Một ngày giúp nữ 9X xinh đẹp bị ung thư máu thỏa ước mơ làm cô giáo

21/12/2016 09:13 GMT+7

Nữ sinh 19 tuổi Phạm Thị Huỳnh Nga, học khá giỏi suốt 12 năm liền nhưng bị ung thư máu và điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành cô giáo mầm non, được chơi đùa cùng với các bé thơ dễ thương. Chạm vào ước mơ đã làm Nga bất ngờ.

Sáng nay 21.12, Nga được tạm cho xuất viện sau đợt hóa trị kéo dài tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Ê kíp báo Thanh Niên có mặt tại đây để đón em xuất viện và tặng em một "món quà" đặc biệt để chúc em sẽ vững vàng, chiến thắng bệnh tật. 

Chính vì giấc mơ đó mà dù bệnh tật nhưng nữ sinh 9X này luôn dặn lòng: 'Phải cố gắng, không được bỏ cuộc, dù cho còn một ngày cũng phải cố gắng. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà mình chưa được biết lắm!'. 

VIDEO: Khoảnh khắc một ngày làm cô giáo của nữ sinh 9X bị ung thư máu
VIDEO: Khi ước mơ trở thành sự thật, chúc em cô giáo Huỳnh Nga thêm tự tin, lạc quan và vững bước

tin liên quan

Nữ 9X xinh đẹp bị ung thư máu: Mơ 1 ngày làm cô giáo xoa đầu trẻ
Em đạt danh hiệu học sinh khá giỏi suốt 12 năm liền và được thầy cô tin tưởng giao cho vị trí lớp trưởng. Dù bệnh tật nhưng nữ sinh 9X luôn dặn lòng: 'Phải cố gắng, không được bỏ cuộc, dù cho còn một ngày cũng phải cố gắng. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà mình chưa được biết lắm!'
Tường thuật trực tiếp
Biến giấc mơ làm cô giáo của 9X xinh đẹp ung thư máu thành hiện thực
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.