Hài hước chàng kỹ sư Hàn chi 300 USD 'đắp mộ cuộc tình' Internet Explorer

19/06/2022 15:38 GMT+7

Phần mộ của Internet Explorer ở tỉnh Gyeongju đang gây sốt tại Hàn Quốc.

Kỹ sư phần mềm Jung Ki-young đã dành 1 tháng để thiết kế bia mộ đặc biệt này và chi 300 USD để đặt hàng qua mạng sau khi Microsoft quyết định cho trình duyệt Internet Explorer nghỉ hưu.

“Từ khi nghe tin đó khoảng 1 tháng trước, tôi đã chuẩn bị điều này vì tôi nghĩ nó sẽ đem lại nụ cười cho mọi người. Người thợ đá cũng hỏi tôi là: “Thiệt đó hả? Sao không có tên người trên đây? Cái này dị quá vậy?”. Tôi thực sự rất thích thú trong cả quá trình", kỹ sư Jung Ki-young cho biết.

Internet Explorer ra đời vào năm 1995 và trở thành trình duyệt chính trên toàn cầu trong hơn 10 năm sau đó.

Tuy nhiên, nó nhanh chóng đánh mất vị trí dẫn đầu vào trình duyệt Chrome của Google vào cuối những năm 2000. Nhiều nhà phát triển cho rằng Internet Explorer chậm chạp so với các đối thủ

“Dùng nó khó khăn lắm vì mất công hơn 50% so với các chương trình khác. Nhưng Internet Explorer cũng có ý nghĩa lịch sử và vai trò to lớn. Đối với tôi, nó là kiểu vừa yêu vừa ghét", theo Jung Ki-young.

Microsoft xóa sổ bá chủ trình duyệt một thời Internet Explorer
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.