Hai mặt sáng - tối trong rapper Karik

11/07/2024 18:05 GMT+7

Là một album nhạc rap, '421' chất chứa nhiều nhân sinh quan của rapper Karik trên hành trình từ bóng tối vươn mình ra ánh sáng.

Kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật, rapper Karik vừa tung ra một album kép với tên gọi 421. Nói về tựa đề kỳ lạ của bộ CD, Karik chia sẻ 421 có nghĩa là 4 năm 2 album 1 hành trình và khi đọc ngược lại, con số này cũng chính là ngày sinh của rapper (12.4). Một điều thú vị nữa là 3 số trên cộng lại bằng 7 – cũng là chữ số may mắn, gắn liền với anh. Đồng thời, trong mỗi album cũng có 7 ca khúc.

Hai mặt sáng - tối trong rapper Karik- Ảnh 1.

Album còn là lời bộc bạch của Karik về chặng đường 15 năm gắn bó với rap/hip hop

NSCC

421 được xem như tóm tắt lại hành trình hoạt động nghệ thuật của Karik, từ thời anh còn "ngụp lặn" trong giới underground cho đến lúc có vị trí vững vàng với nhạc mainstream. Theo nam rapper, người nghe nên bắt đầu với CD 1 – Dark side rồi mới chuyển qua CD 2 – Bright Side bởi thứ tự ca khúc trong album kép được anh sắp xếp có chủ đích, bắt đầu từ những góc khuất, tăm tối nhất rồi dần dần chuyển sang khía cạnh tươi sáng hơn. Đây là một hành trình mà Karik đã trải qua và cảm nhận theo đúng nhân sinh quan của bản thân. Vậy nên, có thể nói, 2 đĩa nhạc của album cũng chính là hai mặt sáng – tối bên trong Karik.

Nếu như Dark side là phần âm nhạc đậm chất hip hop, mang màu u tối như chính cái tên (với Cald down, Xấu xí, Ai cho anh lương thiện, Nhật ký vào đời…) thì Bright side lại là một Karik của hiện tại, đại chúng – dễ nghe hơn nhưng cũng từng bị đánh giá là… mất chất. Phần này được chuyển giao bằng Không quan tâm, nghe như lời khẳng định của rapper trước những gièm pha, tiếp đến là Có chơi có chịu, Mời người kế tiếp, Thao túng tâm trí, Kíu

Tôi sinh ra đã không… bình thường, tôi bị tật lưỡi ngắn nên phát âm đớt. Trong quá trình hoạt động âm nhạc lẫn ngoài đời, tôi chịu nhiều tổn thương cho những chỉ trích về khiếm khuyết của mình...

Rapper Karik

Khách mời góp giọng trong album gồm có Thai VG, Tuấn Khanh (thành viên nhóm Microwave), GDucky, Miu Lê… và đặc biệt là Only C – anh cũng đóng vai trò là nhà sản xuất của album. Karik chia sẻ: "Tôi sẽ không mang Dark side đi diễn nhiều, đĩa nhạc chỉ dành để nghe thôi bởi đó là những bản ngã, câu chuyện mà thú thật tôi cũng không muốn nhìn lại. Không gian âm nhạc đó chứa đựng nhiều sự sân si, nhiều chỉ trích, tiêu cực nặng nề… Tuy nhiên, bản thân tôi cũng là người thích mạo hiểm nên tôi cũng sẵn sàng, chuẩn bị đón nhận sự phán xét".

Hai mặt sáng - tối trong rapper Karik- Ảnh 2.

Album 421 được ra mắt vào tối 11.7 ở phiên bản vật lý và trên tất cả các nền tảng âm nhạc trực tuyến

NSCC

Trả lời câu hỏi rằng anh có thấy mình tham lam không khi làm một album kép, với cả một phần tối mà bản thân còn chẳng mặn mà, nam rapper thừa nhận: "Tôi là người tham lam! Tôi muốn cho mọi người thấy tôi làm được cả hai thứ. Tuy nhiên, tôi của hiện tại thiên về mảng sáng nhiều hơn". Dù vậy, Karik cho rằng việc trở lại với bóng tối cũng là một trải nghiệm thú vị, và anh hoàn thành phần Dark side chỉ trong 3 tháng.

"Tôi sinh ra đã không… bình thường, tôi bị tật lưỡi ngắn nên phát âm đớt. Trong quá trình hoạt động âm nhạc lẫn ngoài đời, tôi chịu nhiều tổn thương cho những chỉ trích về khiếm khuyết của mình. Để khắc phục điều này khi nói và rap, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, gần như là mỗi ngày. Đến thời điểm này, ý kiến của đám đông không còn nhiều tác động đến tôi. Tôi luôn muốn phổ cập nhạc rap đến với đại chúng và đã làm được. Tôi thấy hạnh phúc khi những người trung niên vẫn nghe được nhạc của mình. Mục đích ban đầu khi tôi đến với âm nhạc, tôi đã làm được nên giờ tôi cân bằng cái tôi của mình với thị hiếu khán giả. Bây giờ ai có khen chê gì tôi cũng thấy bình thường!".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.