Sau khi chuông báo giờ chơi vang lên hôm 1.6, các giám thị sân trường đã buộc các học sinh lớp 6 không đứng yên trong hàng phải bước lên một cái bục để hát và chơi Simon Says (trò chơi nghe và làm theo mệnh lệnh), theo báo The Sacramento Bee.
“Cô ấy (một trong các giám thị) đã buộc chúng tôi hát các bài như “Twinkle, Twinkle Little Star”, “Star Spangled Banner” và cả “Row, Row, Row Your Boat”. Sau khi mọi việc xong xuôi thì cô bảo đó là trò vui và chỉ nhằm giải trí”, Ava Mak, một trong các học sinh bị phạt, cho biết.

tin liên quan
Tra cứu điểm thi lớp 10 trên Thanh Niên OnlineĐể đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Thanh Niên Online sẽ mở chức năng Tra cứu điểm thi lớp 10.
Mak và một nữ sinh khác sau khi bị tách ra, bị buộc phải hát quốc ca Mỹ. “Hai bạn này không thuộc lời nên bị cô quở trách rằng đã là người Mỹ thì không thể không biết lời”, học sinh lớp 6 Bilan Holif kể lại.
Mak, vốn là người gốc Á, cho biết là bé đã khóc sau khi xảy ra vụ việc.
Biện pháp kỷ luật khác người đã được các nhân viên khác của trường báo lên ban giám hiệu và 2 giám thị liên quan đến vụ việc đã bị buộc thôi việc tại trường.
“Bản thân vụ việc dứt khoát không thể chấp nhận được. Nó không nằm trong những hành động kỷ luật được cho phép của chúng tôi”, phát ngôn viên của trường, bà Xanthi Pinkerton, nói.
Trước đó, hiệu trưởng Paul Hauder đã gửi thư đến các phụ huynh có con em bị phạt để xin lỗi về hành động mà ông coi là đã “làm nhục” các học sinh, cũng như không hỗ trợ gì cho việc học tập của các em.

tin liên quan
Học sinh không bị trường phạt nhờ chữ ký của Tổng thống PhápHọc sinh luôn tìm ra hàng triệu lý do cho việc đi trễ. Thế nhưng, một nhóm học sinh trung học ở Pháp đã tìm ra lý do cực kỳ thông minh. Các em đã nhờ chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký đơn xin cho đi trễ.

tin liên quan
Đại học Harvard đuổi học nhiều sinh viên vì đăng ảnh chế dung tục trên FacebookĐại học Harvard (Mỹ) đã đuổi học ít nhất 10 tân sinh viên vì dính líu đến việc đăng những ảnh chế, đã qua chỉnh sửa có nội dung phân biệt chủng tộc, giới tính, khiêu dâm trong một nhóm kín trên Facebook.
Bình luận (0)