Hai cô gái chạm vào trái tim hàng triệu người khi chia sẻ về sự thất bại

13/02/2023 12:41 GMT+7

Hai cô gái đã chạm vào trái tim của hàng triệu người trên mạng sau khi họ đã có những tâm tình, trong đó kết luận rằng “không sao cả khi là kẻ thất bại”.

Câu chuyện chia sẻ chân thành giữa hai cô gái trẻ “thất bại" mang đến món quà lạc quan cho hàng triệu người.

Hai cô gái đó là Wanwan (28 tuổi) và Chaochao (29 tuổi), cùng ở Trung Quốc. Họ đã tâm sự về ý nghĩa thực sự của cuộc sống xoay quanh quan điểm “thất bại cũng không sao”. Mặc dù đang sống cuộc đời đầy thất bại vì gặp khó khăn về tài chính nhưng họ vẫn tích cực khi chia sẻ sự lạc quan của mình.

Thất bại thì có sao đâu? - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến đồng tình quan điểm “nếu lỡ thất bại thì cũng không sao cả” của hai cô gái

SCMP

Theo tờ SCMP ngày 12.2, Wanwan chỉ tiết kiệm được 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,3 triệu đồng) sau 5 năm tốt nghiệp tại trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Chaochao tốt nghiệp thạc sĩ và hiện tại đang làm dọn dẹp tại một nhà hàng lẩu.

Cả hai cô gái đều tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Trung ương Trung Quốc năm 2017.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Wanwan làm việc với tư cách là người sáng tạo video, trong khi Chaochao học lên thạc sĩ ở Bắc Kinh để theo đuổi giấc mơ viết kịch bản của mình.

Nhìn bề ngoài, họ có một tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng rồi thực tế lại khác.

Wanwan cho biết đã trải qua hơn chục công việc nhưng thấy tất cả chúng đều vô nghĩa. Một công việc cũng khiến cô ấy gặp vấn đề nghiêm trọng về lưng.

Sau đó, Wanwan quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ bởi vì tin rằng nâng cao trình độ học vấn là lối thoát duy nhất. Tuy nhiên, cô đã trượt kỳ thi sau một năm ôn luyện và thất nghiệp chỉ với 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,3 triệu đồng) trong ngân hàng.

Còn về Chaochao, sau nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm công việc viết kịch bản mà cô thực sự yêu thích, Chaochao đã quyết định học hội họa bởi đây là điều cô luôn muốn làm dù không biết kết quả sẽ như thế nào.

Và với số tiền tiết kiệm ít ỏi để nuôi sống bản thân, đầu tiên Chaochao tìm công việc dọn dẹp tại một nhà hàng.

Không lâu sau, cô bỏ việc và làm công việc viết lách bán thời gian, công việc này kiếm được 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ (khoảng 7-10 triệu đồng) mỗi tháng.

Cả hai cô gái kể lại rằng họ cảm thấy lo lắng khi thấy bạn bè của mình kiếm đủ tiền để trả trước tiền mua nhà, hoặc kết hôn và trở thành cha mẹ.

Nhưng sau đó họ đã tự an ủi chính bản thân mình. “Miễn là chúng ta vẫn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Bị mắc kẹt trong thất bại và mất đi dũng khí để tiến lên phía trước là điều thực sự khủng khiếp”, Wanwan nói.

Chaochao đồng ý: “Chúng tôi vẫn ổn miễn là có thể tự nuôi sống mình. Cuộc sống có rất nhiều con đường khác nhau và chúng ta sẽ không đi vào ngõ cụt cho dù chọn con đường nào".

Cả hai đều theo đuổi ước mơ của mình và đều thất bại, nhưng thay vì cảm thấy lo lắng, họ cảm thấy thoải mái vì được sống một cuộc sống do chính mình lựa chọn.

Tâm sự chân thành và thái độ sống lạc quan của hai cô gái trẻ đã gây được tiếng vang với nhiều người. Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm “nếu lỡ thất bại thì cũng không sao cả”. Một số người cảm ơn cô vì đã khiến họ cảm thấy được khích lệ và có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.