HAGL vẫn quá mong manh

16/02/2015 14:26 GMT+7

(TNO) Cải thiện được hàng tấn công, nhưng điểm yếu của HAGL vẫn lồ lộ bởi hàng thủ quá mong manh.

(TNO) Cải thiện được hàng tấn công, nhưng điểm yếu của HAGL vẫn lồ lộ bởi hàng thủ quá mong manh.

>> Đội trưởng HAGL 'lỡ duyên' với U.23 Việt Nam
>> Công Phượng lập cú đúp, HAGL có điểm tại Pleiku
>> HLV Guillaume: 'Công Phượng là mẫu cầu thủ có thần kinh thép

 
HLV Guillaume thay đổi chiến thuật đã giúp cho hàng công HAGL hoạt động hiệu quả hơn - Ảnh: Minh Trần

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Đồng Tháp Phạm Công Lộc bày tỏ: “Các cầu thủ HAGL chơi tấn công rất dữ dội, họ đã gây sức ép liên tục lên khung thành chúng tôi suốt hai hiệp đấu. Chính sức ép quá lớn đó đã khiến hàng thủ Đồng Tháp phạm sai lầm giúp HAGL có được hai bàn thắng gỡ hòa”.

Những lời khen của HLV Phạm Công Lộc đã phản ánh đúng tinh thần thi đấu hết mình của đội bóng trẻ HAGL. Dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng Công Phượng, Tuấn Anh và đồng đội không nhụt chí mà đã chơi rất máu lửa, góp phần tạo nên một trận cầu hấp dẫn.

Khác với 7 trận đấu trước đây, HLV có tiếng bảo thủ Guillaume Graechen đã thay đổi khi ông cho cầu thủ của mình triển khai tấn công biên nhiều hơn, để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, do không có tiền đạo chơi bóng bổng tốt, nên các pha đánh biên của HAGL chưa tạo được nhiều nguy hiểm. Dù vậy, đội bóng phố núi đã cải thiện khả năng tấn công của mình, bởi họ mạnh dạn dứt điểm ở mọi tình huống để áp đảo tinh thần đối thủ.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 của Công Phượng là bàn thắng tinh tế và đẹp mắt, sau pha bật một chạm nhanh với đồng đội và kết thúc bằng cú dứt điểm điệu nghệ vào góc cao khung thành.

HLV Guillaume Graechen khen Công Phượng là người có thần kinh thép khi anh tỉnh táo để sút quả phạt 11m đến lần thứ 3: “Tôi rất hiểu rõ Công Phượng, cậu ấy có tâm lý rất vững vàng, nên tôi không đổi người sút phạt cho dù Phượng phải thực hiện quả 11m đến lần thứ 3 mới ghi bàn thắng”.

 
Hàng thủ HAGL (áo xanh) liên tục gặp khó khăn mỗi khi Đồng Tháp phản công nhanh - Ảnh: Minh Trần

Cải thiện được hàng tấn công, nhưng điểm yếu của HAGL vẫn lồ lộ bởi hàng thủ quá mong manh. Có thể xem HAGL may mắn với một điểm có được, bởi nếu các chân sút Đồng Tháp tận dụng tốt các cơ hội của họ thì đội khách đã có 3 điểm.

Trong 2 bàn thua của HAGL ở trận đấu này, đều thua vì dính phản công khi hàng hậu vệ thiếu kinh nghiệm để bọc lót.

Tình huống Samson đi bóng qua thủ môn Minh Nhựt cũng do sai số nơi hàng thủ, rất may là Samson quá vụng về nếu không HAGL phải nhận thêm bàn thua nới rộng cách biệt.

Lượt đi V-League 2015 còn đến 5 vòng đấu, trong khi HAGL chưa thể tìm người cũng cố hàng phòng ngự nên họ sẽ còn gặp khó khăn ở các trận đấu sắp tới. Đội bóng phố núi chỉ có thể trám được tử huyệt của mình, nếu mua được trung vệ giỏi để tăng cường ở giai đoạn 2.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.