(iHay) Trận thắng 2-1 của HAGL trước B.Bình Dương chiều 19.7 trên sân Pleiku (Gia Lai) đã làm đông đảo người hâm mộ đội bóng phố núi nức lòng và không ngớt bàn tán trên Facebook.
>> Vì sao 'đám trẻ' HAGL đánh bại 'ông kẹ' Bình Dương?
![]() |
HLV HAGL Guillaume Graechen đã dùng chính đội hình dự bị để đánh bại ông kẹ B.Bình Dương với cú lội ngược dòng ngoạn mục, khiến nhiều người bất ngờ. Fan của HAGL mừng như thể đội bóng phố núi trụ hạng thành công.
Nickname Bé Bòn Bon viết trên fanpage của CLB HAGL: "Vui không tả được. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là trận thua thứ 12 nhưng HAGL đã tạo được bất ngờ. Trời ơi. Ta nói nó vui ơi là vui".
Còn nickname Đức Minh thì reo vui: "Ôi, sau cơn mưa trời lại sáng HAGL ơi. Chờ đợi chiến thắng này của đội quá lâu rồi". Nam Nguyen Hoai hài hước thêm vào bữa tiệc chiến thắng: "Cuối cùng điều mình dự đoán đã đúng sau 11 lần "đoán toàn sai". Các em đã biết đá quyết liệt hơn, rát hơn không còn ngây thơ như trước nữa".
Phải lâu lắm rồi người ta mới thấy thầy của Công Phượng, HLV Guillaume Graechen, nở được nụ cười tươi sau trận đấu. Và đương nhiên fan của đội bóng phố núi ngay lập tức chia sẻ hình ảnh đó lên fanpage của CLB để ăn mừng đồng thời gửi kèm những thông điệp động viên thầy trò vị HLV người Pháp trong những trận đấu đầy khó khăn sắp tới ở V-League 2015.

Sau trận đấu trên, nhiều người hâm mộ cho rằng chính việc HLV Graechen đẩy trung vệ Franklin lên đá tiền vệ phòng ngự đã tạo được sự an toàn hơn cho khung thành của HAGL, khi mà Xuân Trường và Tuấn Anh đều yếu trong tranh chấp tay đôi.
Fan Nguyen Nhung cho rằng, HAGL đá trận này rất hay với những pha tấn công khá đẹp mắt, hơn Bình Dương rất nhiều, chứng tỏ HAGL không phải là đội bóng yếu.
T.K
>> 'Nghi án' cầu thủ Bình Dương dành sức đấu Man City nên thua HAGL
>> 'Bầu Đức sao lại than vãn, đá kém thì xuống hạng'
>> Công Phượng chấn thương bắp chân, nghỉ thi đấu nửa tháng
Bình luận