Góp tiền tỉ bắc cầu, làm đường cho dân đi

27/12/2021 05:08 GMT+7

Mong muốn giúp bà con quê nhà đi lại thuận tiện hơn, ông Nguyễn Ngọc Lang (53 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã chi hàng tỉ đồng bắc cầu, xây dựng đường nông thôn.

Xuất thân trong gia đình nghèo, đông anh em ở xã Giai Xuân, từ nhỏ ông Lang phải theo mẹ đi làm đồng nên dở dang việc học khi mới xong lớp 3. Trưởng thành và lập gia đình, cuộc sống tiếp tục khó khăn nên năm 2002 ông khăn gói lên TP.HCM bán mỹ phẩm. Năm 2007, sau khi tích lũy được ít vốn liếng, vợ chồng ông mở công ty mỹ phẩm ở TP.HCM. Đến năm 2011, ông mở thêm công ty mỹ phẩm và phát triển thành công đến nay.

Con đường nông thôn dài 5 km được vợ chồng ông Lang chi 2,2 tỉ đồng để nâng cấp

DUY TÂN

Sau thời gian kinh doanh và lập nghiệp ở TP.HCM, ông Lang trở về đóng góp xây dựng những công trình nông thôn tại địa phương. “Đi làm có tiền, tôi lại muốn trở về quê làm một việc gì đó giúp đỡ bà con. Nhận thấy vùng sâu, vùng xa đường sá đi lại khó khăn, chủ yếu di chuyển bằng ghe, xuồng nên việc đi học của trẻ em lắm vất vả; người bệnh cũng trắc trở khi di chuyển đến bệnh viện… Thế nên tôi quyết định góp tiền xây cầu và làm đường giao thông nông thôn”, ông Lang nói.

Năm 2014, từ số tiền tài trợ của vợ chồng ông Lang, những con đường khang trang mọc lên; hàng trăm chiếc xe đạp được tặng cho học sinh nghèo địa phương vào dịp khai giảng. Ngoài ra, ông Lang còn tổ chức tặng hàng trăm phần quà vào mỗi dịp tết cho bà con nghèo. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ma chay ở địa phương… đều được ông hỗ trợ.

Con đường được ông Lang chăm chút hoa, cột đèn, tiểu cảnh đẹp mắt

Đến nay, ông Lang đã chi hơn 10 tỉ đồng để xây cầu và làm đường, công trình nông thôn… Con lộ nông thôn dài 5 km được ông nâng cấp và sửa chữa với kinh phí hơn 2 tỉ đồng hoàn thiện vào ngày 9.10.2019 cho bà con chòm xóm đi lại thuận tiện hơn; cây cầu mà ông Lang góp tiền xây cũng vừa hoàn thiện hồi tháng 10.2021 giúp bà con di chuyển sang sông thuận lợi hơn. Ông còn đầu tư làm bờ kè, quy hoạch trồng hoa, lắp đèn xung quanh tuyến đường nông thôn, đào ao trồng sen tạo khung cảnh đầy thơ mộng, đẹp mắt để người dân đi lại tập thể dục, hóng gió. “Tiền kiếm được tôi muốn đem về để xây dựng cho quê hương mình khang trang hơn. Sắp tới, tôi sẽ xây thêm công viên với nhiều thiết bị tập thể dục, vườn hoa ngắm cảnh. Cánh đồng sen bạt ngàn cũng được vợ chồng tôi thuê đất trồng phục vụ người dân ngắm cảnh...”, ông Lang cho biết.

Bà con ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân nhắc đến ông Lang với tấm lòng biết ơn và trân trọng. Bà Ngô Thị Bé Sáu (54 tuổi, ngụ tổ 1, ấp Tân Hòa) xúc động nói: “Lúc trước, đường đất sình lầy, hầu hết bà con chỉ có thể đi bộ, đi ghe nên khó khăn. Giờ có con đường nông thôn đẹp, được vợ chồng ông Lang xây dựng hoàn toàn miễn phí phục vụ bà con. Tôi biết ơn nhiều lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.