Bin và King là 2 cảnh khuyển tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, cũng tham gia nhiệm vụ nhân đạo sau trận động đất tại Myanmar. Cả hai đều đã giúp đoàn xác định chính xác vị trí các nạn nhân nằm sâu trong đống đổ nát.

Đây là King, 6 tuổi
Ngày đầu tiên làm việc tại 2 tòa chung cư đổ sập toàn bộ tầng 1 vì bị các tầng trên đè xuống, dù hiện trường rộng lớn, các khối bê tông to nặng. Nhận định việc xác định vị trí chính xác của nạn nhân là rất quan trọng, đoàn công tác đã quyết định sử dụng cảnh khuyển để tìm kiếm.

Đây là Bin, 7 tuổi
Trưởng đoàn công tác, đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), đánh giá cao vai trò của cảnh khuyển. Bin và King đã giúp đoàn tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ nhân đạo lần này.
Ngày thứ 4 thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Myanmar, đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong những đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng. Các chiến sĩ đã tìm thấy 4 thi thể, trao gần 3 tấn thuốc, thiết bị y tế, san sẻ đồ ăn, nước sạch… và dựng lều cho người dân Myanmar không nhà cửa ở tạm.
Bình luận (0)