Chuyện đời, chuyện nghề

Gió qua ký ức của Phan Trọng Văn

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
08/06/2025 06:15 GMT+7

Chiều 7.6, tại Maii Art Space Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCM), họa sĩ Phan Trọng Văn giới thiệu đến công chúng yêu mỹ thuật các tác phẩm tuyển chọn, mới nhất trong triển lãm Gió qua ký ức.

Sử dụng chất liệu acrylic trên toan, triển lãm mở ra thế giới trừu tượng đầy năng lượng và bí ẩn. "Không gian hội họa của tôi lần này không miêu tả hay tái hiện, mà mở ra một trường cảm, nơi những cơn gió đi qua không còn là hình ảnh cụ thể, mà trở thành dấu tích của trải nghiệm: một rung động, một khoảng trống, một sự mất mát không gọi tên được. Ai cũng có những vết không thấy được: một lần chia tay, một cái ôm dở dang, một giấc mơ không trọn. Ở đó, tranh của tôi như tấm gương mờ, đủ mơ hồ để phản chiếu những phần sâu nhất", tác giả chia sẻ.

Gió qua ký ức của Phan Trọng Văn- Ảnh 1.

Tác giả Phan Trọng Văn...

Gió qua ký ức của Phan Trọng Văn- Ảnh 2.

... và tác phẩm tại triển lãm

Ảnh: NVCC

Họa sĩ Phan Trọng Văn tốt nghiệp khoa Sơn dầu Trường Mỹ thuật TP.HCM (năm 2000), hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Ông từng trải qua nghề phục chế tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và có một thời gian giảng dạy mỹ thuật tại Trường cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai. 

Khám phá thêm chủ đề

Họa sĩ Triển lãm Hội họa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.