Hãng Reuters đưa tin, cuối tuần qua, Leighton Messter đã đệ đơn lên tòa án Los Angeles (Mỹ), cáo buộc mẹ mình là bà Constance Meester, đã sử dụng trái phép trong thời gian dài, khoản tiền mà cô gửi về nhà hằng tháng để chi trả tiền thuốc men cho cậu em trai Alexander Messter đang điều trị bệnh ung thư, đồng thời vừa trải qua cuộc phẫu thuật não.
Theo đơn kiện, Leighton Messter cho biết, thay vì dùng số tiền đó để chăm sóc Alexander Messter, bà Constance Meester đã “vung phí tiền cho nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mĩ, bao gồm phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt và bụng, tiêm botox cho mặt và cổ, chất độn cho bắp tay và nối tóc”.
Ngoài ra, nữ diễn viên 25 tuổi này khẳng định rằng bà Constance Meester hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng từ nhiều năm nay, bà từ chối làm việc, luôn luôn đòi hỏi con gái phải trợ cấp tài chính để chi trả phí sinh hoạt. Thậm chí, theo Leighton Meester, bà mẹ 55 tuổi của cô đang có những dấu hiệu lạm dụng rượu và thuốc gây nghiện.
“Phản pháo” lại lời cáo buộc của con gái, Constance Meester cũng ngay lập tức đâm đơn kiện Leighton Meester tội bạo hành, đánh đập mẹ, cộng thêm tội “xù” khoản tiền nợ 30.000 USD, cộng thêm 10.000 USD hằng tháng, như lời cô đã hứa… bằng miệng với bà.
Constance Meester đưa ra dẫn chứng: “Vào lúc 2 giờ sáng ngày 11.12.2010, Leighton đã tấn công tôi, đẩy tôi ngã xuống đất, rồi dùng chai đập liên tục vào người tôi, cho tới khi Alexander xông tới lôi nó ra…”. Bà Constance Meester yêu cầu con gái phải bồi thường thiệt hại vì hành vi bao lực, gian lận, cố ý phá hoại tình cảm giữa bà và con trai…, với tổng số tiền bồi thường lên tới... 3 triệu USD.
Đứng trước những rắc rối pháp luật với bà mẹ “lắm chiêu” này, một nguồn tin thân cận của Leighton Meester tiết lộ trên tạp chí People: “Mọi chuyện xảy ra khiến Leighton rất buồn và day dứt. Bố mẹ cô ấy đã ly dị từ lâu. Vì thương em trai, cô ấy rất cố gắng để chăm sóc cho cậu bé. Nhưng Leighton chắc chắn không mắc nợ bất cứ điều gì với mẹ cô ấy”.
Nguồn tin này cũng cho hay, ngay sau khi nộp đơn kiện bà Constance Meester, Leighton Meester đã tuyên bố chấm dứt việc gửi tiền về nhà. Thay vào đó, cô sẽ trực tiếp chi trả những khoản phí y tế và đóng học phí ở trường cho Alexander Meester.
Nổi danh sau loạt phim Gossip Girl, Leighton Meester đang dần khẳng định vị trí của mình trong làng điện ảnh thế giới. Từ cuối năm 2010, nữ diễn viên khả ái này lọt vào mắt xanh của không ít nhà sản xuất phim tên tuổi, nhận được cơ hội tỏa sáng trong hàng loạt các bộ phim đình đám của Hollywood: Monte Carlo, The Roommate, Date Night…
Hiện tại, Leighton Meester đang dồn tâm sức thực hiện bộ phim I Hate You Dad, cùng nhà sản xuất kiêm diễn viên hài nổi tiếng Adam Sandler, tại Boston (Mỹ). Phim dự kiến sẽ ra rạp vào đầu năm 2012.
Phạm Hải
Bình luận (0)