HAGL và SLNA xa dần hy vọng đua vô địch V-League 2022

04/09/2022 08:12 GMT+7

HAGL và SLNA gần như hết hy vọng trong cuộc đua vô địch V-League 2022 sau kết quả ở vòng 15 V-League 2022 diễn ra vào tối qua.

Trong khi HAGL để CLB Sài Gòn gỡ hòa 1-1 ở giây bù giờ cuối cùng thì SLNA đã thất bại 0-2 trên sân Thanh Hóa.

Sau 2 trận thua liên tiếp, đội bóng phố núi cần một chiến thắng để rút ngắn điểm số với đội đầu bảng Hà Nội. Thế nhưng họ đã để vuột mất những điểm số quý giá vì sự thiếu tập trung ở những giây phút cuối cùng.

Highlights HAGL 1-1 Sài Gòn: HLV Park dự khán, trận đấu hấp dẫn đến phút bù giờ

Từ pha mất bóng ở giữa sân của các tiền vệ, CLB Sài Gòn phản công nhanh và Đỗ Merlo xuất hiện đúng lúc đánh đầu cận thành san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Bàn thắng của Merlo đem về 1 điểm quý như vàng cho CLB Sài Gòn trong cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, HAGL như sụp đổ bởi trước đó họ đã chơi tương đối tốt, ghi bàn mở tỷ số với pha lập công của hậu vệ Lê Văn Sơn ở phút 72, nhưng không thể bảo vệ thành quả của mình.

Công Phượng (trái) dù nỗ lực vẫn không thể giúp HAGL tìm được chiến thắng trước CLB Sài Gòn

Minh Trần

Trước khi Văn Sơn ghi bàn, dù Công Phượng rất nỗ lực, Văn Toàn tích cực di chuyển, Brandao hoạt động không biết mệt mỏi, nhưng hàng tấn công của HAGL không thể xuyên thủng phòng tuyến mà Sài Gòn tạo ra. Trận hòa này cho thấy HAGL vẫn còn “non và xanh”, dù các cầu thủ đều sắp bước sang tuổi 28. Các cầu thủ tấn công của họ đá đơn giản nên dễ bị bắt bài, trong lúc hàng phòng ngự chơi kém cỏi từ khi trung vệ Kim Dong-su về nước. Vì thế, với cách chơi hiện tại cùng những gì HLV Kiatisak có trong tay thì đội bóng phố núi khó lòng san bằng khoảng cách lên đến 10 điểm giữa họ với đội đầu bảng Hà Nội.

Highlights HAGL 1-1 Sài Gòn: HLV Park dự khán, trận đấu hấp dẫn đến phút bù giờ

Không chỉ HAGL hết cơ hội mà SLNA cũng chựng lại. Trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Nghệ bị Thanh Hóa đánh bại với tỷ số 2-0. Cả 2 bàn thắng của đội bóng xứ Thanh đều do chân sút Jose Pinto ghi. Đây là chiến thắng cực kỳ quan trọng với đội quân HLV Petrovic vì đã đưa họ vươn lên khu vực an toàn, không còn lo lắng đua trụ hạng.

Trong khi đó, trận thua này khiến cho SLNA rời xa cuộc đua vô địch khi xếp hạng 5 với 21 điểm, thua đội đầu bảng Hà Nội 9 điểm.

Phía trước là bầu trời hay vực sâu?

Không phải ra ngõ gặp núi, nhưng chuyến làm khách của Nam Định FC ở trận muộn nhất vòng 15 V-League 2022 vào 19 giờ 15 hôm nay 4.9 được dự báo sẽ cực kỳ khó khăn. Bởi đối thủ TP.HCM cũng ở thế không còn gì để mất.

HLV Vũ Hồng Việt của đội Nam Định chia sẻ: “Chúng tôi đang chịu một áp lực cực lớn và đội TP.HCM chắc chắn cũng đang bị sức ép lớn bủa vây. Hai đội đều rơi vào tình trạng rất căng thẳng bởi đều rất khát điểm. Chỉ cần sơ sẩy, không biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tôi nói với các cầu thủ rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải nhìn nhận sự việc với thái độ lạc quan, tháo gỡ dần dần. Tất cả phải chung tay để vượt qua giai đoạn rất nhiều thử thách này. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối phương và cố gắng có được những giải pháp hiệu quả để đánh bại họ”.

Còn HLV Trương Việt Hoàng chưa có màn ra mắt thành công với thất bại đầy kịch tính trước Hải Phòng FC ở vòng 14. Trận thua để lại nhiều tiếc nuối bởi CLB TP.HCM ghi được tới 3 bàn thắng, bằng 1/3 tổng số bàn thắng mà đội bóng này có được ở cả lượt đi. Nói thế để thấy “Chiến hạm đỏ” đã có dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa được vận may mỉm cười. Cựu tiền vệ Thể Công nói: “Đã vào cuộc chơi là phải chấp nhận mọi thử thách. Tôi khẳng định với toàn đội người chịu trách nhiệm cao nhất là HLV trưởng, các bạn cứ thi đấu với tất cả khả năng của mình, không phải lo bị đổ lỗi. Tinh thần không thể để thua ai được. Trận này nếu không qua được Nam Định FC là rất mệt. Nhưng không được bi quan. Phải hướng tới những gì tốt đẹp nhất”.

Trận đấu cùng ngày vào 17 giờ, đội Đà Nẵng tiếp đội Hải Phòng trên sân Hòa Xuân. Đội khách hy vọng có được 3 điểm để trụ vững ở tốp 3 để tiếp tục nuôi tham vọng đua vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.