Giới trẻ check-in 'con đường tình yêu' ở Hà Nội

16/03/2022 13:11 GMT+7

"Con đường tình yêu" nằm trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vào mùa thay lá được nhiều bạn sinh viên đến check-in sống ảo tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Cứ độ tháng 3 hằng năm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lại "xuất hiện" một con đường đầy lá vàng, thu hút nhiều người đến check-in sống ảo, nhiều sinh viên còn gọi là “con đường tình yêu” của giới trẻ Hà Nội.

Con đường dài khoảng 100 m nối từ giảng đường tới thư viện và ký túc xá của trường này sở hữu vẻ đẹp lãng mạn với hàng cây lộc vừng đỏ rực màu thay lá tạo nên khung cảnh như phim Hàn Quốc, Nhật Bản. Đi dọc con đường này mọi người đều cảm thấy thoải mái bởi bầu không khí trong lành và yên tĩnh.

Không chỉ sinh viên trong trường mà các trường khác tấp nập tìm đến đây chụp ảnh, check-in sống ảo.

Nếu có cơ hội, hãy thử dạo bộ trên "con đường tình yêu" lãng mạn ngập sắc vàng, đỏ ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Tháng 3, vào mùa thay lá, "con đường tình yêu" ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trở thành địa điểm check-in sống ảo của giới trẻ

Văn Đạt

Con đường lãng mạn dài khoảng 100 m chẳng khác gì khung cảnh mùa thu ở các nước châu Âu

Văn Đạt

Nhiều bạn trẻ đến đây để check-in

Văn Đạt

Những tán lá ngả màu đỏ, vàng bên ô cửa sổ trở nên thơ mộng hơn

Văn Đạt

Bạn Phạm Thu Hồng, sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết: "Con đường tình yêu đẹp nhất vào mùa thay lá, khung cảnh ở đây rất thơ mộng, lãng mạn. Nhiều bạn trẻ, có khi là những cặp đôi đang yêu đến đây để chụp ảnh check in"

Văn Đạt

Thời điểm chụp ảnh ở đây là khoảng 8 - 10 giờ và 15 - 17 giờ, khi có ánh nắng vàng

Văn Đạt

"Con đường tình yêu" vô cùng lãng mạn với những tán cây rực lá vàng

Văn Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.