Một buổi sáng năm 1970, Amar Bharati thức dậy, quyết định rũ bỏ tất cả: công việc, nhà cửa, vợ và ba đứa con, dâng hiến cuộc đời mình phục vụ thần Shiva (đạo Hindu).
Ba năm sau, Amar Bharati tìm ra phương pháp tách mình hoàn toàn khỏi mọi vương vấn với xa xỉ và lạc thú trần thế bằng cách giơ thẳng cánh tay phải của mình lên.
Theo trang tin Odditycentral.com, suốt 38 năm, cánh tay phải chưa bao giờ hạ xuống này của Amar Bharati chỉ còn da bọc xương và hoàn toàn vô dụng. Nhưng nó đã trở thành một biểu tượng cho tín đồ thánh Shiva ở khắp Ấn Độ.
|
|
Phạm Hải

Bình luận (0)