Hà Nội ngược dòng đăng quang ngoạn mục giải U.19 quốc gia 2022

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
07/04/2022 08:12 GMT+7

Trận chung kết giải U.19 quốc gia diễn ra hôm qua trên sân PVF (Hưng Yên) giữa U.19 Hà Nội với U.19 Viettel đưa người hâm mộ lẫn cầu thủ 2 đội trải qua những cung bậc khác nhau, xứng đáng với một “trận chung kết trong mơ” của bóng đá trẻ.

Được đánh giá nhỉnh hơn một chút nhờ lực lượng đồng đều và không có sự thiếu vắng đáng tiếc nào ở chung kết, các cầu thủ U.19 Viettel nhập cuộc tự tin. U.19 Hà Nội thiếu vắng 2 gương mặt quan trọng là Phan Lạc Dương, Nguyễn Trung Thành nhưng sự trở lại của Nguyễn Anh Tú cùng lối chơi chặt chẽ giúp họ không hề thua kém đối thủ.

U.19 Hà Nội lần thứ 6 vô địch quốc gia

Minh Hiếu

Hai đội chơi “ăn miếng, trả miếng” hấp dẫn giúp đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ không thể rời mắt. Tuy nhiên, sai lầm của hàng phòng ngự U.19 Hà Nội giúp U.19 Viettel có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 42 sau pha chớp thời cơ cận thành của Nguyễn Văn Tú. Sau khi dẫn bàn, các cầu thủ trẻ áo lính tiếp tục chơi tốt, đặc biệt thủ môn Đoàn Huy Hoàng có rất nhiều pha cứu thua xuất thần. U.19 Viettel phung phí một số cơ hội có được và phút giây lơ là trong phòng ngự khiến họ phải trả giá với bàn cân bằng tỷ số 1-1 của Nguyễn Long Nhật ở phút 87.

Rất nhiều người nghĩ đến việc 2 đội phải phân định ngôi vô địch trên chấm luân lưu 11 m thì tiền vệ Nguyễn Văn Trường của U.19 Hà Nội khiến cầu trường vỡ òa với tuyệt phẩm sút xa thành bàn. Đón bóng từ vòng tròn trung tâm chếch bên phần sân nhà, Văn Trường phát hiện thủ môn Huy Hoàng đứng khá xa khung thành nên tung ra cú dứt điểm đưa bóng vào thẳng khung thành trong sự bất lực của thủ môn trước đó chơi rất hay.

“Bàn thắng vàng” của Văn Trường ở phút 89 giúp U.19 Hà Nội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 2-1 để lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 6 đội bóng trẻ đến từ thủ đô đăng quang giải U.19 quốc gia. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Viettel ngã gục trên sân vì tiếc nuối. Họ đã chơi rất hay, toàn thắng cả 13 trận, không để thua bàn nào cho đến trước trận chung kết. Và ở chung kết cũng chơi đầy ấn tượng nhưng lại để thua vào những phút cuối. Đây là bài học đắt giá giúp các cầu thủ trẻ Viettel trưởng thành trong thời gian tới.

Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn của U.19 Hà Nội cho biết: “Tôi chỉ biết cảm ơn các học trò của mình khi họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng để giành được chiến thắng ngày hôm nay. Ở hiệp 1 các cầu thủ có chút căng cứng, nhưng khi bước vào hiệp 2 khi tâm lý thoải mái, toàn đội đã chơi đúng với ý đồ tôi đề ra”. Còn nhận xét về bàn thắng ấn định chiến thắng của Văn Trường, HLV Lê Đức Tuấn nói: “Chỉ có thể gọi đó là siêu phẩm. Người ghi bàn phải có kỹ thuật cùng sự tự tin mới thể tạo ra được một bàn thắng đẹp như vậy. Đặc biệt là nó đến ở những phút cuối trận đấu nên lại càng trở nên ý nghĩa”.

Dự khán lễ bế mạc, cổ vũ cho trận chung kết giải U.19 quốc gia 2022 có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch VFF…

Các danh hiệu chung cuộc: Hà Nội vô địch, Viettel hạng nhì, SLNA và Học viện Nutifood đồng hạng ba, SLNA đạt giải phong cách. Các giải cá nhân: thủ môn xuất sắc Đoàn Huy Hoàng (Viettel), cầu thủ xuất sắc Vũ Văn Sơn (Hà Nội).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.