Guardiola gặp lại Barcelona: Hội ngộ và so tài

26/08/2016 11:47 GMT+7

Lần thứ 4 liên tiếp Manchester City (Man City) rơi vào một bảng đấu khó ở Champions League. Và càng thú vị hơn, mùa này, họ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola và gặp lại Barcelona.

Tờ Bild từng dẫn lời một người bạn của Pep Guardiola kể rằng, HLV người Tây Ban Nha trong lúc vô tình, buột miệng: "Tôi đã tạo ra Barca, và giờ tôi sẽ hủy diệt họ". Bayern Munich của Pep chưa khi nào làm được điều đó với Barca - đội bóng đã giành 2 danh hiệu Champions League dưới bàn tay lèo lái của Guardiola, và vô số chức vô địch khác trong 4 năm ngắn ngủi. 

Pep rời xứ Bavaria với một điểm trừ, bởi thất bại trong việc giành chức vô địch châu Âu, và chưa lần nào có thể giúp fan Bayern chứng kiến lại cú ăn ba lịch sử mà Jupp Heynckes, bằng cách đó biến mình trở thành huyền thoại sân Allianz Arena. Hơn thế, Pep còn bị chỉ trích bởi khiến Bayern đánh mất "chất Đức". 

Liệu, Pep có thể cùng Man City "hủy diệt họ"? 

Lần thứ 4 liên tiếp, CĐV Man City thấy thần đen đủi gửi thông điệp tới họ bằng những lá thăm tại vòng bảng Champions League. Vincent Kompany và các đồng đội có thể chứng minh điều đó, khi City mùa này nối mùa khác phải đối mặt với các đội bóng hàng đầu châu Âu. Những đội bóng ngoại hạng đích thực, như Barcelona - đối thủ mà họ chạm trán 4 lần trong 3 mùa gần đây (và bị đánh bại cả 4 lần). 

Fan City có thể lập luận rằng 'điều đó xảy ra khi chưa có Pep'. Đồng ý, giờ họ đã có Pep và những ý tưởng diệu kỳ. Vậy City chỉ có một con đường duy nhất: Tiến lên và hủy diệt Barca, và...! Đừng quên, ngoài Barca, bảng C còn có Borussia Monchengladbach và Celtic.

Guardiola một lần nữa đối mặt với Enrique AFP

Còn gì thú vị hơn khi nắm lấy cơ hội chứng kiến các cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Luis Enrique, Ter Stegen và Claudio Bravo. 

Khi Barca của Pep có dấu hiệu rơi vào vòng hủy diệt, không phải bởi bàn tay của người cũ, mà từ những quyết định bổ nhiệm sai lầm (Tata Martino), hay bất hạnh (Tito Villanova bệnh hiểm nghèo), Enrique trở lại và vực đội bóng xứ Catalan đứng dậy, trở lại quỹ đạo vận hành bình thường, thậm chí có phần ảo diệu hơn. 

Pep trải nghiệm điều đó ở 2 lần Bayern chạm trán Barca: thua 0-3 tại Nou Camp và thắng 3-2 ở Allianz Arena. 

Bravo đã rời Barcelona để sang Man City AFP

Nếu lần hội ngộ giữa Pep và Enrique là cuộc đấu trí, chứng minh triết lý bóng đá của 2 chiến lược gia, thì lần hội ngộ giữa Bravo và Ter Stegen chỉ có duy nhất một từ để miêu tả: So tài. Điều thú vị ở Nou Camp kể từ Ter Stegen đến là, Bravo chỉ chuyên bắt chính cho Barca tại La Liga, trong khi thủ môn người Đức đảm nhiệm việc trấn giữ khung thành tại cúp châu Âu. 

Người ta có thể coi đó là cách xoay tua nhân sự khéo léo và đủ tinh tế của Enrique trong việc sử dụng 2 thủ môn tài giỏi. Nhưng, nếu nhìn sâu một chút vào vấn đề, dễ dàng nhận thấy sự phân biệt đó xuất phát từ đẳng cấp của những đối thủ mà Barca đối mặt tại La Liga hay Champions League. Và từ đó, người ta rút ra kết luận: Vì sao La Liga? Vì sao Champions League? 

Giờ thì chẳng còn sự phân biệt nào, khi Bravo sẽ trở thành "người gác đền số 1" tại Etihad, và Ter Stegen độc chiếm khung thành tại Nou Camp. Và họ nhanh chóng có cơ hội chứng minh, ai tài giỏi hơn ai? 

Và như đã nói, đừng quên ngoài Barca còn có Borussia Monchengladbach, đội bóng mà họ từng đánh bại 2 lần ở vòng bảng mùa trước, cống hiến cho khán giả tới 9 bàn tại Đức và Anh. Nếu có đội bóng nào đó chất chứa động lực để đánh bại City nhất vào lúc này, đó hẳn là 'Gladbach - đội bóng mới nã tới 9 bàn vào lưới đối thủ ở vòng play-off. 

HLV Rodgers đưa Celtic trở lại vòng bảng Champions League sau 3 năm vắng bóng AFP

Đó còn là một Celtic, lần đầu tiên sau 3 năm vắng bóng tại vòng bảng Champions League lại góp mặt, cùng với một người chẳng hề xa lạ với Premier League - Brendan Rodgers. Những trận derby vương quốc Anh, giữa một đội bóng đến từ Scotland và một đại diện của nước Anh, đã và sẽ luôn hấp dẫn khán giả, và chưa khi nào thiếu máu và nước mắt. 

Cần nhắc thêm, Celtic từng đánh bại Barca vào tháng 11.2012, với vỏn vẹn 15,4% thời gian kiểm soát trên sân - tỉ lệ kiểm soát bóng thấp nhất thuộc về đội bóng giành chiến thắng kể từ khi công thức Champions League mới ra đời vào mùa 2003/04.  

Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy chuẩn bị sẵn bia và pháo hoa để chờ đón các cuộc hội ngộ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.