Khoảng 6 giờ sáng, khu vực hồ Gươm hay các công viên lớn đã nhộn nhịp người đi bộ, tập dưỡng sinh. Bầu trời sáng thu trong vắt, thoảng những cơn gió mát và nắng nhẹ.

Bên hồ Gươm, từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để tập thể dục, tận hưởng không khí đầu thu
ẢNH: TUẤN MINH
Dưới vòm cây xanh trong công viên Thống Nhất, vợ chồng ông Ngô Văn Khanh và bà Nguyễn Mai Oanh (75 tuổi, P.Hai Bà Trưng) vui vẻ tản bộ cùng thú cưng. Bà Oanh chia sẻ, không gian rợp bóng cây của công viên giúp bà "sạc năng lượng" cho cả ngày.

Vợ chồng ông Ngô Văn Khanh và bà Nguyễn Mai Oanh dạo bộ cùng thú cưng trong công viên Thống Nhất
ẢNH: TUẤN MINH
Cùng thời điểm đó, tại các chợ dân sinh hay ngõ nhỏ, cảnh mua bán diễn ra từ sớm với nhịp độ thong thả, không xô bồ.

Nhịp sống bắt đầu ngày mới bình dị, không quá ồn ào tại một khu chợ dân sinh trên phố Yên Thái (P.Hoàn Kiếm)
ẢNH: TUẤN MINH
Đón khách từ tinh mơ, bà Quỳnh Hoa, người bán hoa trên phố Yên Thái (P.Hoàn Kiếm), chia sẻ, trời thu mát mẻ khiến ai đi chợ ngang qua cũng tiện tay sắm thêm bó hoa về cắm cho có không khí.

Vui vẻ bó hoa cho khách, bà Quỳnh Hoa khoe gánh hoa của mình đắt hàng hơn hẳn những ngày này. "Tôi dọn hàng từ 5 rưỡi sáng mà thoắt cái đã vơi đi quá nửa", bà Hoa cười tươi.
ẢNH: TUẤN MINH
Hòa vào nhịp sống êm ả, khi nắng thu dần hửng lên, nhiều bạn trẻ và các gia đình cũng xuống phố "bắt trọn" khoảnh khắc Hà Nội đẹp nhất trong năm.
Vượt quãng đường xa tới trung tâm, chị Đỗ Thị Thúy Hường (23 tuổi, xã Mê Linh) cho biết: "Hà Nội vào tháng 9 với tôi luôn là đẹp nhất. Trời vừa mát lại đúng dịp phố phường ngập tràn cờ hoa. Chị em tôi bàn nhau phải dậy thật sớm, cùng mặc áo dài để chụp một bộ ảnh kỷ niệm cho thật ưng ý".

3 chị em Đỗ Thị Thúy Hường (ngoài cùng bên phải) bàn nhau phải dậy thật sớm, cùng mặc áo dài để chụp một bộ ảnh kỷ niệm cho thật ưng ý
ẢNH: TUẤN MINH
Tận dụng quỹ thời gian linh hoạt, gia đình chị Thanh Hằng (29 tuổi, P.Từ Liêm) chọn ghé một quán cà phê nhiều cây xanh để thư giãn.
"Giao mùa nên thời tiết dễ chịu hẳn, trưa nắng nóng hơn nên sáng sớm là lúc dễ cảm nhận mùa thu nhất. Làm công việc tự do nên vợ chồng tôi quyết định gác lại việc sáng đầu tuần, đưa con ra ngoài dạo mát", chị Hằng nói.
Tiết trời vào thu những ngày gần đây đã mang đến một nhịp sống chậm rãi, thư thái hơn cho người dân thủ đô.

Chị Phan Hoàng Anh (P.Hồng Hà) chụp ảnh kỷ niệm tại quán cà phê gần Nhà thờ Lớn sau buổi đạp xe từ sớm để đón không khí chớm thu. "Vốn ngại khu trung tâm đông đúc, nhưng năm nào tôi cũng dành một buổi sáng sớm lên đây để tận hưởng không khí mát mẻ", chị chia sẻ.
ẢNH: TUẤN MINH

Gói xôi cốm chị Hoàng Anh mua với giá 50.000 đồng. Đây thức quà đặc trưng được nhiều người tìm mua trong những ngày thu Hà Nội.
ẢNH: TUẤN MINH

Gia đình chị Thanh Hằng thu xếp công việc cá nhân để đưa con nhỏ đi dạo mát, tận hưởng không gian xanh thư giãn
ẢNH: TUẤN MINH
Bình luận (0)