'Hai lúa' Tài Em khiến B.Bình Dương vã mồ hôi vào chung kết Cúp Quốc gia

05/08/2015 19:35 GMT+7

(TNO) Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2015 sau khi vượt qua chủ nhà Đồng Tâm Long An với tỷ số 4-3.

(TNO) Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2015 sau khi vượt qua chủ nhà Đồng Tâm Long An với tỷ số 4-3.

Abass giúp B.Bình Dương lọt vào chung kết với cú hat-trick trong hiệp 1 - Ảnh: Khả Hòa

Cơn mưa bất ngờ vào đầu trận, càng lúc càng nặng hạt đã khiến sân Tân An sũng nước. Nhưng với trình độ kỹ thuật vượt trội, các cầu thủ B.Bình Dương không lấy làm phiền lắm về điều đó. Họ thể hiện rất rõ trong cả 3 bàn thắng, như ở phút thứ 6, pha căng ngang rất hợp lý của Anh Đức đã làm lỡ đà toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà để Abass dễ dàng mở tỷ số.

Đến phút 23, quả chọc khe cực “đỉnh” của Moses từ giữa sân đã mở toang cánh cửa vào khung thành ĐT.LA để vẫn là Abass, bằng tốc độ và khả năng tì đè, không cho các hậu vệ bất kỳ cơ hội nào trước khi làm tung nóc lưới ĐTLA để có cú hattrick cho riêng mình. Trước đó, anh cũng là người làm tung lưới thủ môn Quốc Cường ở phút 15.

Thời điểm đó, nhìn vào sự vượt trội về kỹ thuật cùng tỷ số cách biệt quá xa đã khiến rất nhiều người nghĩ đến một chiến thắng nhàn nhã cho nhà đương kim vô địch V-League. Thậm chí, khi nhìn Tấn Tài và Tăng Tuấn được khởi động riêng trong giờ giải lao, người ta đã nghĩ đến việc HLV Mai Đức Chung sẽ nhẹ lòng xoay tua đội hình để giữ chân cho các trụ cột.

Quả là ông Chung đã tung Tấn Tài vào sân ở hiệp 2. Nhưng đó là thời điểm Xuân Luân bị chấn thương, và quan trọng hơn, B.Bình Dương của ông đang chao đảo trước những đợt sóng tấn công vũ bão của ĐTLA.

Kỹ thuật không bằng đối thủ, nhưng một lần nữa bộ đôi HLV Huỳnh Ngọc San và Ngô Quang Sang tiếp tục cho thấy tài truyền lửa của mình khi biến ĐTLA bế tắc và bối rối trở nên hung hãn như một ngọn núi lửa trong 45 phút còn lại.

Tài Em suýt nữa đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho ĐTLA - Ảnh: Khả Hòa

Trong thế khó đã có Tài Em. Một lần nữa câu nói này lại được nhắc đến. Chỉ 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, người đội trưởng tài hoa và mẫn cán lên tiếng đúng lúc, chớp thời cơ bằng cú vô lê cực nhanh để mở ra tia hy vọng cho ĐTLA.

Từ lúc này, cùng với hình ảnh các fan ruột của họ hưng phấn cầm cờ chạy dọc khán đài B, ĐTLA chẳng còn biết sợ nữa. Họ tràn lên tấn công B.Bình Dương từ mọi hướng, trong mọi pha tranh chấp và khiến giàn sao của HLV Mai Đức Chung trở nên lúng túng. Và rồi, bàn thắng thứ 2 đã đến chỉ 3 phút sau ghi bởi Lima.

Từ lúc này, B.Bình Dương buộc phải thu mình chịu trận, trước những pha tấn công không biết mệt mỏi của đội chủ nhà. Đến phút 85, nỗi sợ hãi về một cú sẩy chân của nhà đương kim vô địch ập đến, khi lại một lần nữa Tài Em tỏa sáng với cú ra chân trái quyết đoán vào góc gần để quân bình tỷ số 3-3.

Rất tiếc cho Tài Em và ĐTLA, khi sau đó bị hạ gục ở phút bù giờ thứ nhất sau pha lao vào đánh đầu mạnh mẽ của tiền vệ Tấn Tài, khi chỉ còn 10 người trên sân từ lúc Thanh Giang nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Toát mồ hôi hột rời sân, nhưng không phủ nhận đây là chiến thắng xứng đáng cho nhà đương kim vô địch V-League khi thể hiện đẳng cấp đúng lúc. Vượt qua ải Tân An, B.Bình Dương đã vào đến chung kết và chỉ còn cách tham vọng giành chiếc Cúp Quốc gia đầu tiên của mình 1 trận nữa mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.