Giữa thời điểm vấp phải những cáo buộc đạo văn gây xôn xao trong giới học thuật, giáo sư Jason Arday (41 tuổi) được phát hiện đã tử vong trong một ngôi nhà ở London, theo Reuters ngày 14.8.
Ông Arday đã từ chức giáo sư ngành xã hội học giáo dục Đại học Cambridge trong tháng 8 này sau khi trở thành đối tượng của nhiều cáo buộc gây xôn xao trong giới học thuật. Ông từng là giáo sư da màu trẻ nhất trong lịch sử của trường đại học danh giá tại Anh này.

Ông Jason Arday rước đuốc khi London đăng cai Olympic hồi năm 2012
ẢNH: AP
Nhân viên y tế đã phát hiện ông Arday trong tình trạng không còn phản ứng tại một ngôi nhà ở Battersea, phía nam London ngày 14.8.
"Thật đáng buồn, một người đàn ông 41 tuổi đã được xác nhận tử vong tại hiện trường. Gia đình của ông đã được thông báo và đang nhận được sự hỗ trợ từ các sĩ quan cảnh sát", Sở Cảnh sát Đô thành London cho biết trong một tuyên bố. Hiện tại, cái chết của ông được xem là "một sự việc bất ngờ" nhưng không có dấu hiệu khả nghi. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra thêm.
Đầu tuần này, Đại học Cambridge thông báo mở cuộc điều tra về quy trình bổ nhiệm ông Arday vào Khoa Giáo dục hồi năm 2022, cũng như quá trình công tác của ông tại đây kể từ thời điểm đó.
Là một giáo sư nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, trong năm nay, ông Arday đã đối mặt với cáo buộc đạo văn khi làm luận án tiến sĩ năm 2015, điều mà ông luôn phủ nhận.
Các cáo buộc sau đó còn mở rộng sang những điểm bất nhất trong các công trình nghiên cứu khác của ông Arday, cũng như những nghi vấn về các thông tin mà ông đưa ra liên quan đến sự nghiệp, đời tư và tình trạng sức khỏe của bản thân.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin dữ này. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Jason Arday trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này", bà Deborah Prentice, Hiệu trưởng Đại học Cambridge, nói về việc ông Arday qua đời.
Bộ trưởng Giáo dục Anh Lucy Powell cũng bày tỏ sự đau buồn khi biết tin ông Arday qua đời. Gia đình ông cho biết đang vô cùng bàng hoàng.
"Chiến dịch thông tin sai lệch đã trở thành gánh nặng quá lớn đối với Jason - một người hiền lành và luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mọi người. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bình luận nào vào lúc này, ngoài việc yêu cầu giới truyền thông hãy để chúng tôi được yên và chấm dứt chiến dịch quấy rối nhắm vào Jason cùng gia đình ông suốt thời gian dài vừa qua", gia đình chia sẻ trong một tuyên bố.
Bình luận (0)