Góc của những người "Yêu âm nhạc"

12/12/2003 17:21 GMT+7

Với khá nhiều người, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Với các bạn trẻ, âm nhạc còn là một kênh để họ thể hiện mình. Điều đó lý giải vì sao từ khi Internet bắt đầu phát triển ở Việt Nam, số lượng các trang web âm nhạc bằng tiếng Việt cũng nở rộ theo. Bắt đầu là các trang web của các cá nhân ca sĩ, nhóm nhạc do chính các ca sĩ hoặc những người hâm mộ lập ra. Thế nhưng những trang web này ít nhiều mang tính cục bộ cá nhân.

Một sân chơi thực thụ dành cho những người yêu âm nhạc, mở rộng cho mọi đối tượng và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia trên mạng thì phải nhắc đến www.yeuamnhac.com (tiền thân là nhatkyamnhac.com).

Có thể xem yeuamnhac.com là sân chơi âm nhạc trên mạng có số lượng thành viên tham gia đông nhất hiện nay với hơn 32.000 thành viên. Bạn có thể tìm thấy trên đó những kiến thức về các thể loại âm nhạc; thông tin về âm nhạc của các quốc gia, các vùng trên thế giới; bạn cũng có thể trao đổi về một vấn đề nào đó về âm nhạc, hoặc chỉ đơn thuần là chia sẻ cảm xúc về một bài hát, một giai điệu bất chợt nào đấy. Một sân chơi mà qua đó ta có thể nhìn thấy một diện mạo khác về lớp khán giả trẻ của nhạc Việt, không chỉ đơn thuần là a dua, la hét theo những điệu nhạc vô hồn của những cô nàng hay anh chàng xinh xinh, múa đẹp mà là những trăn trở, tự nhìn lại chính mình trong mong muốn góp phần đưa âm nhạc trong nước ngày càng phát triển. Xin giới thiệu một vài cuộc tranh luận đang diễn ra trên website này.

Bạn có nickname canhcut mở đầu một cuộc tranh luận khá thú vị xoay quanh chuyện fan và ca sĩ. Bạn viết: “Cũng hâm mộ, cũng cuồng nhiệt sôi động và đôi khi hơi qúa khích nhưng các fan hâm mộ nước ngoài vẫn giữ

Ca sĩ Lam Trường...
được phong cách và nét dễ thương của mình. Trong khi đó các fan Việt Nam hiện nay hình như chỉ đang cố gắng thể hiện sự yêu thích đối với ca sĩ mà không để ý đến cái duyên của mình. Nhìn các bạn nữ chạy ùa lên sân khấu chen lấn nhau tặng hoa, quà, ôm hôn, chụp hình với ca sĩ mà ngao ngán. Có cảm giác như các bạn ấy là cổ động viên bóng đá chứ không phải là những người đi xem ca nhạc. Thử nghĩ mà xem - khi các bạn - vì quá âm mộ mà phơi bày ra sự lố lăng hay cản trở việc ca sĩ thể hiện bài hát, làm xấu cho ca sĩ thì liệu đấy có phải là hâm mộ không khi mà bạn khiến cho họ bị chê trách. Chẳng biết khán giả nước ngoài khi chứng kiến và biết được những điều như thế, họ sẽ nói gì về chúng ta, những fan của âm nhạc?”.

Bạn slamdunk21 góp lời: “Cũng lạ thật, nhiều người chỉ thích dáng vẻ bề ngoài của một ca sĩ nào đó rồi tự phong là fan thì cũng hơi buồn cuời. Tất nhiên cũng có nhiều người thích phong cách của một ca sĩ nào đó nhưng phần lớn là “ôi nụ cười của anh ấy”, “ôi vóc dáng của anh ấy”… hay đại loại như vậy chứ tui ít nghe thấy là giọng của anh ta hay ở chỗ này, giọng của anh ta ở chỗ kia bao giờ cả”.

Bạn against cụ thể hơn: “Có một chương trình biểu diễn ca nhạc của một sân khấu trong thành phố, thằng bạn thân cứ nằn nì rủ đi cùng. Tới nơi rồi mới thấy thà ở nhà còn hơn. Trên sân khấu, ca sĩ cứ hát, cứ uốn éo, ở dưới khán giả làm gì thì tuỳ, không cần biết, chỉ biết mỗi khi hát xong họ lại: “Xin một tràn pháo tay cổ vũ”. Mà lần nào cũng vậy, chỉ có lẹt đẹt vài tiếng vỗ tay. Họ không muốn phí công sức và thời gian, họ còn đang mải làm chuyện khác. Họ tới đây chẳng phải để nghe nhạc hay để ngắm ca sĩ, họ tới một là vì để có chỗ yêu nhau, hai là để chứng minh mình cũng là người sành điệu, ga-lăng…”. Bạn có nick gaixuongrong bổ sung thêm: “Có lần V.Q lại trường mình biểu diễn, mình biết họ không thích anh ta lắm nhưng muốn làm nổi nên kéo tay V.Q té cái rầm, bức hết mấy cái te tua quanh áo làm cái áo V.Q trụi lủi luôn. Nhìn V.Q lúc đó mệt và bơ phờ nhưng cũng ráng cười, tội nghiệp ghê!”.

Với cái nhìn khá sâu sắc, bạn Meg viết: “Fan Việt Nam có hâm mộ ca sĩ hay không? Xin trả lời ngay là không. Dĩ nhiên câu trả lời này không dành

... và ca sĩ Hồng Nhung bị vây quanh bởi các fan hâm mộ xin chữ ký.
cho tất cả. Bởi vì nền ca nhạc như hiện nay với quá nhiều ca sĩ kém chất lượng, một thị trường ca nhạc chỉ được bề nổi thì chắc chắn cũng sẽ sản sinh ra những fan không thực sự hâm mộ ca sĩ. Sau đây là câu chuyện bạn của Meg. Bạn đó đã từng ghét T.T nhưng hôm FC (Fans Club – Câu lạc bộ những người hâm mộ) T.T tổ chức giao lưu, cô ta cũng đi. Rồi khi T.T nói rằng cần một số fan ruột để giúp đỡ cho hoạt động FC thì cô bạn tôi cũng tham gia. Như vậy trong thành phần FC có bao nhiêu người thực sự mến mộ cô ca sĩ xinh đẹp này? Cô bạn tôi còn cho biết, ngay tại đó có rất nhiều thành viên ở các FC khác, những người hâm mộ các ca sĩ khác cũng đến tham gia chỉ để cho vui, nhìn mặt ca sĩ, nghe ca sĩ kể chuyện…

Trước đó, bạn Meg cũng vừa chạy từ Tiếng Tơ Đồng họp FC L.T xong. Trong liveshow LXS càng dễ nhận thấy sự “loạn fan” này. FC Thanh Thảo có thể cổ vũ cho Q.D chỉ vì 2 người là bạn của nhau, cổ vũ cho Đ.T vì anh này đẹp trai. FC của anh Hai cũng có thể gào thét tên chị Tư…

Có thể nói các fan, nhất là những fan trẻ của các ca sĩ trẻ hiện nay đều hâm mộ ca sĩ theo kiểu phong trào. Hôm nay ca sĩ A xuất hiện, thế là tự dưng có một người tiên phong hô hào lập FC với những ưu đãi đặc biệt, thu hút các bạn trẻ nhiệt tình tham gia. Hôm sau ca sĩ B ra mắt cũng đi kèm một FC mà bảo đảm nhiều người trong số đó không thuộc nổi một bài mà ca sĩ này đã hát”. Nói như bạn KFC: “Bày tỏ niềm hâm mộ sao giống “khủng bố” quá. Đã thế họ toàn khen ca sĩ kiểu “Anh Toàn đẹp trai quá”, “Anh Vũ nói chuyện rất nhỏ nhẹ và dễ thương”, “Anh Sấu đẹp trai ngời ngời”… Không biết “các anh” ca sĩ nghe được nhưng lời khen này có thấy buồn không nhỉ?.

Nguyên Nguyên Sa
(SGGP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.