18 năm, lần đầu tiên xa nhà chờ thi...

Thanh Nam
Thanh Nam
24/06/2018 19:09 GMT+7

Suốt 18 năm luôn ở bên cạnh gia đình, đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 này, nhiều thí sinh lần đầu xa nhà, lên gần điểm thi để ở trọ.

[VIDEO] Gần 1 triệu thí sinh sẵn sàng vượt vũ môn trong kỳ thi THPT quốc gia
Ngày 24.6, Khu nội trú của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đón những vị khách lạ. Đó là hàng chục thí sinh đến từ Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Cư D'Răm).
Vì trong kỳ thi THPT quốc gia này,  huyện Krông Bông chỉ có một điểm thi nên học sinh lớp 12 ở các trường trong huyện đều tập trung thi tại Trường THPT Krông Bông. Xã Cư D'Răm cách điểm thi đến gần 40 km, đường xá gồ ghề khó đi, xe buýt không thường xuyên có chuyến... Chính vì thế các học sinh đến từ xã xa xôi hẻo lánh này đành ở lại nội trú cho thuận tiện.
Y'Sen Mdrang, người dân tộc M'Nông, cho biết 18 năm qua, chưa một lần xa nhà. "Nhưng lần này em phải lên đây ở trọ lại để đi thi. Cảm thấy nhớ nhà vô cùng", Y'Sen Mdrang kể.
Cùng tâm trạng, Giàng Seo Sêng, người dân tông H'Mông, cũng chia sẻ: "Lên đây ở lại thấy buồn quá. Nhưng biết làm sao bây giờ. Thôi, em sẽ cố gắng thi tốt".
[VIDEO] Giám thị ăn ngủ ngay trong phòng học những ngày thi THPT quốc gia nóng bỏng
Ngoài Y'Sen Mdrang hay Giàng Seo Sêng, còn có rất nhiều thí sinh cũng ta thán "nhớ nhà". Bởi từ nhỏ đến lớn, những thí sinh người dân tộc Ê đê, H'Mông, M'Nông này chỉ quanh quẩn buôn làng, chưa bao giờ rời khỏi vùng đất Cư D'Răm. Và lần này, họ phải xa nhà đến 4 ngày 3 đêm để tập trung tối đa cho kỳ thi THPT quốc gia.
Chùm ảnh PV Thanh Niên ghi lại được ở Khu nội trú của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Huyện Krông Bông:
Giàng Seo Sêng tập trung ôn bài cho môn thi đầu tiên (ẢNH: X.P)
Lầu Mí Sinh đọc bài để mong khỏa lấp nỗi nhớ nhà (ẢNH: X.P)
Y'Sen Mdrang (áo vàng) với bạn cùng giường giải trí bằng cách đọc thông tin trên mạng (ẢNH: X.P)
Y Simy Konsa ôn thi để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 (ẢNH: X.P)
Y An Byă khoe đã ôn xong môn văn nên luyện tập thao tác với máy tính (ẢNH: X.P)
Y Ruôn Sơ Ao kiểm tra giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân, bút... để đem đến phòng thi đầy đủ (ẢNH: X.P)
Lần đầu tiên xa nhà nên nhiều thí sinh cảm thấy buồn bã, chơ vơ (ẢNH: X.P)
Khi phải xa nhà, điều may mắn nhất là ở cùng phòng với bạn "hợp cạ". Trong ảnh là H'Tron Niê và H'Uýt Nê, hai nữ sinh dân tộc Ê đê (ẢNH: X.P)
H'Trăm Mkang đang quét giường để chuẩn bị ngủ (ẢNH: X.P)
H'Yiếp Byă (đội mũ) và H'Huế Niê vui vẻ bên nhau để quên đi nỗi nhớ nhà (ẢNH: X.P)
Hít đất, tắm rửa, ăn uống, ôn bài một tí, rồi ngủ giữ sức khỏe cho buổi thi sáng mai (ẢNH: X.P)
Quyến luyến, không chịu rời xa mẹ. Trong ảnh là hai mẹ con Trần Thị Hiền (38 tuổi) và con gái Trần Thị Lành (ẢNH: X.P)
Lần đầu xa nhà nên nhớ gia đình. Nhắn tin cho bố mẹ là cách để vơi đi nỗi nhớ (ẢNH: X.P)
Vẻ mặt buồn hiu vì lần đầu tiên xa nhà sau 18 năm (ẢNH: X.P)
Trò chuyện với bạn bè cùng phòng là cách để tự tạo niềm vui (ẢNH: X.P)
Xa nhà buồn lắm, nhưng chúng tôi tự tin thi tốt! (ẢNH: X.P)
Cho thí sinh ở miễn phí
Anh Y Minh Niê, Phó bí thư Huyện đoàn Krông Bông, cho biết sẽ hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho thí sinh của huyện trong suốt mùa thi. Cụ thể, sẽ dùng 3 trường học (đang trong mùa hè, học sinh nghỉ) để giúp khoảng 400 thí sinh vào ở miễn phí. Trong đó Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Huyện Krông Bông có diện tích lớn nhất gồm 16 phòng, 142 giường.
Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ khoảng 100 suất ăn buổi trưa, chiều để tiếp sức cho thí sinh, và một đội hình tình nguyện để tư vấn cho thí sinh những thông tin cần thiết. Cùng với đó, sẽ hỗ trợ xe ôm miễn phí cho thí sinh. "Khi thí sinh cần gì, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ", anh Y Minh Niê nói.
Thế Hiển 


 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.