Godiva thời hiện đại

30/11/2009 12:46 GMT+7

(TNTT>) Nữ diễn viên Kristen Johnston chính là một Godiva của loài ngựa. Cô chấp nhận khỏa thân theo gương Godiva của nước Anh 1.000 năm trước để phản đối việc dùng xe ngựa kéo tại thành phố New York

Để làm được những việc phi thường thì cần có những hành động phi thường, mà hành động phi thường ấy thì không phải ai cũng làm được. Sẽ bao nhiêu cô gái dám mặc trang phục như Eva cưỡi ngựa trước mặt mọi người. Rất ít, nhưng trong quá khứ đã có quý bà Godiva và ngày hôm nay có diễn viên xinh đẹp Kristen Johnston.

Hành động đi vào lịch sử

Nhiều người sẽ hỏi quý bà Godiva là ai? Nếu bạn đi du lịch đến nước Anh và dừng chân tại thành phố Coventry, bạn sẽ được người dân nơi đây kể về những giai thoại của Godiva với một niềm tự hào, sự trân trọng và ngưỡng mộ.

Godiva là nhân vật lịch sử tại nước Anh thế kỷ 11. Bản thân cái tên Godiva là từ La-tinh và được đọc chệch theo từ Godgifu hoặc Godgyfu (theo tiếng Anh cổ có nghĩa là món quà của Chúa). Có thể coi Godiva chính là món quà của Chúa dành cho người dân Coventry. Truyền thuyết kể rằng bà Godiva có chồng là Leofric, bá tước vùng Mercia. Dù là người của giới quý tộc nhưng bà Godiva rất hiểu về nỗi khổ của giới nông nô. Godiva cảm thấy bất bình với mức thuế khóa nặng nề mà chồng bà áp dụng với các nông dân tại Coventry.  Godiva xin với Leofric hãy giảm mức thuế xuống cho người dân ở Coventry bớt khổ.

Tôi thà khỏa thân còn hơn là chui vào trong xe ngựa kéo
Johnston

Trái tim lạnh lùng của Leofric không lay động trước điều đó và vị bá tước này cũng không muốn nghe vợ trình bày thêm nên đã ra một điều kiện khó. Leofric chấp nhận giảm thuế nếu bà Godiva chịu khỏa thân cưỡi ngựa đi quanh thành phố. Godiva khôn ngoan chấp nhận lời đề nghị của chồng và thông báo cho người dân Coventry biết. Trong ngày Godiva khỏa thân cưỡi ngựa đi thong dong ngoài đường, mọi nhà tại Coventry đều đóng chặt cửa để khỏi ai nhìn thấy Godiva trong trang phục Eva. Còn có một giai thoại kể rằng có anh chàng Tom vì tò mò đã nhìn trộm bà Godiva và ngay lập tức bị mù...

Nữ diễn viên Kristen Johnston, nàng Godiva thời hiện đại - Ảnh: Peta.org

Không ai có thể kiểm chứng được độ chân thực của các truyền thuyết này nhưng các văn bản cổ cho rằng có chuyện đó và điều quan trọng nhất là người dân Coventry luôn tin vào điều này. Tại thành phố có một bức tượng một phụ nữ tuyệt đẹp khỏa thân cưỡi ngựa để tưởng nhớ công của Godiva. Sự hy sinh và hành động nghĩa hiệp của Godiva là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà điêu khắc và họa sĩ tạo ra những tác phẩm quý giá cho nhân loại.

Godiva thời hiện đại

Ngày nay, tại Coventry, người ta vẫn tổ chức các lễ hội nhằm tôn vinh Godiva. Các lễ hội này luôn có cuộc thi dành cho các cô gái mặc đồ lót có mái tóc vàng dài đẹp nhất. Đến giờ, dù lối sống phương Tây đã thoáng lắm rồi nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để khoe ngực trần giữa chốn đông người. Và nếu ai đó có diễn lại cảnh này, người ta cũng chỉ coi là chơi ngông.

Nhưng với trường hợp của diễn viên Kristen Johnston lại khác. Cô đã chụp những bức hình khỏa thân trên lưng ngựa  sáp và hành động này được nhiều người  yêu động vật hưởng ứng. Trong bức hình này, người ta không thấy sự dung tục mà chỉ thấy nét đẹp thông qua những đường cong tạo hóa của người đẹp Hollywood. Mái tóc vàng của Johnston làm người ta gợi nhớ đến quý bà Godiva của nước Anh 1.000 năm trước.

Bức hình Godiva do họa sĩ John Collier vẽ thế kỷ 19

Điều quan trọng hơn, hành động của Godiva hiện đại cũng không vì đánh bóng tên tuổi bản thân mà vì lý tưởng mà cô cho rằng cần phải làm. Lý tưởng của Johnston là gì? Bảo vệ động vật. Kiều nữ tại Hollywood cho rằng con người đang đối xử tàn tệ với loài ngựa khi bắt chúng phải kéo xe phục vụ. Tại New York, có dịch vụ ngựa kéo xe dành cho khách du lịch để cảm nhận không khí của thành phố lớn nhất nước Mỹ thế kỷ 19. Đối với người khác, hành động đó là bình thường nhưng với Johnston, điều đó là không chấp nhận được. Cô lập luận rằng như thế là tàn nhẫn với loài ngựa, bóc lột sức lao động của chúng và thà: “Tôi khỏa thân còn hơn là chui vào một chiếc xe ngựa kéo”.

Thật ra việc diễn viên này cảnh báo số phận khốn khổ của loài ngựa không phải điều tầm phào. Tổ chức bảo vệ động vật Peta đã đưa bằng chứng khẳng định rằng việc dùng xe ngựa kéo trong thành phố rất nguy hiểm cho cả người và ngựa. Rất nhiều tai nạn do ô-tô đâm vào ngựa vì loài vật này không thể hiểu được luật giao thông phức tạp của con người và không phải khi nào nó cũng tuân theo điều khiển của người đánh xe. Chưa hết, Peta còn thống kê ra nhiều vụ những chú ngựa đã lăn quay ra giữa đường vì kiệt sức do phải kéo xe liên tục.

Khá nhiều người trong làng giải trí hưởng ứng theo lời kêu gọi của ngôi sao đóng vai Sally Solomon trong phim truyền hình nổi tiếng 3rd Rock from the Sun. Ca sĩ nhạc rock xinh đẹp Alecia Beth Moore (còn được biết với cái tên Pink) đã gia nhập những người chống lại việc kéo xe ngựa trong thành phố. Pink nói rằng: “Mỗi khi tôi trông thấy cảnh con ngựa già phải kéo xe giữa những khu rừng bê tông và dòng xe hơi thay vì thảnh thơi giữa đồng cỏ, tôi lại thấy trái tim mình nhói đau. Tôi cảm thấy đó là hành vi tội ác của loài người”. Jon Stewart, người dẫn truyền hình nổi tiếng trong The Daily Show  và là một chính trị gia cũng nghiêng về ủng hộ Johnston. Stewart cho rằng: “Thật là buồn khi chứng kiến cảnh người ta bắt ngựa phải kéo xe giữa một thành phố văn minh bậc nhất thế giới”. Rõ ràng ảnh hưởng của bức hình theo phong cách Godiva của Johnston đã gây ảnh hưởng lớn. Tổ chức Peta cho biết thành phố Tel Aviv tại Israel đã cấm dùng xe ngựa kéo trong thành phố trong tháng 11 này.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của Johnston. Những người theo ngành du lịch cho rằng đó là một nét đẹp cần phải có. Một số người theo phong trào bảo vệ môi trường cho rằng xe ngựa là phương tiện giao thông không gây ô nhiễm và không tăng lượng khí thải cho trái đất như ô-tô. Nhưng dù mọi người có thế nào thì Godiva thời hiện đại, nữ diễn viên xinh đẹp Johnston vẫn quyết đấu tranh bảo vệ loài ngựa tới khi nào thành phố New York không còn xe ngựa kéo.

“Nếu ngày xưa Godiva có thể khỏa thân cưỡi ngựa để giúp người dân Coventry giảm thuế, một điều chưa từng có trong lịch sử trước đó thì sao tôi lại không làm được điều gì đó để giúp loài ngựa”, Johnston nói.

Hồ Khuê
(Nguồn: Peta.org + BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.