Hải bảo vệ dân phố và hơn 100 vụ bắt trộm, cướp

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/07/2022 14:00 GMT+7

Chạy bộ bắt cướp; lao ra như tên bắn trấn áp kẻ trộm xe; ban ngày rửa xe máy, buổi tối đi tuần tra cùng anh em bắt tội phạm... Đó là Lê Trường Hải, chàng trai sống tử tế, quên mình vì sự bình yên của người dân.

Hải vừa được bình chọn là một trong năm gương mặt đầu tiên nhận giải thưởng của chương trình “Lan tỏa điều tử tế” - Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam do Báo Thanh Niên và LG Việt Nam phối hợp thực hiện.

Hải là 1 trong 5 gương mặt được vinh danh của chương trình “Lan tỏa điều tử tế”

Ảnh Nhật Thịnh

Hải là đoàn viên, tổ phó tổ bảo vệ dân phố, khu phố 10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM. Chàng trai 29 tuổi ấy đã tham gia trên 100 vụ bắt tội phạm cùng các anh em khác.

Tay không bắt cướp

Rắn rỏi trong nước da nâu, Hải kể lại một vụ chạy bộ bắt cướp đầu năm nay, ngày 23.1.2022. Lúc này Hải đang đứng rửa xe máy ở 305/9 Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, bỗng thấy tiếng tri hô “cướp cướp”. Chiếc xe đạp thể thao của người dân bị “đá” mất. Vất luôn vòi nước, Hải cứ thế chân trần chạy theo. Chạy khoảng 1 km, tới hẻm 100 đường liên khu 1-6, Hải quật đổ được gã. Nhiều người dân xúm lại cùng Hải, bàn giao tên trộm cho công an P.Bình Hưng Hòa. Khi công an kiểm tra thì phát hiện trong người hắn nhiều thanh sắt được mài giũa, gọi là “đoản”, đồ chuyên để phá khóa xe máy.

Hải (thứ 2 từ phải qua) tóm được tên trộm cắp chiếc xe đạp thể thao hôm 23.1.2022

Ảnh chụp từ camera nhà dân

Một vụ khác, xảy ra hôm 24.11.2021 lúc 2 giờ sáng, mấy anh em đang đi tuần, Hải ngồi sau, đến đường liên khu 10-11, P.Bình Trị Đông thấy 2 đối tượng khả nghi. Một tên ngồi trên xe máy, lấy chân đẩy một tên khác đang ngồi trên chiếc xe máy khác. Thấy có người, tên kia tăng ga, nhóm Hải đuổi theo. Tới số 175 Phan Anh, Hải nhảy khỏi xe máy và chạy bộ một quãng nữa, đuổi kịp chiếc xe của đối tượng, ghì cổ và khiến hắn ngã xuống đường.

Hải (áo xanh lá cây, nhảy xuống từ xe máy) bắt tên trộm xe máy hôm 24.11.2021

Ảnh chụp từ camera hành trình

“Hắn lấy đầu chiếc chìa khóa mài nhọn, đâm vào mạng sườn tôi. Chúng tôi đưa 2 tên về trụ sở công an phường. Sau đó tôi được biết, cả hai tên đều sử dụng ma túy, một tên có 1 tiền án, tên kia có 2 tiền án”, Hải hồi tưởng.

Trái tim người mẹ

Còn nhiều vụ khác mà Hải tham gia. Như đầu năm 2021, Hải và anh em tổ bảo vệ dân phố hỗ trợ công an P.Bình Trị Đông kiểm tra nơi ở của một nhóm đòi nợ thuê, phát hiện nhiều hung khí nhọn, nhiều hồ sơ cho vay lãi 20-30%/tháng, nhờ đó cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Lần khác, rạng sáng 4.3.2022, thấy 2 thanh niên hỏi tiệm cầm đồ, Hải và anh em rượt đuổi theo, nhờ đó phát hiện ra chúng cướp giật tài sản…

Trong căn nhà nhỏ trong hẻm đường Tân Thành, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, bà Nguyễn Thị Có và ông Lê Văn Mỹ, mẹ và cha của Hải mắt đỏ hoe khi nói với phóng viên Báo Thanh Niên về con trai mình. Bà Có nói: “Hải say công việc, lâu lâu mới về thăm nhà, cứ thấy tiếng xe của con là tôi mừng lắm. Năm ngoái dịch bệnh, suốt mấy tháng con mới về nhà. Tôi muốn khóc, muốn chạy tới ôm hôn con, mà sợ con thấy tôi yếu lòng”.

Những giây phút cả nhà Hải đoàn tụ

Ảnh: Nhật Thịnh

Hải tâm sự nhà mình không khá giả, cha mẹ già, bản thân anh từ lớp 8 đã phải bươn chải ngoài đường với đủ nghề, anh thấu hiểu sự khốn cùng của nhiều người, nên dù nguy hiểm cũng không chùn bước trong việc bảo vệ tài sản, sự bình yên cho người dân.

Hải bật khóc khi kể về cha mẹ

Ảnh: Nhật Thịnh

Nhưng dẫu là chàng trai sắt đá tới đâu, nói về mẹ, Hải cũng nghẹn ngào. Anh khóc: “Một khoảnh khắc tôi không thể nào quên được là năm ngoái, sau 7 tháng tôi mới dám về nhà, vì trước đó chưa có vắc xin, sợ lây bệnh cho cha mẹ đã già, có bệnh nền. Thấy cha mẹ, nước mắt cứ ứa ra. Còn đủ đầy cha, mẹ, người thân sau dịch giã khốc liệt mới thấy mình còn may mắn biết chừng nào”.

“Vì trên áo tôi là dòng chữ “bảo vệ dân phố”

Hải là Đoàn viên năng nổ ở P.Bình Trị Đông. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh từng làm công tác giám thị trong Trường THCS Lý Thường Kiệt, P.Bình Trị Đông hơn 6 năm. Suốt thời gian này, ban ngày anh làm việc ở trường, tối về, anh thay đồ dân phòng, trực chốt ở khu phố 1, P.Bình Trị Đông. Từ năm 2016, Hải chuyển tới trực dân phòng ở khu phố 10 và hơn 2 năm nay anh là tổ phó tổ bảo vệ dân phố, đồng thời còn là Phó Bí thư chi đoàn khu phố 10.

Hải đang làm việc tại tổ bảo vệ dân phố, khu phố 10

Ảnh: Nhật Thịnh

Hải được UBND Q.Bình Tân khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2021. Anh cũng nhận giấy khen của UBND Q.Bình Tân về thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đợt cao cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, tết Nguyên đán 2021 và nhiều giấy khen khác. Tháng 11.2021, anh được kết nạp Đảng.

Mới đây, tháng 2.2022, Hải vinh dự được nhận giấy khen từ Giám đốc Công an TP.HCM vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021”.

Hải trong căn phòng của anh, treo kín giấy khen, bằng khen

Ảnh: Nhật Thịnh

Nói về Hải, anh Tằng Mành Chướng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P.Bình Trị Đông ngợi khen “một chàng trai năng nổ, một tổ phó bảo vệ dân phố can đảm, mưu trí”.

Còn ông Đỗ Tấn Hoàn, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 10, P.Bình Trị Đông rất tự hào khi kể về Hải, nhất là sự dũng cảm mưu trí của anh khi tham gia cả trăm vụ cướp, trộm tài sản ở địa phương. “Hải được bằng khen “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” năm 2021 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Q.Bình Tân. Năm rồi tết trung thu giữa mùa dịch, Hải dành tiền mua 140 phần bánh kẹo, lồng đèn, cùng với nhiều đoàn viên, thanh niên trong khu phố tới tặng cho các em nhỏ. Thời gian trước, mỗi đêm Hải còn đi vá xe miễn phí cho người dân gặp sự cố trên đường phố”, ông Hoàn kể.

Hải còn là thợ rửa xe, sửa xe máy. Anh từng đi trực trong đêm, sửa vá xe miễn phí cho người đi đường

Ảnh Nhật Thịnh

Chàng trai có trái tim dũng cảm thì bộc bạch với chúng tôi: “Mọi người nói tôi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng tôi không đành lòng nhìn người già, trẻ nhỏ khó khăn. Nghe tin mình được Báo Thanh Niên và LG Electronics Việt Nam trao tặng giải thưởng “Lan tỏa điều tử tế” tôi hạnh phúc lắm. Nếu được tiền thưởng, ngoài một phần tặng cha mẹ, tôi sẽ lại lấy tiền để tổ chức tết thiếu nhi sắp tới cho trẻ em khó khăn của khu phố, của phường”.

Chàng trai tham gia hơn 100 vụ bắt cướp tâm sự cha mình là một thanh niên xung phong, còn anh trai từng sinh hoạt Đoàn máu lửa ở địa phương. Truyền thống gia đình cho anh sự nhiệt huyết khi tham gia công tác xã hội. Anh và mọi người trong tổ được ban chỉ huy quân sự phường, công an phường hướng dẫn nghiệp vụ, sự mưu trí, ứng biến, không phải lúc nào cũng liều lĩnh với tội phạm.

Những giây phút cả nhà Hải đoàn tụ

Ảnh: Nhật Thịnh

“Công việc mà tôi đang làm thì nguy hiểm luôn rình rập. Nhiều người hỏi tôi có sợ không, nếu sợ là không làm suốt 12 năm qua. Trên áo tôi là dòng chữ “bảo vệ dân phố”, mang danh dự ấy, tôi phải làm tròn phận sự của mình. Tôi còn trẻ, còn phải dấn thân, dù có làm sao vẫn còn để lại tiếng thơm cho đời”, Hải nói. Ở tuổi 29, anh nói vẫn chưa nghĩ tới việc quen ai rồi kết hôn, bởi nếu ràng buộc vợ con, rất khó để anh có thể cống hiến cho cộng đồng như ngày hôm nay…

Lấy hết tiền mua gạo cho người nghèo

Năm 2021, khi TP.HCM đối mặt với dịch bệnh khốc liệt, Hải bỏ tiền túi gần 4 triệu đồng mua đồ phun xịt khuẩn để đi phun miễn phí cho nhiều khu nhà. Lương, trợ cấp bảo vệ dân phố được 2,3 triệu đồng, Hải bỏ thêm thành 3 triệu mua gạo chia cho bà con nghèo.

Còn một câu chuyện đáng nhớ khác. Một phụ nữ đẻ rơi con ở nhà trong mùa dịch, Hải và cán bộ y tế phường tới nơi, thấy ngôi nhà trống hoác, người mẹ mới sinh, 2 con lớn của chị ngơ ngác, anh chạy ra cửa hàng, mua nào tã, sữa, quần áo tặng cho em bé. Bức ảnh của người đồng nghiệp chụp anh đứng cạnh cô y tế phường ẵm em nhỏ tới bây giờ là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời anh.

Chương trình “Lan tỏa điều tử tế” - Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam do Báo Thanh Niên và LG Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân có hành động thiết thực truyền cảm hứng về những việc làm, hành động tử tế, những tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường dũng cảm quên mình cứu người. Qua đó kêu gọi mọi người cùng nhân rộng hạt giống của sự tử tế. Chương trình được khởi động từ tháng 7 và sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 12.2022.

Anh Lê Trường Hải là một trong năm nhân vật tiêu biểu đầu tiên được bình chọn nhận giải thưởng của chương trình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào ngày 12.7 tại Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.