TNO

Hà Giang - những cung đường hạnh phúc

16/12/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Hạnh phúc chỉ mong manh như khói sương, nhưng tình yêu với mảnh đất, con người Hà Giang sẽ còn mãi...

(iHay) Trở lại Hà Giang lần thứ 'n', trải qua những ngày hạnh phúc trên những con đường hạnh phúc, mùa đông trở nên ấm áp hơn.

>> Hà Giang và những điểm chụp ảnh cưới lý tưởng


Những con đường chìm trong sương sớm

Hạnh phúc chỉ giản đơn được cùng nhau băng qua những con đường còn chìm trong sương sớm dưới làn mưa bụi bay bay. Hạnh phúc được cùng lê la trong những chợ phiên ngập trong bùn, hay chỉ là được cùng ngắm những tia sáng đầu tiên của một ngày mới trên phố cổ, cùng ngồi uống cà phê dưới những ánh đèn nhấp nháy nơi thị trấn nhỏ xinh vào buổi tối.

Hạnh phúc còn là được cùng nhau đứng dưới lá cờ tung bay giữa bầu trời lộng gió nơi cực Bắc Tổ quốc, ngắm những nụ cười trẻ thơ, với những ánh mắt trong veo phía sau hàng rào đá giữa những ngày đông lạnh.

Và hạnh phúc với những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối. Hạnh phúc chỉ mong manh như khói sương, nhưng tình yêu với mảnh đất con người Hà Giang sẽ còn mãi...


Những con đường uốn lượn trong mây


Những ngôi nhà thấp thoáng sau bờ rào đá


Về lại mái nhà xưa


Nắng lên xua tan những lớp mây mỏng manh như khói


Trở lại nơi này, vẫn khung cửa sổ ấy, vẫn bờ rào đá ấy


Giữa những hàng rào đá, những khóm xương rồng vẫn vươn lên mạnh mẽ, đầy đam mê sống


Một tán cây gặp trên đường đến Lũng Cú, một sức sống mãnh liệt vươn lên giữa cao nguyên


Thấp thoáng xa xa cột cờ Lũng Cú


Toàn cảnh cột cờ Lũng Cú trong nắng chiều


Sẽ nhớ mãi ánh mắt ấy trong một buổi chiều chạng vạng trong một ngôi nhà ở Lao Và Chải


Một ngày đông nắng, giữa những cánh đồng hoa hồng ở Sủng Là, lũ trẻ chạy đùa tung tăng

 

 



Những nẻo đường uốn lượn như tranh vẽ



Có khi sương giăng lưng chừng núi rất huyền ảo


Lại sắp đến mùa hoa hồng tỉ muội trên cao nguyên đá


Một em bé thu hoạch cùng mẹ


Những gương mặt lạ quen trên đường phượt Hà Giang

Phượt ký của Josephine Hương Giang

>> Hà Giang mùa này tam giác mạch đã hồng chưa?
>> Hà Giang sau 'Chuyện của Pao
>> Mùa cúc dại quyến rũ dân phượt lên Hà Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.