bị coi là vi phạm luật hôn nhân rồi. “Một người đã có vợ hoặc chồng lại chung sống với một người khác như vợ chồng là bất hợp pháp”. Dù thực tế em và anh ta không còn quan hệ tình cảm nhưng anh ta vẫn có quyền coi em là vợ – nếu chưa giải quyết thủ tục ly hôn. Một ngày nào đó anh ta phát hiện ra em có người chồng khác, anh ta có quyền kiện em ra tòa hoặc gây khó khăn cho em như: kéo em về nhà của anh ta (nơi mà em đã không sống nổi), hoặc nói xấu em với gia đình bên chồng mới,... Lúc đó em làm thế nào?
Điều rắc rối thứ hai như em đang băn khoăn: Em chưa nói cho người chồng thứ hai biết “em đã có một đời chồng”, có thể vì em quá yêu anh ấy hoặc có thể vì anh ấy quá thật thà tới mức như em nhận xét “hơi cù lần” nên đã không sớm phát hiện ra em không còn trinh nữa ngay đêm tân hôn? Thế gian này dù rộng lớn nhưng đừng nghĩ rằng mình có thể lẩn trốn được ai đó suốt cả cuộc đời. Rồi sẽ có ngày những người thân quen bên chồng cũ của em sẽ nhận ra em đang sống với người đàn ông khác, sao tránh khỏi chuyện đôi co khiến cho anh chồng em đang sống với em biết được, nhất định xảy ra to chuyện. Hoặc giả sử nếu như không ai nhận biết ra sự thật liệu em có sống yên ổn, bình tâm được hay không hay em luôn mang cảm giác có lỗi vì đã sống không thật với chồng? Chi bằng em thành thật xin lỗi anh ấy và nói cho anh ấy biết mọi chuyện rằng lâu nay em đã không đủ can đảm để nói thật với anh về quá khứ của mình (một quá khứ chỉ có nước mắt và nỗi bất hạnh)...
Sự thật sau khi được tỏ bày, nếu chồng em là một người rộng lượng và thật lòng yêu em thì chắc chắn sẽ thương em nhiều hơn nữa và sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em, đứng về phía em để đối phó với dư luận bên phía người chồng cũ, cùng em nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Còn như sau khi nghe được sự thật anh ấy lại nổi giận, đòi ly hôn vì em đã im lặng lừa dối anh bấy lâu qua thì em cũng nên sẵn sàng đón lấy yêu cầu đó. Đừng nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết rồi làm những điều đáng tiếc như trước nay. Hãy nói ra tất cả sự thật để tâm hồn mình được thanh thản.
Em không mất tất cả đâu. Em đang làm một cuộc trao đổi đấy thôi! Đổi một người đàn ông bằng xương bằng thịt em đã từng yêu để lấy lại sự trong sáng chân thật, một nhân cách tốt đẹp có trong em. Nên nghĩ là: sau một thời gian trăn trở đến hôm nay em đã vượt lên chính mình, vượt lên sự sợ hãi cô đơn, những tiện nghi đang có để trở về trong bình yên, để không còn nỗi ám ảnh mình đang lừa dối một người chân thật.
Tin đi, hạnh phúc nhất định sẽ đến với những con người luôn có ý thức vươn tới những giá trị đích thực trong cuộc sống.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Kim Phượng
(Công ty Hồn Việt)
Bình luận (0)