Hai nửa vui buồn của thể thao Việt Nam

15/05/2022 08:45 GMT+7

Thể thao cũng như cuộc đời vậy, luôn chứa đựng đủ đầy những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà hôm qua, các VĐV ưu tú của chúng ta đã trải qua tất cả những cung bậc thăng trầm ấy.

Hai không gian trái ngược

Sân Mỹ Đình chiều 14.5, chỉ trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, như chia thành 2 khoảng không gian, chứa đựng 2 trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyễn Thị Oanh sau tấm HCV vào buổi sáng nội dung 1.500 m nữ đã tiếp nối ngày thi đấu đầy thăng hoa của mình với tấm HCV thứ 2 nội dung 5.000 m.

Linh vật Sao La phiên bản “đặc biệt” từ bàn tay của những người khuyết tật Hà Nội

Hai đồng đội của Oanh - Lương Đức Phước và Trần Văn Đảng đã khiến đường đua 1.500 m nam trở thành cuộc đua nội bộ đầy kịch tính của tuyển Việt Nam khi ở chặng nước rút cuối cùng, Phước đã bứt lên một cách ngoạn mục và cán đích đầu tiên, đẩy “đối thủ” lại phía sau. Nguyễn Hoài Văn đánh bại những ứng viên sáng giá nhất để lần đầu mang về cho mình tấm HCV nội dung ném lao.

Lê Nguyễn Paul có “combo” 1 HCV đồng đội, 1 HCB cá nhân

Đậu Tiến Đạt

Đội điền kinh còn có thêm HCB của Khuất Phương Anh, Phạm Thị Hồng Lệ nhưng có lẽ tấm HCB nội dung 400 m hỗn hợp nam nữ, để lại hụt hẫng lớn nhất, tiếc nuối lớn nhất. 3 năm trước, khi lần đầu tiên, nội dung đặc biệt này được đưa vào SEA Games 30, chúng ta cũng đã thắng nghẹt thở các VĐV Thái Lan, Philippines để giành HCV. Tối qua, đường chạy Mỹ Đình đã được chứng kiến màn đua tranh cũng nghẹt thở và căng thẳng đến tận giây cuối cùng. Mừng lắm khi Trần Nhật Hoàng lĩnh ấn tiên phong và anh về đích đầu tiên dù chỉ hơn đối thủ kế sau chỉ nửa bước chân.

Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo giành 2 HCV bơi lội: hạnh phúc và bất ngờ!

Mừng lắm khi Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền lần lượt chạy ở 2 lượt sau và tạo ra thế trận khá an toàn khi cách các đối thủ phía sau một đoạn cũng xa xa. Lượt chạy cuối cùng, lượt chạy quyết định - Quách Thị Lan sải những bước dài và mừng lắm, khi nửa vòng đầu, Lan dẫn trước đối thủ. Nhưng kìa, VĐV Thái Lan dần thu hẹp khoảng cách mất rồi. Hồi hộp đến nghẹt cả tim. Lan có dấu hiệu mất sức. Cô gái Thái Lan bứt tốc ngoạn mục và vượt qua Lan ở đúng mét chạy cuối cùng. Đau đớn làm sao! Lan, Huyền, Hoàng, Sơn chết lặng, không thể thốt nên lời! Có thể, chúng ta đã có chút sai lầm về chiến thuật. Đáng lẽ, nên để người có khả năng bứt tốc tốt như Huyền chạy cuối, có thể cục diện đã khác chăng?

Highlights SEA Games: Đánh bại Indonesia, bóng rổ 3x3 Việt Nam chính thức đổi màu huy chương

Hái trái ngọt khi biết tận dụng tài nguyên Việt kiều

Tất nhiên, ngày thi đấu chính thức thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam dù chưa thật sự trọn vẹn nhưng vẫn còn những niềm vui lớn đến từ các đội tuyển khác. Chưa thể phá kỷ lục SEA Games của chính mình nhưng tấm HCV nội dung 1.500 m nam của Nguyễn Huy Hoàng vẫn thật đáng trân trọng biết bao. Hoàng không có đối thủ tại Đông Nam Á khi màn biểu diễn của anh thật sự xuất sắc. Hay nói chính xác hơn, ở nội dung này, Việt Nam không có đối thủ xứng tầm, bởi tấm HCB cũng thuộc về đồng đội của Hoàng là Nguyễn Hữu Kim Sơn.

Đội tuyển bơi lội đã có ngày mở màn chói sáng với thành tích đặc biệt đáng khen ngợi của kình ngư trẻ Phạm Thanh Bảo nội dung 100 m ếch. Bảo còn phá kỷ lục SEA Games. Nội dung 4x100 m nam, HCV cũng thuộc về 4 chàng trai Việt Nam Hoàng Quý Phước, Ngô Gia Chuyền, Lê Nguyễn Paul và Jeremie Lương Loic Nino. Có gì lạ ở nhóm 4 này. Chúng ta có VĐV Việt kiều Mỹ và Việt kiều Pháp trong đội hình. VĐV Việt kiều Mỹ 32 tuổi Lê Nguyễn Paul về Việt Nam lần này với người yêu và cô được chồng chưa cưới tặng “combo” 1 HCV đồng đội, 1 HCB cá nhân nội dung 100 m ngửa nam.

Dương thịnh mà âm cũng thịnh

Ngày thi đấu thứ 3 cũng được chứng kiến sự lên ngôi tuyệt đối của đội tuyển đua thuyền rowing Việt Nam khi chúng ta giành thêm 4 tấm HCV, đều do công của các VĐV nữ, gồm nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ 1 mái chèo - Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dương Thị Bông; thuyền đơn của Phạm Thị Huệ; thuyền đôi nữ hạng nhẹ Lương Thị Thảo, Dương Thị Hảo và hạng nặng 2 mái chèo Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang.

Dương Thúy Vi - nữ hoàng wushu, đã giành thêm 1 tấm HCV thương thuật. Lực sĩ thể hình Trần Hoàng Duy Thuận giành HCV hạng cân 75 kg nam. Ở tuổi 32, Nguyễn Tiến Nhật đã xuất sắc giành HCV nội dung kiếm 3 cạnh, tấm HCV thứ 3 liên tiếp của anh tại SEA Games. Ở môn cờ tướng, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo giành HCV.

Như vậy, trong ngày hôm qua đoàn thể thao Việt Nam đoạt 12 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.