Hà Tĩnh: Sét đánh chết đàn heo 12 con

Phạm Đức
Phạm Đức
31/05/2022 07:55 GMT+7

Một người dân ở Hà Tĩnh nhìn thấy tia sét lóe lên ở phía chuồng heo nên chạy ra xem thì phát hiện đàn heo 12 con của gia đình bị sét đánh chết .

Sáng nay (31.5), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Phi Long, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết đàn heo 12 con của một hộ dân trên địa bàn vừa bị sét đánh chết, gây thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Đàn heo của gia đình ông Lam bị sét đánh chết

TÂN KỲ

Theo ông Long, vào chiều tối 30.5, trên địa bàn xảy ra mưa kèm theo giông sét, sau đó chính quyền xã Sơn Lĩnh nhận được tin báo từ ông Cao Đình Lam (53 tuổi, ngụ tại thôn 5, xã Sơn Lĩnh) về việc đàn heo 12 con của gia đình ông này bị sét đánh chết.

Ngay sau đó, chính quyền xã Sơn Lĩnh đã có mặt tại nhà ông Lam để ghi nhận sự việc, đồng thời kêu gọi người dân mua hết số heo bị sét đánh chết cho gia đình ông này,

Ông Lam kể lại, vào chập tối hôm qua, khi ông đang đứng cách chuồng heo chỉ vài trăm mét thì nhìn thấy một tia sét lóe lên ở phía chuồng heo của gia đình. Khi vào chuồng kiểm tra, ông Lam phát hiện 12 con heo (trọng lượng bình quân 42 kg/con) nằm chết dưới sàn do bị sét đánh.

“Cách đây 2 tháng, tôi mua đàn heo giống 25 con về nuôi vỗ béo để bán. Số heo này tôi chia ra 2 chuồng để nuôi. Tối hôm qua, sét đánh chết toàn bộ 12 con trong một chuồng, tính ra thiệt hại hơn 50 triệu đồng”, ông Lam nói.

Theo ông Lam, nhờ lời kêu gọi của chính quyền địa phương, toàn bộ số heo bị sét đánh chết của gia đình ông đã được người dân đến thu mua toàn bộ nên đã thu lại được được một phần vốn liếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.