Good morning Việt Nam!

24/04/2007 17:09 GMT+7

LTS: Bạn Xie Fang (China Daily) sau khi vác ba lô một mình sang Việt Nam du lịch đã gửi cho Thanhnien Online bài viết cảm nhận về đất nước con người Việt Nam và kể lại chuyến đi đầy thú vị của mình.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều du khách Trung Quốc. Một chuyến bay từ các thành phố của Đại lục đến Hà Nội khá nhanh và không đắt lắm. Di sản thế giới Vịnh Hạ Long là một trong những nơi không thể không đến trong chuyến du hành của bạn. Nơi này chỉ cách Thủ đô Hà Nội khoảng 4 giờ xe chạy, tôi thật sự phấn khích khi được tàu đưa ra đến giữa lòng vịnh, một cảm giác thật khó tả.

Sự tích kể rằng, xưa có một con rồng vì muốn giúp đỡ người dân trong vùng nên đã từ trên trời cao phun châu nhả ngọc xuống biển tạo thành những pháo đài vững chãi chống chọi với quân ngoại xâm. Và ngày nay, số “vàng ngọc châu báu” đó chính là vô vàng những hòn đảo lớn nhỏ lô nhô trên mặt biển.

Khung cảnh Vịnh Hạ Long rất giống với Quế Lâm, một thành phố của Khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây nằm ở phía Nam Trung Hoa. Tôi được ngồi trên nóc tàu không mui và ngắm nhìn khách du lịch đứng trước mũi tàu, họ tựa vào nhau giống hệt tư thế của đôi tình nhân trong bộ phim nổi tiếng Titanic. Những tảng đá vôi dựng đứng cũng vô cùng thú vị, mỗi tảng có một cá tính rất riêng: có cái thì giống như hai khuôn mặt đang nhìn nhau trong câm lặng, trong khi những cái khác có hình thù giống hệt những vị tăng ni già còn một số thì tựa như đôi tri kỷ đang tay trong tay bước đi.


Mũi Né - Nguồn ảnh: tln.free.fr
Điểm dừng chân tiếp theo của tôi là Mũi Né (TP Phan Thiết), nơi có bãi biển yên bình và những khách sạn giá cả phải chăng cùng rất nhiều món hải sản vừa ngon vừa rẻ. Mặc dù ở đây không được sóng yên gió lặn như Thái Lan nhưng chẳng sao, nó vẫn là nơi thật tuyệt vời để mọi người có thể mặc sức thư giãn với những cánh diều no gió uốn lượn trên bầu trời xanh. Quan trọng là nơi này không có nhiều khách du lịch như các bãi biển của Thái Lan và vẫn còn ít những khu khách sạn cao tầng nên nó gần giống như một vùng biển còn giữ được vẻ nguyên sơ.

Tôi đã cảm thấy khá lo lắng khi ngồi trong một nhà hàng được dựng lên bằng thân và lá dừa, nhưng cho đến khi cảm nhận được từng tiếng rít khẽ đầy thú vị của gió nhẹ thổi qua tai, cảm giác lo âu đó trong tôi dần tan biến. Lúc ấy, tôi thật sự có được cảm giác yên bình nhất kể từ khi trải qua những ngày dài xô bồ và hối hả ở Thượng Hải. Người dân nơi này cũng tỏ ra vô cùng thân thiện và nhiệt tình mặc dù họ phải bươn chải nặng nhọc trong cuộc mưu sinh hàng ngày. Cảnh lao động của dân chài lưới cũng gây cho tôi nhiều cảm hứng để trổ tài nhiếp ảnh. Thuyền mà người ta sử dụng đánh bắt cá là một cái thúng tròn có đường kính khoảng 1m được đan bằng vô số các thanh tre mảnh. Sau khi kéo lưới ra khỏi bờ không xa lắm, một nhóm người bao gồm cả phụ nữ và trẻ con bắt đầu kéo lưới vào. Nhưng lắm lúc, họ chẳng thu được bao nhiêu sau một ngày lao động cực nhọc, dù chỉ là những con cá nhỏ bằng ngón tay, họ cũng nhặt lấy để làm món kho ăn qua bữa. Người dân ở đây đã nói với tôi rằng con gái Việt Nam chỉ cần biết kho cá ngon thì ắt sẽ lấy được chồng tốt.

Bạn cũng sẽ tìm được kỷ niệm khó quên khi bách bộ dọc bờ biển vào buổi tối, ngắm những ngọn đèn của các thuyền đánh cá lấp lánh trong màn đêm, nó trông giống như những ngôi sao sáng từ trên trời rơi xuống biển. Không còn băn khoăn gì nữa, Mũi Né chính là thiên đường của tình yêu và hạnh phúc.


Đà Lạt - Nguồn ảnh: vietscape.com
Rời Mũi Né, tôi lại lên với thành phố Hoa Đà Lạt, một chặng đường kéo dài 4 tiếng đồng hồ khá “gian nan” vì toàn phải leo đèo. Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang, cao 1.500m so với mực nước biển, nơi này được ví như thung lũng của hòa bình và từ lâu đã trở thành điểm đến phổ biến của những du khách ưa thích khí hậu mát lạnh. Những cặp vợ chồng son cũng thường lên đây để hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới.

Ngày mới của tôi ở đây bắt đầu từ 5 giờ sáng và điểm đến đầu tiên là phiên chợ sớm nằm ngay trung tâm thành phố. Khu chợ tập trung rất nhiều người bán hàng rong, đa phần là phụ nữ, họ bày biện hàng hóa từ hoa, rau cải và thậm chí là thịt, cá... ngay trên mặt đường để bán. Vì mới tờ mờ sáng nên nhiều người phải thắp nến để bán hàng nên tôi cũng tự hỏi không biết họ làm cách nào để có thể cân hàng chính xác cho khách?!. “Họ làm được vì quen rồi mà!”, người hướng dẫn của tôi giải thích.

Đà Lạt có khá nhiều biểu tượng kiến trúc mang phong cách của Pháp, thậm chí tên của nhiều quán cà phê và nhà hàng ở đây cũng rất... Pháp. Đến đây, du khách cũng cần phải thuê một anh xe ôm cho một tour nguyên ngày đi xuyên Đà Lạt, cứ yên tâm là các bác tài đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hẳn hoi. Họ sẽ chở bạn đến thưởng ngoạn thác Prenn, Nhà ga xe lửa thời Pháp, hồ Tuyền Lâm và thậm chí là đi thăm cả những nhà kính trồng hoa, cây kiểng cũng như một số quán cà phê vườn, và cuối cùng là ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng bên hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm thành phố.

Nếu bạn muốn bỏ lại sau lưng sự ồn ào của cuộc sống để thảnh thơi hòa mình vào khung cảnh đầy màu sắc thiên nhiên hay đắm mình dưới nắng vàng ở những bãi biển đầy cát, thì Việt Nam đích thị là nơi bạn cần tìm đến.

Trí Quang (dịch) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.