Say mèm cũng có cái hay. Tống vô bụng quá nhiều rượu vodka, một anh chàng người Nga tên V.Rasimov lăn đùng ra giữa đường ray xe lửa ở Dmitrievka đánh giấc. Một đoàn tàu lửa chạy tới đè lên nạn nhân. Khi đoàn tàu dừng lại được, tất cả mọi người hoảng hốt chạy lại chỗ Rasimov đang nằm bất động, không phải vì chết mà vì... vẫn còn ngủ say. Người lái tàu thở phào nhẹ nhõm: "May mà anh chàng này say quắc cần câu, nếu anh ta uống ít hơn một chút có thể tiếng ồn của đoàn tàu đã đánh thức anh ta, khiến anh ta ngóc đầu dậy và coi như tiêu". (Ananova) (Đ.N)
Giày đi trên mặt nước
07/09/2005 22:47 GMT+7
Bình luận (0)