Giữ người ở lại, chẳng giữ được người muốn ra đi

23/11/2007 08:42 GMT+7

(TNO) "Tôi sẽ chờ đợi anh, cho đến khi tôi chết, chỉ mong anh về để đặt lên mộ tôi một bông hoa cho tôi được giữ trọn tình yêu chân thành với anh...". Đó là "kế hoạch tương lai" của Hồng Ngọc, sau khi nhận được lời khuyên của người đàn ông mà bạn hết lòng yêu thương, rằng "đừng chờ anh nữa". Nhiều khách tâm tư không đồng tình với cách bày tỏ tình yêu này của Ngọc, và cho đó là việc làm vô ích.

Nguyen Thi Kon Thanh <kimthanh200777@yahoo.com>: Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra. Bạn không thể bắt người khác yêu mình cho dù tình yêu bạn dành cho người đó chân tình và tha thiết. Tôi rất cảm thông nỗi buồn của bạn, nhưng bạn chung tình với người không yêu mình để đổi lấy điều gì: sự cô đơn, chờ đợi, buồn chán, tuyệt vọng... Hãy ngẩng cao đầu bạn ơi, trên đời này còn bao nhiêu người đau khổ hơn bạn mà họ vẫn có thể thay đổi tình thế. Bạn đừng lãng phí thời gian nữa. Mong bạn có đủ niềm tin để xua đuổi mọi buồn phiền và mạnh mẽ hơn để đối mặt với cuộc sống hiện tại này.

Nguyễn Minh Châu <Chautk2311@yahoo.com>: Tôi rất hiểu những gì đang xảy ra với bạn. Thật khó để bạn có thể nhanh chóng vượt qua tâm trạng bây giờ, bởi bị từ chối là nỗi bất hạnh nhất trong tình yêu. Nhưng bạn à, trong chuyện tình cảm, một khi họ đã thay đổi thì khó lòng khiến họ quay trở lại. Bây giờ dù bạn có chờ đợi thì sự đau khổ cũng chỉ đến với mình bạn. Cho nên dù bạn có bày tỏ rằng bạn sẽ chờ cho đến khi bạn chết người ấy sẽ trở về đặt lên nấm mộ bạn một đóa hoa, thì tôi e rằng điều đó cũng vô nghĩa. Bởi, nếu như họ có về để đặt đóa hoa lên mộ bạn thì đó cũng không phải là đóa hoa tình yêu. Cuộc đời này vẫn còn đẹp, còn có nhiều điều hay để làm, bạn không nên vùi dập đời mình trong sự chờ đợi vô nghĩa đó nữa. Tôi nghĩ rằng nếu bạn mở rộng lòng, bạn sẽ thấy xung quanh mình có rất nhiều người. Mong bạn sẽ vượt qua và đứng vững để bước tiếp. Bạn mới chỉ 28 tuổi thôi mà...

Vũ Anh Dũng <dungkgm@yahoo.com.vn>: Ta không nên hy sinh cuộc đời một cách vô ích bạn ạ!

Nguyễn Thị Việt Hằng <gautruc84baby@yahoo.com>: Tôi nghĩ rằng bạn nên quên người đó đi là vừa. Biết rằng để quên một người là rất khó. Nhưng bạn cũng nên nghĩ liệu người đó có xứng đáng với tình cảm của bạn hay không ? Nếu thật lòng, dù có xa mấy đi nữa anh ta cũng sẽ tìm cách để hai người được ở bên nhau. Đằng này họ lại bảo bạn quên họ, điều này đồng nghĩa họ đã quên bạn; nếu không nói là có thể anh ta đã có một người con gái khác. Cuộc sống này còn nhiều điều còn tốt đẹp lắm, bạn hãy sống thật vui vẻ và lạc quan, bạn sẽ gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Chúc bạn suy nghĩ thật sáng suốt, đừng chết cô đơn vì một kẻ không xứng đáng với tình cảm của mình. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương bạn à, và hạnh phúc sẽ đến với ai biết đứng lên sau khi vấp ngã.

dacquynh <endequya@yahoo.com.vn>: Chị ơi, em hiện chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi, nhưng em cũng hiểu tình yêu là thế nào, bởi em đã từng hy vọng, từng mong chờ, và tin vào một tình yêu thật sự dành cho mình. Em đã làm tất cả để mong có được tình yêu vĩnh cửu, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo mong muốn của mình. Sự cách xa đã làm cho người đó thay đổi quá nhiều, em đã thất vọng, đã buồn rất nhiều, nhưng cuối cùng em cũng nhận ra rằng, âu đó cũng là điều may mắn cho mình. Bởi lẽ, khi người ta đã thay đổi, thì tình cảm của mình, dù sâu đậm đến đâu, cũng chỉ còn là quá khứ. Chị hãy định tâm mà suy nghĩ về cuộc sống đang diễn ra, đừng vì một người mà đánh mất bản thân mình, xung quanh mình còn biết bao điều đáng quý để mình sống có ích và hạnh phúc. Chị hãy nghĩ đến những người thân, và nhất là ba mẹ mình, họ có an lòng được không khi thấy chị cứ tự dằn vặt bản thân mình như thế? Chị hãy tự giải thoát cho bản thân để lại có thêm cơ hội tìm thấy người thật sự phù hợp với mình. Có thể bây giờ chị vẫn còn rất nhiều cảm xúc cho mối tình vừa mới qua, có thể là chị vẫn còn sự rung động, và tâm trạng chị bây giờ đang trải qua rất nhiều cảm xúc: hy vọng, giận dỗi, mong chờ, tha thứ, đau đớn, thất vọng... Nhưng chị ơi, tất cả chỉ là những cảm xúc tạm thời, hãy tin vào điều kì diệu của cuộc sống. Đừng vì một người nào mà làm cho chính mình và những người thân mệt mỏi, chị nhé! Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.

Đặng Thị Như Ý <bonghongthuytinh1987dn@yahoo.com>: Em xin lỗi trước vì phải nói như thế này rằng trường hợp như chị không ít, vì thế mà em nghĩ rằng chị vẫn còn nhiều cơ hội để tìm một tình yêu mới. Em cũng là một người đang yêu và thú thật với chị em cũng rất sợ tình yêu ấy không được trọn vẹn. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta khép lại cuộc đời bằng một kết thúc như vậy chị à. Biết rằng sẽ rất khó để quên một người nhưng hãy tự hỏi lòng mình làm như vậy có đáng không? Em mong chị sẽ đủ mạnh mẽ để nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống.

duyphuc <vanbietyeuemlathe@yahoo.com>: Theo tôi, chị nên quên người đó thì tốt hơn. Như thế là họ đã phụ lòng của chị rồi.

Nguyễn Thị Thu Mai <tienkhoamusic@yahoo.com>: Tôi thấy chuyện đã rõ mười mươi như vậy mà bạn vẫn cố tình đánh lừa lý trí của mình, để vẫn thương và chờ đợi. Bạn không có gì phải đau khổ, cuộc đời rất tươi đẹp, rất nhiều người tốt, chẳng qua bạn chưa bước ra khỏi sự khổ đau để nhìn xung quanh nên mới nghĩ rằng không thể yêu ai khác ngoài anh ấy. Qua chuyện này, bạn nên rút ra kinh nghiệm về cách nhìn nhận một người. Bạn 28 tuổi, không còn quá sớm để ngồi ôm đau khổ cho mối tình nhạt nhẽo ấy. Hãy mở lòng ra với người khác để có thời gian tìm hiểu nhau thì hôn nhân mới bền vững được. Tìm hiểu một người 3 hay 5 năm không phải là dài, vì vậy với tuổi của mình bạn hãy bắt đầu với một người mới đi nhé. Và hãy nghĩ đến những đứa con, trên 30 mới sinh con bạn sẽ hối hận vì thời gian bạn song hành cùng con bạn trên cõi đời này sẽ ngắn lại một chút đấy. Chúc bạn vượt qua nỗi đau một cách nhẹ nhàng hơn!

Trần Quang Thượng  <tran_quang_thuong_518@yahoo.com>: Chắc bạn đã nhận ra rằng anh ấy đã hết tình cảm với bạn. Nhưng, vì quá yêu anh ta và với một chút hy vọng (bạn cũng thừa biết là mong manh) níu kéo nên bạn mới nghĩ và muốn nói rằng sẽ chờ đợi anh ta đến chết. Chưa ai hiểu hết tình yêu, bởi thế bạn đừng ngạc nhiên khi thấy mình không có lỗi gì nhưng người yêu vẫn quyết định cạn tình. Có vô số lý do để người ta phụ tình, trong đó có không ít lý do rất vu vơ. Vậy thì việc gì bạn phải chôn vùi tuổi xuân trong chờ đợi mà bạn hiểu rõ là vô vọng ? Có thể sự việc vừa xảy ra nên bạn còn đang sốc nặng mà nghĩ thế. Thật ra, tạo hoá tạo ra cho nhân tình thế thái nhiều việc trái ngang, đau buồn nhưng tạo hóa cũng ban cho chúng ta một phương thuốc nhiệm mầu, đó là thời gian. Thay vì ủ rũ đau buồn, bạn hãy gượng đứng dậy, trải lòng ra với mọi người, hòa mình vào cuộc sống vốn luôn sôi động và còn rất nhiều niềm vui khác... Cứ thế, theo thời gian, niềm đau của bạn sẽ phôi phai và chắc chắn bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Chúc bạn nhanh chóng lấy lại niềm vui trong cuộc sống.

Thuy An <maithuyan80@yahoo.com>: Em thành thật cảm thông và hiểu nỗi lòng của chị. Nhưng em thành thật khuyên chị nên cố gắng từ bỏ, mặc dù em biết để làm được điều đó rất khó. Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Khi anh ấy đã không còn yêu chị nữa thì chị chờ đợi cũng hoài công thôi. Em nghĩ từ bỏ chị là một sai lầm lớn của anh ấy. Biết đâu sau này chị sẽ tìm được một người tốt hơn anh ấy. Tuy lúc đầu mọi chuyện sẽ rất khó khăn nhưng chị hãy tin rằng lúc nào mọi người cũng ủng hộ chị (trong đó có em nữa). Chị hãy tin rằng người tốt sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Chị hãy tự tin lên, hãy sống cho chính bản thân mình. Em luôn ủng hộ chị.

Bùi Văn Điệp <onlytodisturb@vnn.vn>: Theo anh, em không nên chờ đợi làm gì. Khi người đàn ông đã nói như vậy có nghĩa em không còn là gì trong họ cả. Nếu thấy tuyệt vọng, hãy đi du lịch đâu đó ít ngày, khi về em sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn. Chúc em vượt qua nỗi buồn này sớm nhất!

Thành Nam <phiendich2006@yahoo.com>: Hãy xốc lại mình và lại bước đi, hạnh phúc sẽ đến với bạn ngay thôi.

Lê Tư <letubinhdong@yahoo.com>: Tôi nghĩ là Ngọc mới yêu lần đầu nên mới nặng tình đến thế. Phụ nữ là vậy, đã yêu ai thì người đó là số một trên đời. Khi người đàn ông đã thốt lên những lời như vậy thì đừng chờ đợi gì cho phí công mà lại chuốc thêm đau khổ. Hãy quên đi và tìm những bạn tốt mà chia sẻ, lấy công việc hoặc học hành để khuây lãng. Và đừng tưởng chỉ có anh ta là số 1 bạn nhé! Còn nhiều người đang chờ bạn đấy!

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.