Hà Nội - HAGL: Sẽ có nghệ thuật trình diễn tại Hàng Đẫy?

15/05/2018 10:36 GMT+7

Nỗ lực của lãnh đạo 2 CLB Hà Nội và HAGL giúp sóng gió dịu nhiều, nhưng âm ỉ vẫn hầm hập gay cấn, với đủ thông tin từ quân, tướng đến trọng tài trước trận lượt về sẽ diễn ra tại Hàng Đẫy lúc 19 giờ hôm nay, 15.5.

Sau trận tứ kết lượt đi sặc mùi thuốc súng trên sân Pleiku, một bộ phận dự luận bên cạnh không đồng tình với những những hình ảnh “kỳ cục”, sau đó khi trà dư tửu hậu lại tỏ ra… vui vẻ.
Vì đã nhiều năm rồi, từ sau khi Sài Gòn Xuân Thành “nghỉ chơi” và B.Bình Dương chuyển hướng, người ta không còn được chứng kiến những cuộc đối đầu tóe lửa giữa đại diện 2 đầu Bắc - Nam.
Sự gay cấn của trận đấu, bởi vậy càng đặc biệt và có sức hút riêng giữa nền bóng đá bao năm vẫn luôn sống trong nghi ngờ, hết từ trọng tài đến quân tướng các đội bóng. Thậm chí nghi cả… khán giả! 
Trận đấu giữa Hà Nội và HAGL lúc này chắc chắn sẽ thu hút lượng xem rất đông, một phần vì yếu tố đó. Kiểu bầu Thụy bỗng dưng đổ dầu vào lửa khi lên mạng facebook bảo vệ Hà Nội, cho rằng trọng tài sợ bầu Đức.
Hay có chuyện rất hiếm là thông tin có 2 trọng tài ‘né’ xin không điều khiển trận lượt về tại Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ hôm nay. Hoặc dân tình râm ran hỏi nhau động viên giám sát trọng tài và giám sát trận đấu sẽ "lành lặn" sau trận so tài nóng không kém ‘El Classico’ này.
Những gay cấn, va chạm tóe lửa ở lượt đi sẽ được nén lại, để tạo ra một cuộc phục thù “ra tấm, ra món” ở Hàng Đẫy? Hy vọng có, nhưng không.
Người hâm mộ mong được thấy sự quyết liệt, máu ăn thua của 2 đội bóng, điều chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng trên hết, điều họ mong là một màn trình diễn thứ bóng đá đẹp giữa 2 đội bóng sở hữu nhiều tài năng, đang là bộ khung chính của tuyển U.23 và tuyển quốc gia Việt Nam.
Kèm chặt Oseni sẽ là thách thức lớn cho bất kỳ hàng thủ nào, chứ không riêng gì HAGL Minh Trần
Những tóe lửa bên lề luôn là thứ gia vị cần thiết cho những sự ganh đua giữa các đội bóng, hay xa hơn là bản sắc bóng đá. Nhưng trước tiên và trên hết, nó cần phải sở hữu yếu tố tích cực đầu tiên là chất lượng chơi bóng.
Về điều này, hoàn toàn có thể kỳ vọng khi cả 2 đội đều sở hữu nhiều cá nhân có kỹ thuật. Đặc biệt Hà Nội có một điểm rất đáng gờm là bản lĩnh của một kẻ dày dạn trận mạc, lão luyện kỹ năng biến đổi nhịp điệu bất kỳ lúc nào nhờ những cái tên như Văn Quyết, Moses, Oseni, Samson, hay thấp hơn một chút là Quang Hải, Hùng Dũng.
Ở bên kia sân, Công Phượng đang đạt phong độ cao sẽ là cái tên được kỳ vọng, bên cạnh đội trưởng Xuân Trường và những vệ tinh khác như Văn Thanh, Rimario, Việt Hưng… làm đối trọng với đội chủ nhà. 
Sẽ là thách thức to như núi cho đội bóng phố Núi trẻ trung, bởi họ ngoài vấn đề chuyên môn trước đối thủ quá mạnh, còn phải chống lại lịch sử khi thua đến 9 trong 11 trận tại Hàng Đẫy trước Hà Nội.
Vắng vẻ vào trưa hầm hập hôm qua, 14,5, nhưng sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ rất đông khán giả vào 19 giờ tối nay Hoàng Anh
Thắng lợi gần nhất của HAGL đến từ tận năm 2012, tức là 6 năm trước. Còn trong vài năm qua, ở 4 lần gặp nhau gần nhất đội bóng áo tím đều toàn thắng: ghi đến 13 bàn, và không thủng lưới bàn nào.
Tất cả những điều đó sẽ tạo ra thứ gia vị đặc biệt cho trận đấu sẽ diễn ra vào “giờ vàng” 19 giờ tối nay, thời điểm hoàn hảo để khán giả thủ đô lên Hàng Đẫy xem bóng đá hoặc người hâm mộ cả nước theo dõi qua truyền hình.
Hy vọng, sẽ là trận đấu đẳng cấp thực sự để tạo ra màn quảng cáo không thể hoàn hảo hơn cho nhà tài trợ Sư Tử Trắng vừa mới bước chân vào bóng đá, thay vì hoảng sợ quá mắt trước mắt sau chạy trốn như đầy lần trong quá khứ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.